Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Thụy Sỹ

[MINH HUỆ 09-10-2018] Tôi năm nay 68 tuổi, tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã 18 năm. Nhìn lại 18 năm tu luyện, nhờ có Pháp Luân Đại Pháp, căn bệnh hiểm nghèo của tôi đã được chữa lành, tính tình trở nên điềm đạm hơn và tâm tôi cân bằng hơn, toàn bộ môi trường quanh tôi trở nên hài hòa.

Khỏi căn bệnh mãn tính trong 2 tuần

Tháng 4 năm 2000, tôi cùng một đồng nghiệp đã tới một điểm luyện công Pháp Luân Đại Pháp ở Bern, thủ phủ của Thụy Sỹ. Cả hai chúng tôi đều không biết nhiều về phương pháp tu luyện này, và chúng tôi bắt đầu tập luyện mà không có chút suy nghĩ hay ý tưởng gì. Trong vòng 2 tuần, tôi đã khỏi căn bệnh đường ruột kinh niên kéo dài suốt 7 năm. Các bác sỹ, việc điều trị và nằm viện định kỳ đã không giúp được gì. Nhờ Pháp Luân Đại Pháp, chỉ trong vòng 2 tuần, tôi chẳng còn chút triệu chứng nào của căn bệnh này nữa.

Tôi chắc chắn rằng cuối cùng mình đã tìm đúng đường.

Sư phụ giảng:

“Rõ ràng nhất là thân thể chư vị sẽ nhanh chóng được tịnh hoá. Ở Trung Quốc đại lục có rất nhiều người đều biết, tu Pháp Luân Đại Pháp thật quá ư thần kỳ! Vừa luyện là hết bệnh. Tại sao? Rất nhiều người không truy cầu trị bệnh, vị ấy cảm thấy Đại Pháp hảo nên mới luyện! Kết quả là khỏi bệnh.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Sydney [1996])

Bước vào tu luyện

Thời gian đó, tôi đã ly hôn với chồng. Tôi chỉ có một mình với hai con và nhiều vấn đề. Thật khó để có thể thực hành những gì tôi đã được học về quản lý kinh doanh nhà ở vì khi ấy tôi không có bất kỳ kiến thức nào về vi tính.

Tôi buông bỏ mọi tự ái cá nhân và nộp đơn xin việc trong ngành ẩm thực. Là một nhân viên phục vụ, tôi có mối quan hệ tốt với khách hàng. Cho tới khi tôi nghỉ hưu năm 2013, tôi thấy đó là một môi trường tốt để giảng chân tướng.

Sau một thời gian ngắn, tôi nói với chồng cũ rằng anh ấy không cần phải trả tiền chu cấp cho tôi. Anh ấy không tin và yêu cầu tôi xác nhận việc này cho anh bằng văn bản ngay lập tức và tôi đã xác nhận một cách vui vẻ. Không có Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã không thể làm như vậy.

Tham gia những hạng mục chứng thực Pháp

Mặc dù bây giờ tôi tham gia vào các hạng mục khác nhau và thường xuyên làm việc chứng thực Pháp trên máy tính, tôi luôn luôn cảm thấy cần ra ngoài phát tài liệu. Việc này cũng mang lại cho tôi cơ hội nói chuyện với nhiều người tôi gặp về Pháp Luân Đại Pháp.

Khi mọi người trên khắp thế giới yêu cầu cựu Tổng bí thư Giang Trạch Dân phải chịu trách nhiệm về những tội ác phản nhân loại mà ông ta đã gây ra, việc này đối với chúng tôi dường như là một cách tiếp cận mới để nhắc nhở người dân địa phương về cuộc bức hại tàn bạo ở Trung Quốc.

Làm cách nào để chúng tôi có thể có được sự ủng hộ của mọi người xung quanh cho chiến dịch toàn cầu này?

Tôi sắp xếp để gặp gỡ một đồng tu vào một sáng thứ bảy tháng giêng năm 2016. Mặc dù trời mưa to, chúng tôi không để nó ảnh hưởng tới kế hoạch tới thăm những người hàng xóm của mình. Với một túi đầy tài liệu chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và danh sách thu thập chữ ký, chúng tôi đã tới từng nhà.

Vì chúng tôi thăm mọi người tại nhà của họ, họ thường mời chúng tôi vào nhà. Chúng tôi nhân cơ hội này để giảng chân tướng chi tiết cho người dân lần nữa, đồng thời cũng giải thích cách mà Giang Trạch Dân đã bắt đầu cuộc bức hại tàn ác này. Chúng tôi cũng thông báo cho mọi người về việc chữ ký thỉnh nguyện sẽ được gửi trực tiếp tới cơ quan cao nhất của Văn phòng Công tố Trung Quốc và Tòa án Tối cao Trung Quốc. Chúng tôi thường được hỏi: “Các vị có nghĩ những chữ ký này sẽ giúp ích được không?”

Chúng tôi khẳng định với họ: “Mọi chữ ký đều góp một bước tiến tới thực thi công lý! Đệ đơn kiện cũng là hành động ủng hộ những người Trung Quốc đã đệ đơn ở Trung Quốc”.

Sư phụ giảng:

“[Khi] chư vị tại nơi đây giảng [chân tướng], [thì] các chư vị tại các tầng có phần thân thể đã tu xong cũng tại tầng tầng thiên thể khác mà giảng.” (Giảng Pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York [2003]” trong (Giảng Pháp tại các nơi III)

Học thuộc Pháp

Lúc mới bước vào tu luyện, tôi đã học thuộc Chuyển Pháp Luân và chép lại, nhưng thời gian ngắn sau đó tôi đã dừng lại.

Khi Chương trình quảng bá cho Shen Yun năm 2017 ở Winterthur và Bregenz kết thúc, tôi cảm thấy mệt mỏi và kiệt quệ. Tôi ở trong trạng thái tu luyện tồi tệ.

Vì chúng tôi thường phải di chuyển những quãng đường xa trong cả mùa quảng bá, chúng tôi không còn nhiều thời gian vào buổi tối để học Pháp. Tôi thường mệt mỏi và không thể tập trung đọc Pháp.

Khi tôi trở về nhà sau nhiều tháng, tôi cần bắt kịp và tu luyện tốt trở lại. Lúc đó, nhiều học viên Trung Quốc đã chia sẻ kinh nghiệm về việc học thuộc Chuyển Pháp Luân. Do đó tôi quyết định bắt đầu học thuộc sách lần nữa, và ghi nhớ các bài thơ trong Hồng Ngâm.

Sư phụ giảng:

“Vì sao mà học thuộc sách? Chẳng phải chính là vì viên mãn sao? Chư vị thuộc lòng “Chuyển Pháp Luân” rồi, đối với đề cao là có chỗ tốt. Bởi vì bộ phận vi quan của thân thể chư vị và con người bề mặt nhất của chư vị đều đang học thuộc.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Thụy Sỹ [1998])

Lúc đầu, tôi có nhiều phản ứng mạnh mẽ, như thấy khó chịu, áp lực trong đầu và mệt mỏi. Nhưng tôi biết rằng mọi thứ tôi gặp phải trong tu luyện đều là hảo sự. Lần đầu tiên từ khi tôi bắt đầu tu luyện, tôi hiểu được các Pháp lý và tôi đã biết cách đọc Pháp một cách tập trung hơn. Thậm chí tôi nhớ đến một số mâu thuẫn và nghiệp bệnh trong quá khứ mà tôi đã không nhận biết được nguyên nhân. Bây giờ tôi hoàn toàn nhận thức được những thiếu sót của mình, bao gồm sự kiêu ngạo, đòi hỏi cao ở người khác và phàn nàn về người khác.

Đề cao tâm tính trong khi quảng bá Shen Yun

Shen Yun đã trở lại với khu vực nói tiếng Đức tại Thụy Sỹ năm 2017 sau nhiều năm. Lần này không chỉ là một chương trình biểu diễn mà còn là một cơ hội lớn cho chúng tôi. Nhiều học viên chưa từng tham gia quảng bá cho chương trình. Nhờ phối hợp tốt, thậm chí chúng tôi đã không cần quảng cáo mà các chỗ ngồi trong rạp hát đều đã được bán hết một cách nhanh chóng!

Trong năm 2018, các buổi biểu diễn đã diễn ra tại hai thành phố khác nhau – ba buổi ở Winterthur và hai buổi ở Basel.

Trước tiên, chúng tôi phải tìm chỗ ở tại các thành phố khác nhau. Vì tôi chịu trách nhiệm phát triển khu vực Winterthur, tôi đã tìm kiếm vài địa điểm khác nhau trên mạng trong nhiều tuần. Cuối cùng thì mọi thứ dường như cũng đã xong. Một phụ nữ người Ý muốn đi thăm gia đình của bà trong một thời gian dài và đã cho chúng tôi sử dụng căn hộ của bà trong một thời gian. Các đồng tu đã giúp tôi liên lạc bằng tiếng Anh, và sau đó tôi nộp 1.200 Euro vào tài khoản như thỏa thuận. Nhưng sau vài ngày, tôi nhận được yêu cầu thanh toán khác thay vì chìa khóa. Cảm nhận xấu của tôi đã đúng, vì hóa ra là người phụ nữ đó thuộc về một đường dây lừa đảo. Tôi đã bị lừa mất nhiều tiền.

Tôi nhận thức rõ về Pháp lý, rằng tôi nên vui mừng và cảm ơn cô ấy – bởi vì tôi đã “nhất cử tứ đắc”. Tôi có được đức và nhờ đó có thể tăng công, nghiệp lực của tôi được tiêu trừ và tâm tính của tôi được đề cao.

Tuy nhiên, không may là tôi đã không vượt qua được khảo nghiệm này. Trong vài ngày, tôi đã trải qua nghiệp bệnh nặng nề. Đó là cách để tôi nhận ra chấp trước mạnh mẽ của mình về mất và được. Tôi nhận ra rằng lòng tín Sư tín Pháp của tôi không đủ mạnh.

Sư phụ đã giảng:

“Đa số không phải là không vứt bỏ được cái tâm này thì là không vứt bỏ được cái tâm kia, đều là do nguyên nhân không thể vứt bỏ cái tâm nên mới tạo thành họ không qua được. Bởi vì họ không lùi được bước kia của con người, vì thế anh ta không qua được.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Sydney [1996])

Để đạt được yêu cầu của Sư phụ, cùng với sự giúp đỡ của một đồng tu, một vài tháng trước khi phát các tài liệu quảng bá Shen Yun, tôi đã chọn được 30 tuyến đường khác nhau ở các làng và con phố nơi tọa lạc của những khu dân cư giàu có. Nhóm phát triển của chúng tôi khá nhỏ. Thỉnh thoảng có hai, ba, hoặc bốn người chúng tôi, nhưng thường chỉ có mình tôi thực hiện. Một số học viên sống xa Winterthur phân phát tài liệu ở những khu vực sinh sống của họ. Chúng tôi ra ngoài dù thời tiết tốt, lạnh, mưa, tuyết và thậm chí cả khi có bão. Chính tín mạnh mẽ của chúng tôi vào Sư phụ và Pháp đã giúp chúng tôi không bao giờ nghi ngờ việc chúng tôi sẽ gặp được tất cả những người có mối quan hệ tiền duyên, những người mà Sư phụ đã an bài chỗ ngồi trong rạp hát. Đây là những thời khắc cảm động đối với tôi khi tôi thấy rằng thậm chí cả những học viên mới hơn cũng toàn tâm toàn ý với Shen Yun.

Năm ngoái, một cặp vợ chồng người Trung Quốc muốn giúp đỡ phân phát tài liệu. Do những khó khăn và mâu thuẫn khác nhau với họ, cuối cùng chúng tôi đề nghị họ hỗ trợ chúng tôi bằng cách phát chính niệm tại nhà.

Tôi quyết tâm vượt qua lần này bởi vì Sư phụ muốn tất cả các học viên hỗ trợ Shen Yun.

Tình hình không thay đổi. Một buổi sáng tôi đề nghị một học viên người Trung Quốc dạy người đàn ông cách chúng tôi thường sử dụng các tuyến đường và bản đồ đường đi trực tuyến khi chúng tôi ra ngoài phân phát tài liệu. Vợ của anh ấy đi cùng xe của tôi.

Khi chúng tôi gặp lại vào buổi tối, người học viên Trung Quốc đã lớn tiếng với tôi trên đường ngay trước nhà chúng tôi. Tôi vẫn bình tĩnh. Tôi biết rằng tôi cần làm tốt hơn vào lần sau.

Sư phụ đã giảng:

“Còn về tình huống bán vé Thần Vận, tôi nghĩ như thế này; mọi người đều nói rằng trước lúc khai diễn thì với những vé còn dư sẽ xử lý thế nào; trước hết tôi từ góc độ người tu luyện mà giảng; thực ra tình huống bán vé ở các nơi, chính là biểu hiện chân thực của tình huống tu luyện và tình huống phối hợp của đệ tử Đại Pháp các nơi [đó], biểu hiện cụ thể.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York năm 2009 trong Giảng Pháp tại các nơi IX)

Họ trở lại giúp chúng tôi sau vài ngày. Trời đổ mưa lớn, nhưng không ai trong họ phàn nàn.

Tôi chở vợ chồng họ đi bằng xe của mình. Tôi dành thời gian để nói với người chồng và chỉ cho anh ấy kế hoạch di chuyển bằng bản đồ trên iPad – vị trí của chúng tôi, cách chúng tôi có thể tìm đường, thời gian đi của mỗi cung đường, nơi chúng tôi hẹn gặp, và những khu phố quanh đó trông như thế nào. Anh ấy học rất nhanh và hài lòng với khả năng mới của mình.

Buổi tối anh ấy nói với tôi: “Bây giờ tôi hiểu việc anh muốn tôi học từ học viên Trung Quốc này. Từ bây giờ tôi có thể tự ra ngoài cùng vợ mình.” Từ đó trở đi, họ đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều trong việc phân phát tờ rơi. Tôi thầm cảm ơn Sư phụ.

Sự tôn nghiêm của Shen Yun

Một thách thức lớn với tôi là hành vi của một số đồng tu khi phân phát tờ rơi. Vì chúng tôi chủ yếu tập trung vào những khu vực dân cư giàu có, chúng tôi cần coi trọng phương thức hành vi của giai tầng này. Tôi đau lòng khi thấy một số học viên trong nhóm phát tài liệu của chúng tôi trong buổi sáng, đặc biệt khi thời tiết xấu, mặc một áo khoác dày, đi ủng và khoác một tấm áo mưa. Chúng tôi đang giới thiệu một chương trình biểu diễn hàng đầu thế giới nhưng chúng tôi lại không ăn vận cho tương xứng được sao? Ở khắp mọi nơi và trong mọi kiểu thời tiết, chúng tôi gặp những người mà chúng tôi có thể nói về sự vĩ đại của buổi biểu diễn Shen Yun, và thậm chí là còn trình chiếu bản demo. Hành vi và ngoại hình của chúng tôi cần phải luôn đúng đắn và phù hợp.

Khi tiếp cận những “khu phố riêng tư”, chúng tôi thường đỗ xe ở nơi hợp lý và rồi đi bộ tới gần các khu dân cư đó. Ban đầu, một số học viên chú ý tới số lượng hơn chất lượng. Ví dụ, họ băng qua bãi cỏ giữa những căn hộ cao cấp đắt tiền hoặc nhanh chóng kiếm lối đi tắt qua những con đường của những ngôi nhà liền kề. Thông qua học Pháp và chia sẻ kiến thức về hệ thống xã hội phương Tây, về xã hội thượng lưu, cuối cùng chúng tôi đã loại bỏ được những vấn đề này và giúp các học viên hiểu rõ hơn về Shen Yun và sự đóng góp của chúng tôi vào thành công của buổi biểu diễn.

Tôi cảm động sâu sắc bởi sự giúp đỡ của một số học viên mới. Mặc dù họ chưa từng được xem biểu diễn Shen Yun trước đó và chưa bao giờ giúp quảng bá Shen Yun, họ đã tham gia một cách tuyệt vời. Khi toàn bộ đội an ninh cùng nhau phát chính niệm trong một lần ở Basel, tôi cảm nhận và thấy được trái tim chân thành của họ. Không một lời phàn nàn hay kỳ vọng, họ toàn tâm toàn ý vì sự an toàn của các nghệ sỹ. Thời khắc đó, tôi vô cùng cảm kích với các đồng tu của mình. Nước mắt lăn dài trên mặt tôi.

Nhóm quảng bá Shen Yun của chúng tôi học Pháp vào ngày chủ nhật. Thông qua học Pháp và chia sẻ, tất cả các học viên tham gia đã hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của các buổi biểu diễn Shen Yun.

Nhờ sự phối hợp của tất cả các học viên Thụy Sỹ nói tiếng Đức, tất cả ba buổi biểu diễn tại Winterthur, bao gồm cả một buổi biểu diễn thêm vào buổi chiều và hai buổi chính tại Basel, đã bán hết sạch vé và tất cả các tờ rơi Shen Yun cùng các ấn bản đặc biệt cũng đã được phát hết.

Một số người hàng xóm và người thân trong gia đình tôi đã đi xem Shen Yun, một số thậm chí còn xem vài lần. Vài năm trước, một người hàng xóm của tôi đã khiến tôi kinh ngạc khi gửi cho tôi bức ảnh ở trung tâm Lincoln ở New York. Bà viết: “Chúng tôi đã xem Shen Yun ở New York. Chúng tôi thực sự thích nó.”

Tô vô cùng biết ơn Sư phụ đã an bài cho tôi con đường tu luyện tuyệt vời này. Tôi sẽ cố gắng làm tốt ba việc và hy vọng rằng tôi có thể nhận ra và loại bỏ quan niệm con người, quan niệm sai lầm và các chấp trước.

Cảm ơn Sư phụ. Cảm ơn các bạn học viên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/9/ 375476.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/11/172798.html

Đăng ngày 04-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share