Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 20-9-2018] Tôi là một bác sĩ về hưu, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 20 năm. Mặc dù đã ngoài 80 tuổi, hằng ngày tôi vẫn chữa bệnh miễn phí cho bệnh nhân, kể cả ngày nghỉ lễ. Vì Đại Pháp đã giúp tôi thoát khỏi bệnh thoái hóa đốt sống thắt lưng nghiêm trọng, tôi hy vọng bệnh nhân của tôi cũng được thụ ích từ Pháp Luân Đại Pháp.

Từ chỗ nằm liệt giường đến đi bộ 20 km

Trước khi tu luyện Đại Pháp, tôi đã phải nếm trải đủ mùi vị bệnh tật. Bệnh gai đốt sống thắt lưng khiến tôi phải nằm liệt giường hơn 9 tháng và không rời khỏi nhà trong suốt 4 năm.

Năm 1997, một người bạn tới nhà và đưa cho tôi cuốn Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp), nói rằng cho tôi mượn đọc thử. Tôi ngồi trên giường đọc, sau 1 năm đọc hết ba lượt cuốn sách, sức khoẻ của tôi đã có chuyển biến.

Tháng Giêng năm 1998, người bạn đã cho tôi mượn sách quay lại thăm, tôi tỏ lòng biết ơn anh ấy đã giới thiệu Đại Pháp cho tôi. Tôi nói muốn học Pháp và muốn mua một cuốn Chuyển Pháp Luân. Bạn tôi nói rằng ngoài cuốn sách còn có 5 bài công pháp, ở một thị trấn cách đây 20 km có các học viên hướng dẫn luyện công. Tôi lập tức nói: “Đây chính là điều tôi muốn tìm, nhất định tôi sẽ đến đó học công.” Bạn tôi trả lời: “Được, tôi sẽ dùng xe đạp đưa anh tới đó.”

Bạn tôi đi phía trước, dắt chiếc xe đạp, còn tôi đi theo sau. Tôi đã đi bộ 20 km. Tất cả bệnh tật của tôi cũng biến mất vào ngày hôm đó.

Lúc hoàng hôn, tôi dừng chân ngắm nhìn bầu trời với những mảng màu rất đẹp – đỏ, nâu, vàng, xanh lục, xanh lam, tím. Tôi biết rằng cảnh tượng đó là để khích lệ tôi và tôi nên tiếp tục bước đi trên con đường tu luyện. Bạn tôi nghĩ rằng tôi dừng lại vì không thể đi bộ tiếp nữa. Tôi trấn an anh ấy đừng lo lắng, tôi không gặp khó khăn gì cả.

Từ đó tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp và có một thân thể khỏe mạnh.

Chữa bệnh từ thiện

Tu luyện Đại Pháp giúp tôi có sức khỏe tốt và tràn đầy năng lượng. Khi tôi 70 tuổi, một nhà thuốc mời tôi làm bác sĩ của họ. Tôi đang sống thoải mái và không cần phải làm việc, nhưng tôi biết Sư phụ đã an bài cho tôi cơ hội này để tôi có thể giảng chân tướng cho những người tôi gặp.

Tôi đọc các bài giảng Pháp ba tiếng mỗi ngày và luyện công lúc 5 giờ sáng. Sau khi phát chính niệm, tôi đi bộ 5 km tới nhà thuốc để chữa bệnh miễn phí cho bệnh nhân. Tôi không bao giờ lấy một đồng nào vì mục đích của tôi là giúp mọi người biết chân tướng và lợi ích của Đại Pháp.

Sư phụ đã giảng:

“Ngay cả với người ở nơi thế gian này mà chư vị gặp thoáng qua không kịp nói chuyện thì chư vị cũng cần để từ bi lưu lại cho họ; không được lạc mất [những ai] đáng được độ, càng không được lạc mất [người] có duyên.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta năm 2003)

Nhẩm chín chữ vàng: Vết bỏng của cậu bé 4 tuổi được chữa lành

Năm ngoái, một cặp vợ chồng cùng đứa con trai 4 tuổi tới gặp tôi, cháu bị bỏng nặng ở đầu gối. Họ nói đã tìm tôi 2 ngày nay. Một bệnh nhân cũ hơn chục năm trước đã khuyên họ tới gặp tôi.

Đầu gối của đứa trẻ bị bỏng do nước sôi. Bệnh viện địa phương đã chữa trị hơn 1 tháng, nhưng vết thương không lành. Đứa trẻ đau đớn và khóc không ngừng. Tôi nhận thấy vết bỏng đã bị loét nặng đến nỗi đầu gối không thể duỗi thẳng. Ngay cả khi vết thương phản ứng tích cực với điều trị của tôi, cũng cần mất thêm một tháng mới có thể chữa lành.

Đứa trẻ vẫn khóc, tôi lập tức bắt đầu làm sạch vết thương. Tôi tự nhủ rằng Sư phụ đã đưa họ đến đây, tôi phải làm hết sức. Trong khi điều trị, tôi nói với họ chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Vì đứa trẻ tiếp tục khóc, tôi bảo họ hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Sau vài phút, đứa trẻ đã ngủ.

Tôi đưa ra phác đồ điều trị. Họ cần đến làm sạch vết thương hàng ngày. Vì nhà thuốc sẽ đóng cửa 2 ngày trước Tết Nguyên Đán, tôi đã bảo họ đến nhà tôi.

Họ đã tặng tiền lì xì để cảm ơn tôi vào dịp năm mới, nhưng tôi trả lại cho họ. Ngày hôm sau họ cố gắng thuyết phục tôi nhận món quà, tôi giải thích với họ tôi không nhận tiền hay quà tặng từ các bệnh nhân kể từ khi trở thành người tu luyện Đại Pháp.

Sư phụ đã giảng:

“Tu khứ danh lợi tình,
Viên mãn thượng thương khung,
Từ bi khán thế giới,
Phương tùng mê trung tỉnh.”

(Viên Mãn Công Thành – Hồng Ngâm)

Tôi khuyến khích họ niệm hai câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Họ cũng đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc cùng các tổ chức thiếu niên của nó.

Vết thương của đứa trẻ đã bình phục sau 20 ngày. Bố đứa trẻ nói với tôi qua điện thoại: “Con chúng tôi đã bắt đầu đi nhà trẻ. Vết thương của cháu đã khỏi hoàn toàn, và chân cháu cũng bình thường trở lại. Cháu có thể đi lại như những đứa trẻ khác. Xin cảm ơn Sư phụ của Đại Pháp!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/20/八旬医师义诊救人-374097.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/6/172741.html

Đăng ngày 04-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share