Bài viết của Huệ Tâm, đệ tử Đại Pháp

[MINH HUỆ 24-12-2012] Gần đây, nghe một đồng tu chia sẻ, anh nói với mẹ mình về sự mỹ hảo của Đại Pháp, hy vọng có thể dẫn dắt mẹ bước vào tu luyện, nhưng mẹ anh trả lời: “Nhìn con tu luyện xem, cần tiền không có tiền, cần quyền không có quyền, bạn gái cũng không có, chẳng có cái gì cả, thế nên mẹ mới không học đấy!”. Tôi nghĩ, nếu lúc mới đắc Pháp mà nghe những câu thế này, có thể sẽ nghĩ: “Người trẻ tuổi trong xã hội không có tiền không có quyền lực đầy ra đấy, sao có thể quy hết về là do Đại Pháp chứ? Người mẹ này ngộ tính thấp quá rồi, chỉ nghĩ truy cầu danh lợi tình trong nhân gian, có thể là không có duyên với Phật Pháp”. Sau một thời gian tu luyện, tôi biết người tu luyện gặp bất cứ sự việc gì đều nên hướng nội tìm, mà không phải là quở trách người thường không hiểu chúng ta, tôi có thể sẽ nghĩ: “Người mẹ này vì sao lại nói như vậy? Có phải là trong tâm của vị đồng tu này vẫn còn hướng tới danh lợi tình chưa có hoàn toàn buông bỏ, do đó thông qua lời của mẹ anh mà phản ánh ra? Kể cả tôi, nếu như nghe được những lời này, đều phải biết ngẫm lại chính mình”. Đương nhiên, đây đều là khả năng của cá nhân trong tu luyện.

Nhưng mà, gần đây tôi thanh tỉnh ý thức được hiện tại chúng ta là tu luyện Chính Pháp, chỉ dừng lại ở chỗ này không đủ, vì cựu thế lực sẽ lợi dụng hết thảy cơ hội để tiến hành bức hại đệ tử Đại Pháp, đại ma đầu đã đưa ra “Đoạn triệt về kinh tế, huỷ hoại về tinh thần, tiêu diệt về thân thể”, chẳng phải chính là mục đích của cựu thế lực sao? Đồng tu không có tiền, không có địa vị, chẳng phải là bị bức hại về tinh thần và kinh tế sao? Lúc này nếu chỉ là cảm thấy người thường không hiểu được cuộc sống thanh bần đạo hạnh của người tu luyện chúng ta, hoặc là ngẫm nghĩ hướng nội tìm bản thân chấp trước đối với danh lợi tình, chẳng chính là trong vô thức thừa nhận loại bức hại này sao? Người tu luyện mặc dù không cầu phú quý hạnh phúc nơi nhân gian, nhưng vì sao lại không thể triển hiện sự mỹ hảo của Đại Pháp tại nhân gian? Hơn nữa theo lý của nhân gian, người tu luyện cũng là nên có phúc (đầy đủ, sung túc). Vì người tu luyện trong công tác làm việc hết sức chăm chỉ, làm kinh doanh ngay cả người già con trẻ cũng sẽ không lừa gạt, làm gì đều sẽ gánh vác lấy sự khó nhọc, chịu lấy sự oán trách, người như vậy theo chính lý nhân gian không nên giàu có sao? Người tu luyện đối xử với người chân thành, từ bi hướng thiện, dũng cảm gánh vác trách nhiệm, người như thế không đáng có gia đình hạnh phúc sao? Đương nhiên điều kiện tiên quyết là chúng ta thật sự làm được đến tiêu chuẩn như thế này của người tu luyện, nếu không ở mọi phương diện làm không được tốt, thậm chí có chỗ còn không bằng người thường, liền nghĩ phủ định sự bức hại và can nhiễu của cựu thế lực, vậy thì sẽ rất khó, vì bạn bị nó chộp được lý do và điểm sơ hở để bức hại. Người tu luyện bất luận gặp quan gì, đầu tiên hướng nội tìm, đề cao bản thân, đồng thời phủ định bức hại của cựu thế lực, như vậy mới có thể đột phá quan ải, mới có thể thuận lợi làm tốt ba việc Sư phụ muốn chúng ta làm, cứu độ chúng sinh nhiều hơn nữa.

Do cựu thế lực bức hại, bản thân tôi đã bảy năm chưa gặp cha mẹ mình. Mới đầu tôi ý thức được là vì tình thân đối với cha mẹ quá nặng, không buông bỏ được, mà cha mẹ cũng rất ỷ lại vào tôi mới tạo thành quan nạn như thế này. Nhưng hiện tại tôi ý thức được, tình thân của một người là cần buông bỏ, cái loại yêu cầu này trong tu luyện của một người sẽ không giảm xuống nhưng cái loại trạng thái cốt nhục phân ly dưới tình huống đặc biệt của tôi cũng không nhất định đúng. Nếu điều kiện cho phép, nên để thế nhân thấy được sự đoàn tụ với thân nhân của chúng ta, chúng ta có gia đình hạnh phúc, có cuộc sống tốt đẹp, như vậy khiến thế nhân khi nghĩ tới Đại Pháp, trong tâm không nghĩ là thê tử ly tán, trôi giạt khắp nơi, thân hãm trong tù, mà là giống như sung mãn tốt đẹp, mà là phẩm hạnh cao thượng, lại càng có thể tin hơn. Hiện tại, lúc tôi phát chính niệm có thêm vào một niệm: “Pháp chính thiên địa, hiện thế hiện báo”, phủ định cựu thế lực bức hại tinh thần đối với tôi và cha mẹ, chúng tôi cần phải đoàn viên, hướng đến thế nhân triển hiện sự mỹ hảo của Đại Pháp.

Thể ngộ cá nhân, mong từ bi chỉ giúp.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2012/12/24/否定舊勢力的經濟迫害-展現大法美好-266777.html

Bài viết của Huệ Tâm, đệ tử Đại Pháp

[MINH HUỆ 24-12-2012] Gần đây, nghe một đồng tu chia sẻ, anh nói với mẹ mình về sự mỹ hảo của Đại Pháp, hy vọng có thể dẫn dắt mẹ bước vào tu luyện, nhưng mẹ anh trả lời: “Nhìn con tu luyện xem, cần tiền không có tiền, cần quyền không có quyền, bạn gái cũng không có, chẳng có cái gì cả, thế nên mẹ mới không học đấy!”. Tôi nghĩ, nếu lúc mới đắc Pháp mà nghe những câu thế này, có thể sẽ nghĩ: “Người trẻ tuổi trong xã hội không có tiền không có quyền lực đầy ra đấy, sao có thể quy hết về là do Đại Pháp chứ? Người mẹ này ngộ tính thấp quá rồi, chỉ nghĩ truy cầu danh lợi tình trong nhân gian, có thể là không có duyên với Phật Pháp”. Sau một thời gian tu luyện, tôi biết người tu luyện gặp bất cứ sự việc gì đều nên hướng nội tìm, mà không phải là quở trách người thường không hiểu chúng ta, tôi có thể sẽ nghĩ: “Người mẹ này vì sao lại nói như vậy? Có phải là trong tâm của vị đồng tu này vẫn còn hướng tới danh lợi tình chưa có hoàn toàn buông bỏ, do đó thông qua lời của mẹ anh mà phản ánh ra? Kể cả tôi, nếu như nghe được những lời này, đều phải biết ngẫm lại chính mình”. Đương nhiên, đây đều là khả năng của cá nhân trong tu luyện.

Nhưng mà, gần đây tôi thanh tỉnh ý thức được hiện tại chúng ta là tu luyện Chính Pháp, chỉ dừng lại ở chỗ này không đủ, vì cựu thế lực sẽ lợi dụng hết thảy cơ hội để tiến hành bức hại đệ tử Đại Pháp, đại ma đầu đã đưa ra “Đoạn triệt về kinh tế, huỷ hoại về tinh thần, tiêu diệt về thân thể”, chẳng phải chính là mục đích của cựu thế lực sao? Đồng tu không có tiền, không có địa vị, chẳng phải là bị bức hại về tinh thần và kinh tế sao? Lúc này nếu chỉ là cảm thấy người thường không hiểu được cuộc sống thanh bần đạo hạnh của người tu luyện chúng ta, hoặc là ngẫm nghĩ hướng nội tìm bản thân chấp trước đối với danh lợi tình, chẳng chính là trong vô thức thừa nhận loại bức hại này sao? Người tu luyện mặc dù không cầu phú quý hạnh phúc nơi nhân gian, nhưng vì sao lại không thể triển hiện sự mỹ hảo của Đại Pháp tại nhân gian? Hơn nữa theo lý của nhân gian, người tu luyện cũng là nên có phúc (đầy đủ, sung túc). Vì người tu luyện trong công tác làm việc hết sức chăm chỉ, làm kinh doanh ngay cả người già con trẻ cũng sẽ không lừa gạt, làm gì đều sẽ gánh vác lấy sự khó nhọc, chịu lấy sự oán trách, người như vậy theo chính lý nhân gian không nên giàu có sao? Người tu luyện đối xử với người chân thành, từ bi hướng thiện, dũng cảm gánh vác trách nhiệm, người như thế không đáng có gia đình hạnh phúc sao? Đương nhiên điều kiện tiên quyết là chúng ta thật sự làm được đến tiêu chuẩn như thế này của người tu luyện, nếu không ở mọi phương diện làm không được tốt, thậm chí có chỗ còn không bằng người thường, liền nghĩ phủ định sự bức hại và can nhiễu của cựu thế lực, vậy thì sẽ rất khó, vì bạn bị nó chộp được lý do và điểm sơ hở để bức hại. Người tu luyện bất luận gặp quan gì, đầu tiên hướng nội tìm, đề cao bản thân, đồng thời phủ định bức hại của cựu thế lực, như vậy mới có thể đột phá quan ải, mới có thể thuận lợi làm tốt ba việc Sư phụ muốn chúng ta làm, cứu độ chúng sinh nhiều hơn nữa.

Do cựu thế lực bức hại, bản thân tôi đã bảy năm chưa gặp cha mẹ mình. Mới đầu tôi ý thức được là vì tình thân đối với cha mẹ quá nặng, không buông bỏ được, mà cha mẹ cũng rất ỷ lại vào tôi mới tạo thành quan nạn như thế này. Nhưng hiện tại tôi ý thức được, tình thân của một người là cần buông bỏ, cái loại yêu cầu này trong tu luyện của một người sẽ không giảm xuống nhưng cái loại trạng thái cốt nhục phân ly dưới tình huống đặc biệt của tôi cũng không nhất định đúng. Nếu điều kiện cho phép, nên để thế nhân thấy được sự đoàn tụ với thân nhân của chúng ta, chúng ta có gia đình hạnh phúc, có cuộc sống tốt đẹp, như vậy khiến thế nhân khi nghĩ tới Đại Pháp, trong tâm không nghĩ là thê tử ly tán, trôi giạt khắp nơi, thân hãm trong tù, mà là giống như sung mãn tốt đẹp, mà là phẩm hạnh cao thượng, lại càng có thể tin hơn. Hiện tại, lúc tôi phát chính niệm có thêm vào một niệm: “Pháp chính thiên địa, hiện thế hiện báo”, phủ định cựu thế lực bức hại tinh thần đối với tôi và cha mẹ, chúng tôi cần phải đoàn viên, hướng đến thế nhân triển hiện sự mỹ hảo của Đại Pháp.

Thể ngộ cá nhân, mong từ bi chỉ giúp.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2012/12/24/266777.html

Đăng ngày 30-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share