[MINH HUỆ 5-10-2018] Tháng 5 năm nay, tôi bước sang tuổi 74. Suốt cuộc đời mình, tôi thường cảm thấy hứng thú với những điều chưa biết và tôi đã học chơi một nhạc cụ. Tôi là một người mê đọc sách. Tôi thích các sách kỹ thuật, sách cổ điển, sách về động vật, tiểu thuyết phiêu lưu, sách trào phúng, sách khám phá, cũng như sách về y học và tâm linh. Bên cạnh đó, tôi thích học các ngôn ngữ khác nhau, như tiếng Nga, tiếng Latin và tiếng Anh ở trường, cũng như tiếng Pháp và Tây Ban Nha, vì vậy tôi có thể giúp đỡ các khách du lịch. Tôi từng dạy Toán, Thể thao và trở thành nhà vật lý trị liệu sau khi nước Đức phát sinh thay đổi vào năm 1989. Tôi luôn thích làm việc cùng mọi người, việc đó giúp tôi có thêm nhiều kinh nghiệm.

Sau khi nghỉ hưu, tôi tìm một số việc để làm. Tôi quyết định đọc sách về liệu pháp thay thế (liên quan đến y học) cũng như các chủ đề về tâm linh. Tôi tham gia lớp luyện tập khí công dành cho người lớn và một lớp học thiền.

Nhóm nhỏ chúng tôi thường xuyên gặp nhau để thiền định. Năm 2014, người trưởng nhóm giới thiệu Pháp Luân Công (còn có tên là Pháp Luân Đại Pháp) cho chúng tôi, gồm năm bài công pháp và cuốn sách Chuyển Pháp Luân, tôi đã rất tò mò. Tôi mua một cuốn Chuyển Pháp Luân và đọc không ngừng nghỉ trong suốt kỳ nghỉ đi bộ kéo dài một tuần. Tôi hiểu rằng nguyên lý chỉ đạo của Pháp Luân Đại Pháp là Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi nghĩ: “Môn này có thể giúp mình trở thành một người tốt hơn. Mình muốn học Pháp Luân Công.”

Kể từ đó, tôi chưa bao giờ ngừng đọc cuốn sách đó. Cuốn sách chỉ đạo tôi, yêu cầu tôi rằng tôi phải hành xử ở tầng thứ mới và cao hơn, cho tôi thấy tôi đã đi được tới đâu trên con đường của mình. Qua việc luyện các bài công pháp, đọc sách và chia sẻ kinh nghiệm tu luyện cùng nhau, tôi đã kết bạn với nhiều người, ví dụ với các bạn đồng tu. Trong bán kính 40km, có năm người chúng tôi tu luyện, trên khắp nước Đức còn có nhiều hơn. Họ là những người bạn thực sự. Họ đã cởi mở và chân thành giúp đỡ tôi trong tu luyện. Họ ở bên tôi khi tôi cần đối mặt với những vấn đề và khó khăn của mình. Mục tiêu chung của chúng tôi là đồng hóa với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Các con của tôi đã trưởng thành và có gia đình riêng. Chúng biết và ủng hộ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Một trong những con trai và vợ cháu cũng tu luyện Đại Pháp. Cũng như tôi, vợ chồng cháu cố gắng đề cao cả tâm lẫn thân. Mẹ tôi cũng yêu thích Pháp Luân Đại Pháp. Bà lắng nghe mỗi khi tôi đọc sách Chuyển Pháp Luân. Mẹ tôi không sợ cái chết. Bà buông bỏ hết những lo lắng và đem hết thảy chỉnh lại cho thỏa đáng. Năm 2017, mẹ tôi đã ra đi một cách bình thản ở tuổi 97.

Tôi vẫn rất năng động trong các hoạt động xã hội và làm việc cho hai tổ chức. Đó là môi trường tu luyện của tôi. Một trong những tổ chức đó là một hiệp hội nhà tế bần. Sau một khóa đào tạo, tôi làm công việc chăm sóc cho những người ốm nặng và sắp qua đời. Tôi cố gắng cởi mở và chân thành, giúp họ hoàn thành những mong ước, sẵn sàng đón nhận những điều mới và trở thành một người sẵn sàng chia sẻ cùng họ. Tôi cố gắng giúp họ cảm thấy cái chết không đáng sợ và thành tâm giúp đỡ họ trên con đường này. Những kinh nghiệm cuộc sống và việc học Pháp đã giúp tôi rất nhiều.

Trong một năm rưỡi, tôi duy trì mối quan hệ tốt đẹp và tin cậy với người thân của những người này, việc đó có trợ giúp rất lớn đối với những người mắc bệnh nặng. Tôi nói chuyện với họ một cách tự nhiên về Đại Pháp, cuộc bức hại ở Trung Quốc, những trải nghiệm và cách hành xử của tôi. Ví dụ, tôi đã nói về sự ra đi của mẹ tôi để giúp họ hiểu rằng việc vứt bỏ những thứ không tốt trước đây, chung sống hòa bình sau một trận tranh cãi và tha thứ cho những sai lầm của người khác là rất quan trọng. Suốt những đêm dài và những ca trực, tôi thường hướng về những người này xuất ra thiện niệm, trong đầu mặc niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” cho họ. Tôi cũng mở nhạc Đại Pháp cho họ nghe. Tôi đọc sách Chuyển Pháp Luân cho họ trong nhiều giờ đồng hồ.

Tổ chức thứ hai tôi tham gia là câu lạc bộ máy tính dành cho những người cao tuổi. Họ khá thích thú những vấn đề liên quan đến công nghệ và rất hào hứng đối với việc phát triển xã hội và những tiến bộ mới. Họ chưa từng biết đến Pháp Luân Đại Pháp, vì thế, tôi có cơ hội giới thiệu Đại Pháp với họ. Tôi cho họ xem các bài công pháp và nói chuyện về cuộc bức hại các học viên Đại Pháp ở Trung Quốc.

Bên cạnh đó, tôi cũng tham gia vào các sự kiện của Đại Pháp ở Đức. Trong suốt những buổi lễ hội ở thành phố, những lễ hội văn hóa tôn giáo lớn, ngày Saxony, tôi và các con cùng nhau làm hoa sen giấy. Chúng tôi cũng giới thiệu các bài công pháp, phân phát tờ rơi và nói chuyện với nhiều khách du lịch về cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc, thu thập chữ ký thỉnh nguyện để phản đối bức hại. Tham gia những hoạt động này đã giúp tôi trở nên điềm tĩnh hơn, có mục tiêu hơn và cảm thấy bình an hơn. Tôi học được nhiều điều khi tham gia các hoạt động này và sẽ tiếp tục học hỏi từ các bạn đồng tu khác.

Sức khỏe của tôi rất tốt. Từ lúc 26 tuổi, lưng của tôi gặp rất nhiều vấn đề, nhưng bây giờ đã hoàn toàn bình phục. Đầu gối bị thương do bị ngã cũng bình thường trở lại, và tôi có thể ngủ ngon mỗi đêm.

Tôi cảm thấy vô cùng may mắn khi gặp được Pháp Luân Đại Pháp. Đại Pháp cho tôi cơ hội để hành xử trung thực, rộng lượng hơn. Điều này giúp tôi nghĩ đến người khác trước và khi đối mặt với các vấn đề, tôi biết hướng nội. Cuối cùng tôi đã hiểu ra lý do mình có mặt trên trái đất này, tìm thấy điều chỉ đạo cho cuộc sống hàng ngày và thu được lợi ích to lớn. Tôi sẽ tiếp tục tinh tấn trên con đường tu luyện của mình.

Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/5/375167.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/8/172758.html

Đăng ngày 29-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share