Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại New York

[MINH HUỆ 01-9-2018] Nhóm học Pháp lớn ở New York được tổ chức mỗi tuần một lần. Thời gian gần đây, mỗi lần sau khi học xong “Chuyển Pháp Luân”, khoảng thời gian bắt đầu từ lúc phát chính niệm đến khi giao lưu chia sẻ, có đồng tu thường bắt đầu lục tục rời đi, hơn nữa người đi sớm ngày càng nhiều. Gần đây, mấy lần phát chính niệm xong nhìn lại, có thể thấy một khoảng trống ở giữa không có người ngồi. Điều tôi muốn nói là, mong các đồng tu đừng rời đi trước, hãy ở lại, cùng mọi người phát chính niệm, giao lưu chia sẻ, sau khi kết thúc hãy cùng nhau ra về.

Những đồng tu tham gia nhóm học Pháp lớn New York, đại bộ phận đều là sau khi bị bức hại từ Đại Lục đến hải ngoại. Có thể là qua thời gian dài, họ đã quên đi những khó khăn ở Đại Lục. Hãy suy nghĩ về những đồng tu không được đi ra nước ngoài, hãy nghĩ lại về bản thân bạn trước khi xuất ngoại, không dễ gì mà có thể tham gia nhóm học Pháp tập thể, do đó, hãy trân quý môi trường này. Rời đi trước khoảng 15 phút cũng sẽ không tiết kiệm cho mình bao nhiêu thời gian, nếu bạn dùng khoảng thời gian đi trước này để đi cứu người, vậy cũng được, nhưng mà đại đa số đi sớm không phải là sốt ruột đi cứu người! Vậy bạn sốt ruột đi trước là vì điều gì? Vậy nên, xin hãy ở lại, phó xuất chút thời gian cho mọi người, phó xuất chút thời gian cho đồng tu giao lưu, chúng ta cùng nhau viên dung trường tu luyện này.

Có thể các đồng tu không quá để ý chuyện này. Tôi nhìn thấy tình huống này, xuất phát từ thiện ý muốn nhắc nhở các đồng tu. Bởi vì, khi giao lưu rất nhiều đồng tu rời đi, đều không nghe được, vì vậy tôi đã gửi bài chia sẻ lên Minh Huệ Net. Dĩ Pháp vi Sư, mong các đồng tu từ bi chỉ ra những điều chưa phù hợp. Cảm ơn các đồng tu!


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2018/9/1/373144.html

Đăng ngày 27-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share