Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 20-8-2018] Tôi biết hai người bán hàng trên đường phố tình nguyện giúp truyền rộng vẻ đẹp Pháp Luân Đại Pháp và chân tướng cuộc bức hại. Họ cũng giữ một vai trò tích cực trong việc khích lệ người dân thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Tuy nhiên, những người bán hàng nhỏ lẻ này không phải là học viên Pháp Luân Công. Họ biết đến vẻ đẹp của Đại Pháp và được thụ ích vì giúp nói với người khác về Đại Pháp.

Người bán hạt hướng dương vượt trên nghịch cảnh

Ông Vương Uy (hóa danh), ngoài 50 tuổi, là một người bán hạt hướng dương có quầy hàng ở gần bến xe ở trung tâm huyện. Ông bị mất việc sau khi công ty nơi ông công tác bị phá sản năm 2001. Vợ ông cũng làm việc bán thời gian.

Họ làm việc để kiếm tiền nuôi con trai còn đang đi học. Vì thu nhập của họ giảm sút và người chồng thường xuyên đau ốm, họ không dành dụm được nhiều tiền; Họ thường vay mượn tiền để sinh hoạt.

Hai năm trước, tôi đi đến bến xe và nói với ông Vương về cuộc bức hại. Ông ấy rất sẵn lòng lắng nghe. Tôi cũng nói với ông ấy về ý nghĩa của việc thoái ĐCSTQ, Pháp Luân Đại Pháp là gì, tại sao ĐCSTQ và cựu lãnh đạo của nó là Giang Trạch Dân lại cấm thực hành pháp môn, và tại sao các học viên Đại Pháp vẫn đứng vững sau gần hai thập kỷ bị bức hại.

Tôi cũng đề cập tới việc hơn 200.000 người đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân và rằng hàng trăm đồng đảng của Giang như Chu Vĩnh Khang, Từ Tài Hậu, Quách Bá Hùng, Lý Đông Sinh, đã bị ngồi trong nhà lao. Đây đều là bởi họ bức hại Đại Pháp và các đệ tử Đại Pháp mà bị báo ứng.

Ông Vương rất phấn chấn muốn nghe, ông nói rằng ông đã mất hy vọng vào ĐCSTQ từ lâu. Ông đã công hiến toàn bộ tuổi thanh xuân cho ĐCSTQ, tuy nhiên, khi ông về già và không thể lao động được nữa, thì ĐCSTQ liền vứt bỏ ông.

Ông ấy muốn tìm lối thoát khỏi bị hủy hoại nhưng không biết làm cách nào. Tôi bảo ông ấy rằng lối thoát là hãy tin vào Pháp Luân Đại Pháp.

“Sư phụ Lý Hồng Chí đang đến để cứu người, và nếu anh thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ và ‘Chân – Thiện – Nhẫn hảo’, anh sẽ được phúc báo với cơ thể khỏe mạnh, cũng như việc làm ăn khởi sắc lên.”

Khi tôi đang nói chuyện với ông Vương, ngày càng nhiều khách hàng đến, khiến ông ấy luôn chân luôn tay. Ông ấy rất hạnh phúc và phấn chấn nói: “Pháp Luân Đại Pháp thật thần kỳ, thật linh nghiệm, vừa mới nghĩ liền có thể được phúc lành rồi.”

Vài ngày sau, tôi lại đến bến xe. Ông Vương nhiệt tình chào đón tôi và bảo tôi rằng Pháp Luân Đại Pháp thực sự rất tốt. Mấy ngày qua ông ấy liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, và bệnh dạ dày suốt 10 năm của ông ấy đột nhiên khỏi hẳn. Thu nhập của ông ấy cũng tăng lên đáng kể.

Ông Vương hỏi tôi rằng liệu ông ấy có thể nói với người khác về những thụ ích này không, tôi nói điều đó rất tốt, vì nói với người khác để họ biết chân tướng Đại Pháp là ông ấy đã làm việc đại thiện và tích được đại đức, ông sẽ đắc phúc báo to lớn hơn.

Kể từ đó ông Vương luôn nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và khích lệ họ thoái ĐCSTQ. Mỗi lần gặp tôi, ông ấy đều đưa cho tôi danh sách những người muốn thoái ĐCSTQ.

Trải nghiệm thần kỳ của người bán giày

Câu chuyện thứ hai là về một người sửa chữa giày tên Xuân Sinh (hóa danh), năm nay 55 tuổi, và là một người tâm địa thiện lương, thường làm việc tốt giúp người khác.

Ông ấy hay mua đồ ăn và quần áo cho những người cao niên cô quả và tới thăm họ vào những dịp lễ tết. Ông cũng từng được nhà nước bình bầu là “Người già đáng kính kiểu mẫu”.

Tôi nói với ông Xuân về Pháp Luân Đại Pháp từ ba năm trước. Ông ấy nói: “ĐCSTQ là một đảng hủ bại, đảng lưu manh, đảng sát nhân; ngay một bí thư thôn nhỏ bé cũng dám tham ô cả hàng chục triệu tệ, hại người dân không còn đường sống nữa!” Ông nói rằng ông đã sớm thoái Đảng, Đoàn, Đội.

Ba năm trước, khi tôi đến sửa giày ở ki-ốt của ông Xuân, ông ấy bảo tôi: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Sư phụ Lý đã cứu mạng tôi!”

Ông ấy rất xúc động kể lại câu chuyện của mình. Sự việc xảy ra vào mùa thu, khi ông ấy đang đứng trên máy kéo để gieo hạt, thì người lái máy kéo đột nhiên cho máy kéo chạy trước khi ông ấy kịp đứng vững, và ông ấy đã ngã ra khỏi máy kéo.

Tiếng động cơ máy kéo quá lớn khiến người lái xe không thể nghe thấy tiếng hô của ông ấy, và ông ấy bị kéo lê phía dưới cào. Tại tích tắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, ông Xuân đã hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo!” và người lái máy kéo đột nhiên dừng lại.

Người này nhảy ra khỏi xe và nâng chiếc cào lên, ông ấy gọi lớn với giọng run rẩy: “Xuân Sinh, Xuân Sinh, ông sao rồi?” Sau đó người lái máy liền kéo ông Xuân ra khỏi bùn đất.

Ban đầu, ông Xuân không thể đứng được, nhưng một lúc sau, ông ấy có thể cử động tay chân, và mọi thứ lại trở lại bình thường. Người lái máy kéo nói: “Trời phù họ cho ông. Ông là người sắt.”

Ông Xuân bảo tôi rằng đứng trên máy kéo tra hạt giống là một công việc khá nguy hiểm nhất là vào mùa mưa. Đất rất ẩm và dính vào cào, khiến cào rất nặng. Tuy nhiên, ông không hề bị thương và ông đã được chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp.

Kể từ đó, ông Xuân luôn nói với mọi người rằng Pháp Luân Đại Pháp đã bảo hộ và cứu mạng ông. Ông cũng nói với khách hàng của mình về cuộc bức hại trong khi ông sửa giày cho họ và ông còn đánh xi giày miễn phí cho khách. Khách hàng của ông rất hài lòng với dịch vụ của ông ấy.

Kể từ khi ông Xuân bắt đầu nói với mọi người về Đại Pháp, công việc làm ăn của ông rất phát đạt. Con trai và con dâu ông cũng trở thành giáo viên và có thể mua nhà tậu xe.

Ông cũng kể cho tôi nghe những câu chuyện sinh động khi ông cố gắng khuyên mọi người thoái ĐCSTQ.

Có lần ông giảng chân tướng với một khách hàng họ Lý, người này không muốn nghe và thậm chí còn chửi rủa ông.

Ngay sau đó, ông Lý rời đi và cả người lẫn xe đạp cùng lao xuống mương, chân của ông bị gãy. Ông Lý phải nằm viện hai tháng, và chi phí điều trị lên tới hàng chục ngàn tệ.

Một khách hàng khác họ Tào, từng làm thợ điện cho một công ty kỹ thuật, cũng từ chối nghe chân tướng và nói rằng ông ấy sẽ báo ông Xuân với cảnh sát.

Ngày hôm sau, ông Tào bị giật điện ở nơi làm việc, và lưng của ông ta có một mảng da chị cháy đen. Sau đó, ông ấy bảo ông Xuân: “Mọi điều ông nói đều là thật. Pháp Luân Đại Pháp là Phật sống ở thế gian. Tôi sẽ không bao giờ dám mạo phạm Thần Phật nữa.

Ông Xuân nói rằng mỗi năm có hơn một nghìn người đã nghe ông ấy nói về Pháp Luân Đại Pháp, và khoảng 200 người đã đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Ông ấy nói rằng ông ấy không giảng tốt và có thể chỉ có tác dụng phụ trợ một chút cho các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Những lời ông ấy nói rất chân thành, và khiến tôi cảm động sâu sắc. Một người không phải học viên có thể đạt đến trình độ ấy, có thể làm được điều to lớn như vậy vì lợi ích của người khác.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/20/372686.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/11/172805.html

Đăng ngày 22-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share