Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-9-2018] Bác sỹ chẩn đoán chồng tôi bị ung thư não vào tháng 7 năm 2007. Vì u não chèn lên dây thần kinh nên sinh mệnh anh ấy có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, do đó bác sỹ nói phải phẫu thuật ngay và lên lịch tiến hành vào 8 giờ sáng hôm sau. Bệnh viện yêu cầu người nhà bệnh nhân ký vào giấy cam đoan chấp nhận phẫu thuật vì mức độ rủi ro cao và bác sỹ bảo chúng tôi rằng ca mổ của chồng tôi sẽ kéo dài bốn tiếng đồng hồ.

Ngày hôm sau, bác sỹ điều trị cho chồng tôi nói rằng ca mổ sẽ kết thúc lúc 1 giờ chiều, vì vậy chúng tôi đợi bên ngoài phòng mổ. Đến 2 giờ, vẫn không có ai đến thông báo gì với chúng tôi khiến mọi người vô cùng lo lắng. Đến 4 giờ, bác sỹ bảo rằng họ vẫn không tìm thấy khối u trong não ông ấy.

Trong tâm tôi cầu xin Sư phụ (Ngài Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) cứu lấy chồng tôi: “Chồng con đã bị những lời tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc đầu độc, cừu hận Đại Pháp, anh ấy không cho con luyện công, hủy sách Đại Pháp, con biết anh ấy đã phạm tội với Đại Pháp và Sư phụ. Nhưng cầu xin Sư phụ tha thứ cho anh ấy. Nếu lần này anh ấy có thể được cứu sống, anh ấy sẽ thành tâm hối lỗi trước Sư phụ và Đại Pháp.”

Tôi cũng bảo mẹ chồng và chị chồng chân thành niệm trong tâm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân – Thiện – Nhẫn hảo.”

Vào khoảng 6 giờ chiều, bác sỹ cuối cùng cũng đã tìm thấy khối u và cắt bỏ đi. Chồng tôi được chuyển đến khu vực chăm sóc đặc biệt. Anh ấy thậm chí trông không giống còn sống.

Con trai tôi bảo: “Có thể đến mai bố mới tỉnh.”

Tôi bảo: “Bố con sẽ sớm tỉnh lại thôi.”

Hóa ra chồng tôi đã tỉnh lúc nửa đêm nhưng anh ấy không cử động tay chân được. Tôi nhét tai nghe vào tai chồng tôi và mở các bài giảng Pháp trong máy MP3 cho anh ấy nghe mỗi ngày. Trong vòng hai tuần, bệnh của anh ấy khỏi hoàn toàn và được xuất viện. Tất cả y bác sỹ đều cho rằng đây là một kỳ tích.

Sau khi về nhà, tôi kể với chồng về những gì đã xảy ra và bảo: “Chính Sư phụ đã cứu anh. Anh không nên phản đối Đại Pháp nữa.”

Chồng tôi bán tín bán nghi lời tôi và không nghe các bài giảng Pháp nữa, có khi còn vì tôi tu luyện mà đánh đập tàn nhẫn. Tuy nhiên tôi vẫn tin chắc rằng chính là Sư phụ đã cứu anh ấy.

Năm 2012, chồng tôi bảo với con trai rằng đầu anh đau lại. Con trai tôi đưa bố đến bệnh viện và phát hiện ra ung thu não đã tái phát. Lần này chồng tôi còn bị thêm ung thư thực quản và tiểu đường. Lần này bệnh tình dường như nặng hơn. Tôi biết rằng anh ấy gặp báo ứng.

Lần này chồng tôi phải phẫu thuật cả ung thư não và ung thư thực quản. Sau đó, anh ấy bị liệt nửa người. Anh ấy còn sốt cao trong hơn một tuần mà không thuyên giảm.

Tôi thấy bác sỹ cũng đã bó tay và hóa đơn tiền thuốc đã vượt mức mà chúng tôi có thể kham, vì vậy tôi bảo bác sỹ để chồng tôi xuất viện. Bác sỹ không đồng ý và nói rằng về nhà nếu có chuyện gì xảy ra thì bệnh viện sẽ không chịu trách nhiệm. Con trai tôi đã ký giấy và chúng tôi xuất viện về nhà.

Sau khi về nhà, chồng tôi vẫn bị liệt nhưng thính lực còn tốt, vì vậy tôi để anh ấy nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ.

Trong những ngày này, anh ấy không ăn uống được gì, nhưng tôi không bận tâm về điều đó cũng như không nhớ là anh ấy đang sốt cao, dù sao thì còn nước còn tát. Tôi chỉ bảo anh ấy nghe các bài giảng Pháp hàng ngày. Vài ngày sau, tôi giúp anh đứng dậy trước hình Sư phụ và bảo anh nói ba lần: “Sư phụ! Xin cứu con!”

Ngày kế tiếp, anh ấy có thể cử động và tự mình ăn uống. Vài ngày tiếp theo anh ấy có thể tự mình đi bộ quanh phòng.

Gia đình tôi đều kinh ngạc trước sự thần kỳ của Đại Pháp.

Họ nói: “Sư phụ Pháp Luân Công thật vô cùng từ bi và vĩ đại!”

Tôi tiếp tục chăm sóc cho chồng và để anh ấy nghe các bài giảng Pháp mỗi ngày. Anh ấy dần dần hồi phục.

Khi chồng tôi có thể đi lại, tôi bắt đầu dạy anh ấy năm bài công pháp. Anh ấy cứ theo đó mà luyện và sức khỏe dần dần phục hồi. Sau khi khỏi bệnh, anh ấy lại chểnh mảng. Khi tôi ở nhà, anh ấy sẽ luyện. Khi tôi đi ra ngoài, anh ấy sẽ lười biếng. Vì bận rộn với kinh tế gia đình nên tôi không thể theo sát chồng tôi từng ly từng tí được.

Một hôm chồng tôi té ngã bất tỉnh. Tôi cố lay anh ấy dậy nhưng không có tác dụng, mà anh ấy còn đại tiện cả ra nữa.

Tôi cố kéo và lay anh ấy, đồng thời liên tục niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân – Thiện – Nhẫn hảo.”

Khoảng 30 phút sau, chồng tôi tỉnh lại. Tôi lau người anh ấy cho sạch và nói: “ Sư phụ lại cứu anh thêm lần nữa. Anh nên biết ơn và càng phải kiên tín Sư kiên tín Đại Pháp. Anh cần phải nghe các bài giảng và luyện công mỗi ngày thì mạng có anh mới có thể giữ được.”

Anh ấy gật đầu đồng ý.

Kể từ đó, chồng tôi làm hết những gì tôi bảo và bệnh tình không hề tái phát. Anh ấy còn rất ủng hộ tôi tu luyện và thỉnh thoảng còn giúp tôi làm tài liệu chân tướng Pháp Luân Đại Pháp.

Thân nhân họ hàng, bạn bè gần xa, hàng xóm láng giềng đều chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp. Chính quyền và cảnh sát địa phương từng thường đến sách nhiễu tôi, nhưng kể từ khi nghe về câu chuyện chồng tôi khỏi bệnh thần kỳ là nhờ tôi tu luyện Đại Pháp nên anh ấy được Đại Pháp bảo hộ, họ đã cải biến thái độ. Nhiều người có duyên cũng hiểu được chân tướng về Đại Pháp khi biết về chuyện chồng tôi và một vài người cũng bước vào tu luyện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/3/373245.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/15/171901.html

Đăng ngày 08-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share