Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Mỹ

[MINH HUỆ 10-08-2018] Tôi đã muốn tham gia nhóm gọi điên thoại thuộc Trung tâm phục vụ Thoái đảng toàn cầu (RTC) trong một thời gian dài. Tôi muốn gọi cho mọi người ở Trung Quốc để nói với họ về Pháp Luân Công và cuộc bức hại.

Nản chí lúc ban đầu

Tôi đã cài đặt phần mềm và trả phí để sử dụng các công cụ đàm thoại qua Internet. Tôi tham gia một vài khóa tập huấn RTC và sau đó thực hiện một vài cuộc gọi về Trung Quốc, cố gắng nói với mọi người về Pháp Luân Công.

Tuy nhiên, các cuộc gọi của tôi không có được kết quả khả quan. Tôi cảm thấy nản chí và dừng gọi điện. Tôi cảm thấy có lỗi khi bỏ cuộc, nhưng tôi không thể vượt qua.

Các điều phối viên giúp tập huấn

Nhiều điều phối viên của RTC đã liên lạc với nhóm gọi điện của chúng tôi gần đây đề nghị được tham gia học Pháp cùng nhóm chúng tôi và chia sẻ kinh nghiệm của họ với chúng tôi về việc gọi điện thoại và nói với mọi người về Pháp Luân Công. Họ khuyến khích chúng tôi không từ bỏ những cơ hội cuối cùng để cứu người.

Các học viên trong nhóm của chúng tôi đều vui mừng và đăng ký tham gia chia sẻ. Tôi cũng đăng ký, quyết tâm trân quý một cơ hội như vậy và bắt kịp việc gọi điện thoại để cứu người.

Chúng tôi tổ chức buổi chia sẻ trên hệ thống gọi điện quy mô lớn đầu tiên và tập trung trong một phòng hội thảo trực tuyến. Nhiều học viên giàu kinh nghiệm đã gọi điện thoại về Trung Quốc để nói với mọi người về Pháp Luân Công trong khi những người còn lại chúng tôi lắng nghe.

Tất cả chúng tôi có mặt ở đó đều phát chính niệm để gia trì trường chính niệm. Tôi cảm thấy trường chính niệm của chúng tôi có năng lượng mạnh mẽ.

Sự kiên trì và quyết tâm của học viên khác đã khích lệ tôi

Một học viên đến từ Đài Loan đã gọi cho một cán bộ trong hệ thống công an. Sau khi cô ấy chỉ nói vài từ, phía bên kia đã bắt đầu nguyền rủa và cúp máy.

Người học viên không từ bỏ. Cô ấy quay số lại lần nữa, và ngay khi đầu dây bên kia nghe máy, cô ấy bắt đầu nói với anh ấy về Pháp Luân Công. Đầu dây bên kia lại gác máy lần nữa. Cô ấy tiếp tục quay số và nói, và anh ấy lại gác máy.

Tất cả chúng tôi cùng phát chính niệm, và tôi cảm nhận rõ cường độ trận chiến chính tà. Sự kiên trì của học viên này đã khiến tôi vô cùng ấn tượng.

Đầu dây bên kia dần dần bắt đầu lắng nghe, và sau đó nghe ngày càng nhiều hơn. Cuối cùng, anh ấy đã lắng nghe một thời gian dài.

Những nhân tố tà ác đằng sau anh ấy đã bị giải thể. Anh ấy đã hiểu ra điều mà người học viên đang nói và thái độ của anh ấy đã hoàn toàn thay đổi. Anh chân thành cảm ơn cô ấy vì đã gọi điện thoại.

Niềm vui của một sinh mệnh đã hiểu chân tướng làm tất cả chúng tôi trong phòng hội thảo đều cảm động. Sự kiên trì và lòng quyết tâm của người học viên đó đã khích lệ tôi rất nhiều.

Chuẩn bị gọi điện thoại

Tôi không có kinh nghiệm trong việc thực hiện những cuộc gọi như vậy, do đó một học viên trong nhóm chúng tôi đề nghị tôi đọc một đoạn kịch bản khi tôi gọi điện. Cô ấy khích lệ tôi: “Sau khi chị đọc kịch bản ba lần, chị sẽ có thể nói như thể chị đã viết ra vậy.”

Các học viên trong nhóm đã tập hợp các kịch bản rất cảm động và chỉ cần đọc được trôi chảy là sẽ rất cảm động.

Tuy nhiên, cựu thế lực luôn luôn tạo ra những khó khăn cho chúng tôi và nếu chúng tôi thiếu chính niệm và vững vàng quyết tâm, chúng tôi sẽ không thể vượt qua được.

Lần đầu tiên tôi đọc kịch bản, lưỡi tôi dường như cứng lại và tôi không thể tránh được việc đọc lắp bắp. Tôi nghĩ: “cựu thế lực không có cách nào ngăn cản được mình nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công qua điện thoại.”

Tôi quyết tâm tiếp tục đọc. Tôi đọc từng từ trong kịch bản, chậm rãi nhưng dứt khoát và rõ ràng. Tôi dần dần tôi đã đọc được trôi chảy hơn.

Quay lại gọi điện thoại

Sau đó tôi bắt đầu gọi điện thoại. Ngay khi người ở đầu dây bên kia nhấc máy, tôi bắt đầu đọc kịch bản. Nếu người ở đầu dây bên kia gác máy, tôi sẽ gọi lại.

Tôi đã quay số nhiều lần gọi đến một số điện thoại và nhiều người đã nhấc máy rồi lại gác máy. Cuối cùng, có ai đó nhấc máy và nghe tôi giảng chân tướng trong một thời gian ngắn. Sau đó anh ấy đã hỏi tôi các câu hỏi về Vụ tự thiêu dàn dựng trên Quảng trường Thiên An Môn .

Tôi nói với anh ấy rằng chế độ của Giang Trạch Dân đã dàn dựng vụ việc để kích động lòng thù hận của mọi người đối với Pháp Luân Công và để bức hại các học viên Pháp Luân Công.

Tôi đã giải thích rằng Pháp Luân Đại Pháp là pháp môn tu luyện Phật gia với uy lực chữa bệnh kỳ diệu và dạy người ta chiểu theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn để trở thành người tốt. Tôi nói với anh ấy rằng Pháp Luân Đại Pháp dạy mọi người không sát sinh và cũng không tự sát.

Anh ấy đột nhiên nói với tất cả sự chân thành: “Tôi vừa mới nhận ra rằng tôi không phải là một người tốt.”

Tôi hỏi anh ấy liệu anh đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó hay chưa. Anh nói rằng các học viên đã giúp anh thoái ĐCSTQ, nhưng anh vẫn chưa nhận được thông báo đã thoái. Tôi hỏi anh tên và số điện thoại và anh cho tôi biết không chút ngần ngại. Trước khi gác máy, anh đề nghị tôi gọi lại cho anh sau đó.

Cảm giác tu luyện như thuở ban đầu

Khi tôi đang nằm trên giường vào buổi tối sau khi tôi gọi điện thoại lần đầu tiên, tôi cảm thấy toàn thân ấm áp. Tôi cũng cảm thấy có gì đó phát ra từ các huyệt đạo dưới chân mình.

Tôi biết trong tâm rằng Sư phụ đang tịnh hóa thân thể cho tôi. Trải nghiệm này nhắc tôi nhớ về cảm giác tương tự mà tôi đã trải qua mỗi tối khi tôi mới bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Tham gia vào nhóm gọi điện thoại và gọi điện để cứu chúng sinh đã mang lại cảm giác mà tôi đã có khi tôi mới bắt đầu tu luyện. Cảm tạ Sư tôn!

Chủ động tham gia vào hệ thống RTC

Người điều phối đề nghị tôi bố trí thời gian làm việc trên hệ thống RTC. Tôi lên kế hoạch ba khung giờ mà tôi đảm bảo có thể thực hiện được. Vào những thời điểm đã lên lịch, tôi đăng nhập vào hệ thống để học Pháp, phát chính niệm và gọi điện thoại để nói với mọi người về Pháp Luân Công và cuộc bức hại.

Trong trường hợp có nhu cầu khẩn cấp phải gọi điện thoại, tôi cũng cố gắng hết sức để đăng nhập vào hệ thống và thực hiện cuộc gọi, ngay cả khi lúc đó không phải lịch đăng ký của tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/10/372284.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/26/172607.html

Đăng ngày 22-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share