Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 02-9-2018] Gần đây, tôi đã tham dự một hội giao lưu tâm đắc thể hội, qua đó, tôi đã học được cách hướng nội và đánh giá tu luyện của bản thân. Nhiều học viên chia sẻ rằng họ rất cố gắng và nỗ lực vì đồng tu, nhưng họ cũng nhận thấy một số đồng tu không thực sự đặt tâm vào phối hợp, do vậy gây khó khăn cho việc hình thành chỉnh thể.

Khi hướng nội, tôi đã phát hiện ra tâm tự mãn và hiển thị của bản thân. Tôi cảm thấy mình đã làm được rất nhiều việc và phải chịu rất nhiều khó khăn gian khổ trong suốt hơn 20 năm tu luyện vừa qua. Nhưng khi hướng nội sâu hơn, tôi còn phát hiện ra một chấp trước ẩn rất sâu.

Tôi biết mình còn cách xa tiêu chuẩn của Pháp, và có lẽ cũng không có công lao gì to tát, nhưng tôi cho rằng ít nhất mình cũng đã lao tâm khổ tứ rất nhiều. Tôi nghĩ, trong tương lai cho dù mình có thể sẽ không đạt tới được viên mãn như các đồng tu, nhưng Sư tôn cũng sẽ không bạc đãi mình đâu. Đột nhiên, tôi cảm thấy giật mình khi phát hiện ra đây là tâm lợi dụng Đại Pháp ẩn sâu, để thỏa mãn mục đích tư tâm của bản thân.

Tôi còn phát hiện ra một biểu hiện tinh vi hơn của chấp trước này. Tôi không bao giờ có tâm truy cầu báo đáp mặc dù tôi đã làm rất nhiều việc cho Đại Pháp, tuy nhiên, tôi luôn nghĩ rằng những gì mình làm, Sư phụ đều nhìn thấy và hiểu cả.

Tôi ngộ ra rằng, trong quá trình theo Sư phụ hạ thế, chúng ta đã bị vùi lấp bởi những quan niệm biến dị trong tam giới mà cựu thế lực đã an bài một cách có hệ thống. Đặc biệt là, nhiều đồng tu từ khi sinh ra đã bị tà đảng Trung Cộng không ngừng nhồi nhét những tư tưởng biến dị nhằm hủy hoại nhân loại và vùi lấp bản tính tiên thiên của con người, mà những bản tính tiên thiên ấy chính là đồng hóa với Đại Pháp.

Chúng ta cần nghiêm chính tuân theo tiêu chuẩn của Đại Pháp tại mỗi tầng thứ tu luyện của bản thân. Ánh quang huy của Đại Pháp sẽ thanh tẩy tất cả những quan niệm bất thuần và giúp chúng ta phản bổn quy chân.

Tu luyện một cách vững chắc

Khi sắp đạt tới tiêu chuẩn của tầng thứ sở tại, chúng ta đều có thể nghiêm khắc với chính mình, chủ ý thức rất mạnh, có thể phân biệt được đâu là chính niệm và đâu là nhân tâm. Nhưng sau khi bộ phận đạt tiêu chuẩn được cách khai, chúng ta lại bị rơi vào nhân thế và những chấp trước bề mặt lại biểu hiện ra. Do đó, trong quá trình tu luyện, trạng thái tu luyện của chúng ta thường biểu hiện ra có lúc lỏng lẻo có lúc mạnh mẽ, rất không ổn định.

Tôi ngộ rằng đó là vì trên tổng thể, chúng ta vẫn chưa đạt đến tầng thứ cao và còn cách xa tiêu chuẩn của Pháp. Nếu ngay sau khi phần đạt tiêu chuẩn của chúng ta được cách khai, chúng ta vẫn có thể tinh tấn học Pháp, duy trì chính niệm mạnh mẽ và hướng nội, thì chúng ta mới đạt được trạng thái tu luyện ổn định và vững chắc.

Thể ngộ về việc các đồng tu khen ngợi lẫn nhau

Đối với các đồng tu mới nhập môn mà nói, khen ngợi lẫn nhau có thể được coi là một sự cổ vũ khích lệ. Nhưng đến một tầng thứ nhất định, khi tôi được các đồng tu khen ngợi, tôi phát hiện rằng đó là vì tôi muốn được nghe những lời khoa trương, cũng chính là biểu hiện của tâm cầu danh.

Khi một người thực sự tu luyện được tốt, người khác tuyệt đối sẽ không có cảm thụ gì về việc người ấy tu luyện tốt ra sao, mà họ sẽ cảm nhận được lòng biết ơn sâu sắc từ thâm tâm của người đó đối với sự từ bi của Sư phụ và sự vĩ đại của Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/2/373205.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/12/171864.html

Đăng ngày 15-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share