Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 3-9-2018] Nhà tù Nữ tỉnh Cát Lâm (còn gọi là Nhà tù Nữ Hắc Chủy Tử) là một trong những nơi mà các học viên Pháp Luân Công bị bức hại tàn bạo nhất ở Trung Quốc.

Nhà tù này ở Trường Xuân, đã thành lập một đội đặc biệt vào năm 2002 chuyên để giam giữ các học viên Pháp Luân Công. Ban đầu nó được biết đến là “Đội giáo dục,” đến tháng 11 năm 2012 khi nhà tù chuyển đến một khu vực khác ở Trường Xuân, thì nó đổi tên thành “Đội 8.”

“Đội 8” là một đội độc lập nằm trong một toà nhà bốn tầng. Tầng trệt ẩm ướt và lạnh lẽo có những “bộ phận kiểm soát nghiêm ngặt,” nơi giam giữ các học viên từ chối từ bỏ đức tin của họ. Họ bị tra tấn thể chất hàng ngày và bị từ chối quyền thăm viếng của gia đình.

Một phiên tra tấn mới được lên kế hoạch vào cuối tháng 3 năm 2018 bởi ba người – An Đồng Vũ, trưởng khu nhà tù nữ, Nguỵ Lệ Huệ, phó giám đốc nhà tù và Nghê Tiếu Hồng, trưởng Đội 8 – để cố ép các học viên Pháp Luân Công phải “chuyển hoá” và viết “tuyên bố bảo đảm” từ bỏ Pháp Luân Công. Họ đã nghĩ ra các phương pháp sau để bức hại các học viên Pháp Luân Công.

1. Ép các học viên phải học nội quy nhà tù và viết “tuyên bố bảo đảm.” Nếu từ chối, họ sẽ phải ngồi trên một cái ghế thấp, cứng và có bề mặt thô ráp. Trong cùng các xà lim, họ bị ép ngồi trên những cái ghế như vậy từ 5 giờ 30 sáng đến 8 giờ 45 tối, gồm cả bữa ăn. Một số nạn nhân xuất hiện triệu chứng đi tiểu thường xuyên, mông bị phồng rộp, chân sưng phồng và đau.

2. Tước quyền đối với các tù nhân khác như dùng nước nóng, tắm rửa, nói chuyện với gia đình qua điện thoại, mua thực phẩm và đồ ăn kèm với bữa ăn. Các tù nhân hình sự được chỉ đạo đưa mỗi học viên Pháp Luân Công một cốc nước sôi mỗi ngày. Hành vi phi pháp này nhằm làm nhục các học viên Pháp Luân Công.

3. Các học viên không được nói chuyện với người khác hay dùng nhà vệ sinh cùng nhau. Họ bị mắng chửi nếu ở trong nhà vệ sinh lâu hơn bình thường. Họ thậm chí không được ở gần nhau, rời khỏi xà lim hay đi gần cửa sổ. Họ bị giám sát cả ngày và thường xuyên bị các tù nhân hình sự mắng chửi hay đánh đập.

4. Quản lý nhà tù xúi giục các tù nhân hình sự bắt nạt và sỉ nhục các học viên, khiến họ trở thành kẻ đồng loã trong cuộc bức hại Pháp Luân Công. Nhà tù sử dụng nhiều các thức không thể tả để ép các học viên phải “chuyển hoá.”

Dưới đây là một vài ví dụ cụ thể.

Ngược đãi trong khi biệt giam

Tù nhân hình sự Lưu Bình Bình, dưới sự chỉ đạo của quản lý nhà tù, thường xuyên đặt bẫy để bức hại các học viên. Học viên ông Lưu Hương Trác và ông Ngưu Á Phân bị biệt giam ba tháng. Họ chỉ được ăn một muỗng cháo bột ngô mỗi bữa và không được tắm hay thay đồ.

Họ cũng bị cấm nói chuyện và phải chịu đựng tiếng ồn đáng sợ; ban đêm họ thường xuyên bị gọi đi báo cáo sự hiện diện. Vào thời điểm được thả ra khỏi khu biệt giam, mỗi người bị sụt 15 kg.

Tù nhân Lưu Bình Bình đã được khen ngợi tại một buổi lễ trao thưởng cho Đội 8 và được tặng hai bộ đồ lót như là phần thưởng cho “hành vi công đức” của mình.

Đánh đập, tẩy não và bức thực bằng thuốc không rõ nguồn gốc

Tù nhân hình sự Củng Thuý Kiệt, Lưu Lỵ và Hác Triệu Vân đã cùng nhau ngược đãi học viên bà Lý Quế Anh. Khi bà Lý kháng cự vào ngày 18 tháng 12 năm 2017, ba tù nhân đã đánh đập bà đến khi cánh tay bà đầy vết bầm tím.

Ngày 9 tháng 2 năm 2018, khi bà Lý từ chối đeo thẻ nhà tù, ba tù nhân đã lôi bà lên hàng ghế đầu để xem các đoạn phim phỉ báng Pháp Luân Công. Họ đập đầu bà vào tường và huyết áp của bà tăng vọt. Mặc dù vậy, tù nhân Củng đã gọi cho một lính canh đến khiển trách bà.

Các tù nhân còn bức thực bà Lý bằng thuốc không rõ nguồn gốc. Viên chức Cao Dương đã hăm doạ bà bằng một cái còng tay, nói rằng sẽ đưa bà đến một bệnh viện để bức hại nhiều hơn.

Bị tù nhân đánh đập

Học viên bà Vương Tục Xuân, 70 tuổi, trở nên rất yếu vì bị ngược đãi trong tù và phát triển một khối u có kích thước như quả trứng ở vùng bụng. Bà thường xuyên bị đau dữ dội.

Một lần, bà muốn nghỉ ngơi trên giường khi quá đau đớn. Đáp lại, tù nhân Phó Hiểu Đan đã xô bà ngã và đá bà. Học viên Trịnh Thuý Linh đã đứng dậy để bảo vệ cho quyền lợi hợp pháp của họ nhưng tù nhân Tất Quốc Vinh đã dùng ghế đánh cô khiến đầu bị chảy máu.

Bị thương trong các vụ ngược đãi bạo lực

Học viên bà Trình Thục Phương đã bị các tù nhân hình sự đánh đập nhiều lần. Họ nhúng đầu bà vào một bể nước đầy, khiến bà nghẹn và ho trong một thời gian dài đến khi mất giọng. Một lần khác, vài tù nhân dùng một cái điều khiển từ xa đánh mạnh vào gáy bà, khiến bà bất tỉnh trong vài giờ.

Một lần khác, một tù nhân đá bà mạnh đến nỗi bà bị ngã xuống đất và gãy xương cụt. Kết quả là bà không thể ngồi trong một thời gian dài và thường xuyên tiểu ra máu. Hai chân của bà cũng sưng lên.

Các bài liên quan:

Nhà tù Nữ Tỉnh Cát Lâm triển khai chiến dịch 100 ngày tăng cường bức hại

Các phương thức tra tấn tàn khốc đối với học viên Pháp Luân Công tại nhà tù nữ ở Cát Lâm

Học viên Pháp Luân Công bị chuyển đến “đội nghiêm quản” trong Nhà tù nữ Cát Lâm

Giáo viên nghỉ hưu bị tàn tật sau bảy năm bị tra tấn

Bà Lý Nguyên Mỹ bị suy sụp tinh thần do bị tra tấn trong tù


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/3/373311.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/16/171922.html

Đăng ngày 24-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share