Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Ba Lan

[MINH HUỆ 11-9-2018] Diễn đàn Kinh tế Krynica được tổ chức tại thành phố Krynica-Zdrój ở Đông Nam Ba Lan từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 9 năm 2018. Sự kiện thường niên này, còn gọi là hội nghị Davos Ba Lan, là hội nghị lớn nhất và nổi tiếng nhất Trung Đông và Đông Âu dành cho các nhà lãnh đạo trong giới chính trị và kinh doanh. Diễn đàn năm nay bao gồm hơn 4.000 đại biểu đến từ Châu Âu, Châu Á, Châu Mỹ cũng như Thủ tướng Ba Lan, các bộ trưởng, các nghị sỹ quốc hội, các giám đốc điều hành doanh nghiệp và các nhà lãnh đạo trong các lĩnh vực văn hóa và khoa học.

Đây cũng là lần thứ ba các học viên Pháp Luân Công Ba Lan tới diễn đàn này để giới thiệu Pháp Luân Công cho các đại biểu và người qua đường. Họ dựng các bàn thông tin trải dài gần 40 mét dọc theo con đường chính gần điểm diễn ra hội nghị với thông tin về môn tu luyện bằng tiếng Anh, tiếng Ba Lan, và tiếng Trung Quốc.

cf22074b613380ae90aafe215904ca7e.jpg

Các học viên Pháp Luân Công trình diễn các bài công pháp

0915da7337d6d6dc2f22688a772a4e99.jpg

97c47d38aeb92d97287158feab02211a.jpg

7e7da921548c3e4d87c080fd61bd15fe.jpg

d49a727d13882f27d42da5f5ea16a2ec.jpg

Các chính trị gia và người qua đường ký đơn thỉnh nguyện ủng hộ việc khởi kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc

Cảnh sát đã góp phần vào sự thành công của sự kiện bằng cách hạn chế tiếng ồn ở các khu vực xung quanh. Mọi người có thể nghe thấy nhạc Pháp Luân Công êm dịu từ rất xa. Một chiếc xe buýt chở các đại biểu Trung Quốc dừng lại trước khu trưng bày. Mọi người bước vào hội nghị trong khi nghe nhạc Đại Pháp.

Nhiều người dừng chân để xem các học viên trình diễn các bài công pháp và lấy cuốn tài liệu. Một số chụp ảnh các thông tin được trưng bày, những người khác trò chuyện với các học viên hồi lâu để tìm hiểu thêm về môn tu luyện.

61a35767500d75809ec9742c2ae8140e.jpg

37cbb5e2e6c56a976d9feb4325f703ff.jpg

7b259e0f8f347fb3c2feef0780ef7045.jpg

fe4aa0bbc44c307ac7e21183fa730988.jpg

Đại biểu tham gia diễn đàn và công chúng đọc về Pháp Luân Công

5a51eb32b576819d59ecb3bbe6163017.jpg

Một học viên Pháp Luân Công giải thích sự thật về cuộc bức hại

Các chính trị gia bày tỏ sự ủng hộ

Ông Albert Bartosz là thị trưởng của thị trấn Oświęcim, Ba Lan. Sau khi đọc thông tin, ông tiến lại bàn và ký tên vào thư ngỏ gửi các Nghị sỹ Quốc hội Ba Lan. “Tôi bị sốc khi đọc những điều này”, ông nói. “Tôi nghĩ cơn ác mộng lớn nhất của nhân loại đã chấm dứt sau khi Thế chiến II kết thúc. Nhưng có vẻ như hiện giờ những điều khủng khiếp vẫn đang xảy ra. Chúng ta cùng sống trong thế giới này, vì vậy chúng ta phải cố hết sức để bảo vệ các học viên Pháp Luân Công, không phải chỉ vì họ là một nhóm người ôn hòa, mà còn vì họ là những người tốt. Tôi cảm ơn họ vì đã đấu tranh và bảo vệ nhân quyền bằng cả tính mạng của họ.”

e54626e97b55117b86672d8eb3bca380.jpg

Ông Albert Bartosz, thị trưởng, ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công

2ac9de81dfc5b0e4e40188b78fb4f747.jpg

ÔngAlbert Bartosz nói chuyện với một học viên

Bà Małgorzata Radwan-Ballada, phó chủ tịch hội đồng tiểu khu Ba Lan, tiến lại bàn thông tin và nói chuyện với các học viên hồi lâu. Bà ký tên vào thư ngỏ gửi Quốc hội Ba Lan và đơn thỉnh nguyện ủng hộ việc khởi kiện cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân, kẻ phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Bà nói: “Tôi tin rằng mọi chính trị gia đều biết cuộc đàn áp tàn bạo của chính quyền cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công, nhưng số người hành động vì nó còn quá ít, thậm chí một số còn làm ngơ. Tôi hy vọng mọi người sẽ chung tay hành động. Chúng ta phải chấm dứt cuộc bức hại này.”

eba611c2d2830faf68aaa173ab47d4e1.jpg

Bà Małgorzata Radwan-Ballada, phó chủ tịch hội đồng tiểu khu Ba Lan, ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Ông Pawel Kanclerz và ông Dariusz Skarzynski, thị trưởng và phó thị trưởng thị trấn Ożarów, Ba Lan, và ông Tadeusz Pieronek, giám mục Giáo hội Công giáo La Mã, là một số trong nhiều người đã ký đơn thỉnh nguyện khởi kiện Giang Trạch Dân và bày tỏ sự phản đối cuộc bức hại ở Trung Quốc.

0e2654e2480e8855e55959dfb4488be0.jpg

Ông Pawel Kanclerz (thứ nhất, bên phải) và ông Dariusz Skarzynski (thứ hai, bên phải) – thị trưởng và phó thị trưởng thị trấn Ożarów, Ba Lan ký đơn thỉnh nguyện

Đại biểu Diễn đàn Kinh tế tìm hiểu sự thật

Một đại biểu nói với các học viên: “Ở Ba Lan, người ta không đời nào hy sinh tự do để đổi lấy tiền tài và lợi ích kinh tế.”

Hai nữ đại biểu nói với các học viên rằng một trong những chủ đề được thảo luận tại diễn đàn năm nay là tác động và thách thức của phát triển kinh tế đối với hệ thống y tế của một quốc gia. Các đại biểu đến từ Trung Quốc đã có bài phát biểu tại diễn đàn về y học cổ truyền Trung Hoa. Họ đưa ra câu hỏi: “Nếu Pháp Luân Công có tác dụng trị bệnh siêu thường như thế thì tại sao chính quyền Trung Quốc không quảng bá mà lại bức hại môn tu luyện này?” Họ nghi ngờ về tính chân thực của những gì các đại biểu Trung Quốc đã nói.

Các học viên giải thích rằng đó là tình trạng phổ biến của chính quyền cộng sản Trung Quốc khi dùng văn hóa truyền thống Trung Hoa để che đậy cho những sai trái của nó. Khi họ nhận ra rằng Pháp Luân Công là không thể lợi dụng và cuối cùng sẽ khiến mọi người nhận ra bản chất tà ác của ĐCSTQ thì chính quyền này sẽ tìm cách tiêu diệt Pháp Luân Công không thương tiếc.”

Các học viên đưa cho mỗi nữ đại biểu một cuốn Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản bằng tiếng Ba Lan và gợi ý họ đọc Chuyển Pháp Luân – cuốn sách chính của Pháp Luân Công.

Người dân Ba Lan bày tỏ sự ủng hộ

Bà Maria Kaminska đến từ Kraków ký đơn thỉnh nguyện sau khi tìm hiểu về cuộc bức hại qua các học viên. Bà nói: “Loại tra tấn hay bức hại này đáng lẽ không nên tồn tại ở bất cứ địa phương nào trên trái đất này. Tôi hy vọng thế giới sẽ trở thành một nơi tốt đẹp hơn, để các cháu tôi và thế hệ tương lai có thể sống trong một môi trường tốt. Pháp Luân Công là môn tu luyện cổ xưa và chân chính, sao có thể bị đàn áp được? Tôi hy vọng chính phủ Ba Lan sẽ làm gì đó để chấm dứt sự việc này, và Giang Trạch Dân, kẻ chịu trách nhiệm cho cuộc bức hại, phải sớm bị đưa ra công lý.”

4298104fc4edcd9cf9386c1f3773f5f0.jpg

Bà Maria Kaminska mong chính phủ Ba Lan sẽ làm điều gì đó để chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc

Ông bà Marczewscy là khách du lịch. Họ đọc thông tin về Pháp Luân Công, ký đơn thỉnh nguyện, rồi nói: “Chúng tôi bị sốc vì điều này đang xảy ra ở Trung Quốc. Làm sao một sự việc như thế vẫn còn diễn ra ở thế kỷ 21 này cơ chứ? Thật đáng sợ. Chúng tôi không thể chấp nhận điều đó. Chúng tôi phản đối cuộc bức hại. Chúng tôi sẽ tiếp tục chú ý đến sự việc này. Xin Chúa ban cho các bạn năng lực và nghị lực vô hạn để kiên định với sứ mệnh này. Xin chúc Pháp Luân Công những điều tốt đẹp nhất.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/11/373672.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/9/14/171887.html

Đăng ngày 19-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share