Bài viết của Hoàng Vũ Sinh, phóng viên Minh Huệ tại Đài Loan

[MINH HUỆ 29-8-2018] Hơn hai mươi câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp từ các trường đại học ở Đài Loan gần đây đã tham gia Trại hè Pháp Luân Đại Pháp hàng năm dành cho sinh viên. Trại hè năm nay được tổ chức tại Đại học Quốc gia Trung Chính trong thời gian từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 8 năm 2018. Trong thời gian nghỉ hè, các sinh viên tham gia trại hè đã cùng học các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp, chia sẻ thể ngộ và giảng thanh chân tướng. Trại hè đã tạo được môi trường để các học viên trẻ đề cao bản thân và trở thành những người tốt hơn.

f651ac6b1569e0b3a0cefe3b3c75f6b2.jpg

6617aba4eb54bf420beef3e71172050f.jpg

Hơn hai mươi câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp từ các trường đại học ở Đài Loan tham gia Trại hè Pháp Luân Đại Pháp hàng năm dành cho sinh viên tổ chức tại Đại học Quốc gia Trung Chính từ ngày 23 đến 26 tháng 8 năm 2018

Trở nên khỏe mạnh hơn và chu đáo hơn

Hoàng Tĩnh Hàm, 20 tuổi, trở thành học viên Pháp Luân Đại Pháp từ 8 năm trước. Cô sinh thiếu tháng và luôn ốm yếu. Sức khỏe của cô được cải thiện một cách kỳ diệu sau khi bắt đầu tu luyện. Tuy nhiên, sau khi bước vào trung học, do việc học ở trường quá căng thẳng, cô dần dần ly khai khỏi tu luyện. Trong năm học thứ hai ở trường trung học, cô đã tham gia trại hè Pháp Luân Đại Pháp. Ở đó, cô đột nhiên nhận ra rằng mình đã quá may mắn khi đắc được Pháp Luân Đại Pháp. Cô đã hạ quyết tâm không bao giờ dừng tu luyện nữa. Cô đã trở thành nhân viên tình nguyện của trại hè với hy vọng có thể giúp nhiều người hơn nữa hiểu rõ về môn tu luyện.

Cô từng được đề nghị làm diễn viên trong một vở kịch, nhưng vốn là người nhút nhát, nên cô thực sự không muốn đảm nhận công việc này. Tuy nhiên, sau khi tham gia khóa đào tạo, cô đã dần loại bỏ được tâm sợ hãi của bản thân. Cô dần dần buông bỏ được chấp trước coi mình là trung tâm và nỗ lực hết sức để thực hiện vai diễn của mình. Cô có thể thể hiện được vẻ đẹp của môn tu luyện trước những sinh viên đến trại hè và khiến họ xúc động. Cô đã thành công trong việc ước chế chấp trước an dật, thụ động tiếp thu chỉ dẫn và không chủ động đảm nhận trách nhiệm. Cô đã tình nguyện làm người phụ trách trại hè năm tới.

Cô Hoàng cho biết: “Với mỗi trại hè năm tiếp theo tôi thường thực hiện tốt hơn trại hè năm trước. Tuy nhiên, thật khó để tôi có thể duy trì trạng thái như vậy khi trở lại trường học và môi trường xã hội phức tạp.” Cô nói cô mong muốn rằng với những lời dạy khắc sâu trong tâm, cô sẽ không bao giờ bị mất phương hướng và quên rằng mình là một người tu luyện.

Tiến bộ nhanh chóng ở trường học

6f69722caa6b5279ac091edc1efd0061.jpg

Sinh viên trẻ cùng nhau luyện công tại trại hè

Thiệu Duệ Tường đã tu luyện được 10 năm. Mẹ anh đã gặp một tai nạn xe hơi khi anh còn nhỏ và bị liệt giường. Nhiều lần anh về nhà và nghĩ rằng mẹ đang hấp hối. Nhưng thật kỳ diệu, sức khỏe của mẹ anh đã được hồi phục thông qua tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và từ đó anh cũng cùng mẹ trở thành học viên. Anh nhớ mẹ anh dặn anh rằng phải luôn ghi nhớ Chân – Thiện – Nhẫn ở trong tâm và phải làm được “đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu” như Sư phụ đã giảng trong Pháp.

Khi học lớp sáu, Thiệu đã đọc hết các sách Pháp Luân Đại Pháp. Đến năm lớp tám, anh chuyển sang một trường học mới và kết quả học tập của Thiệu thực sự đã bị sa sút nghiêm trọng. Anh vẫn kiên trì học các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp và luyện công mỗi ngày để đề cao bản thân; đồng thời học tập chăm chỉ rèn luyện các kỹ năng của mình. Vào ngày cuối tuần, anh đến trường để luyện tập. Đến cuối năm lớp 11, anh đã có thành tích học tập vượt trội so với phần lớn các bạn cùng lớp. Một giáo sư đã đưa anh vào lớp bồi dưỡng giáo viên tương lai và muốn anh tiếp tục học tập chăm chỉ. Thiệu biết rằng anh không thể đạt được điều đó nếu không tu luyện Đại Pháp.

Thiện tâm của học viên thực sự khiến mọi người cảm động

Hầu Đức Nghi tình cờ tham gia một lớp Pháp Luân Đại Pháp 9 ngày và không chút do dự, cô đã trở thành một học viên. Năm đó cô 18 tuổi và cùng thời gian đó, trường học cô sắp theo học đã thành lập một câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp. Tại đó, cô đã gặp nhiều học viên cùng lứa tuổi với mình.

Sau khi hiểu những lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp, cô thường tận dụng cơ hội để giới thiệu cho mọi người về môn tu luyện và giảng chân tướng về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Hầu như cô luôn nhận được phản hồi tích cực bởi vì cô thường nói chuyện với mọi người bằng một tâm thái thuần tịnh.

Hầu chia sẻ: “Khi chúng ta muốn thay đổi suy nghĩ của người khác, không có nghĩa là cần phải nói nhiều. Điều then chốt là cần thực sự kết nối với tâm của người khác bằng sự từ bi của chúng ta.” Cô nói cô nhớ rằng, có lần cô nhìn thấy rất nhiều xe buýt chở các du khách Trung Quốc ở phía trước một nhà hàng gần trường học. Cô đã không biết phải nói gì với họ và do vậy, cô đã giơ cao tấm áp phích chứa thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Du khách Trung Quốc từ trên xe buýt đã có thể đọc được thông tin trên tấm áp phích và nhiều người đã chụp ảnh. Một số du khách còn ra khỏi nhà hàng để đọc tấm áp phích.

Một số du khách và hướng dẫn viên Trung Quốc ban đầu có thái độ coi thường, miệt thị nhưng Hầu không từ bỏ. Khi cô tiếp tục giương cao tấm áp phích, cô đã mỉm cười và thân thiện chào đón du khách Trung Quốc. Sau đó trời bắt đầu mưa, người hướng dẫn viên du lịch cúi đầu chào các học viên, đưa cho các học viên tấm danh thiếp của mình và giơ ngón tay cái lên tỏ ý tán thành.

Hầu tin rằng bất cứ điều gì xảy ra trong cuộc sống hàng ngày đều có thể giúp cô đề cao nếu cô biết nắm lấy cơ hội đó để hướng nội. Cô luôn nghĩ rằng cô đã đối xử tốt với người khác bằng sự chân thành. Tuy nhiên, so với các tiêu chuẩn của Pháp, cô vẫn còn nhiều phương diện cần đề cao. Cô có một người bạn và người đó sẽ không bao giờ bỏ cuộc cho đến khi chứng minh được quan điểm của mình và luôn cho rằng mình đúng. Mặc dù trên bề mặt họ hòa thuận với nhau nhưng trong tâm Hầu rất bất bình với thái độ của cậu bạn.

Một ngày, khi chuẩn bị tranh cãi với cậu ấy và chỉ ra tất cả những vấn đề của cậu, thì cô đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và sau đó nhận ra bản thân mình chính là sự phản chiếu hành vi của người bạn. Cô cũng nhận ra tâm tranh đấu mạnh mẽ của bản thân. Nếu không có chấp trước này, cô sẽ không dễ bị kích động như vậy. Hầu rất vui vì cô luôn có các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp chỉ dẫn và giúp cô thăng hoa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/29/373074.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/30/171706.html

Đăng ngày 05-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share