Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-8-2018] Đã gần một năm sau khi một nông dân ở Tứ Xuyên bị bắt và giam giữ, gia đình bà vẫn chưa nhận được bất kỳ thông báo chính thức nào về vụ việc. Khi họ đến đồn cảnh sát để yêu cầu thả bà ra, cảnh sát nói với họ rằng vụ việc đã được đưa lên tòa án. Nhưng khi họ đến tòa, nhân viên tòa án cho biết họ không có hồ sơ vụ việc nào như vậy.

Bà Đinh Quốc Cầm, một nông dân ở thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên đã bị bắt giữ vào giữa tháng 9 năm 2017. Cảnh sát đã đặt mua rau quả từ bà và bảo bà mang đến cho sở cảnh sát. Nhưng khi đến đó, bà đã bị họ bắt giữ.

Gia đình bà Đinh được một nguồn tin ẩn danh thông báo rằng bà đang bị giam giữ tại trại giam và họ có thể gửi tiền và quần áo cho bà.

Trước vụ bắt giữ tháng 9, nhà bà Đinh đã bị ba nhân viên cảnh sát lục soát vào tháng 5 năm 2017. Họ lấy đi hai cuốn sách Pháp Luân Công và một biểu ngữ “Chân Thiện Nhẫn hảo” treo trên tường nhà bà. Họ từ chối cung cấp danh sách những đồ đạc bị tịch thu và ép bà ký vào một tờ giấy trắng.

Gia đình bà Đinh rất lo lắng về việc bà bị bắt giữ bất ngờ. Khi đến đồn cảnh sát để yêu cầu thả bà, thì họ bị đẩy qua đẩy lại giữa đồn cảnh sát và tòa án.

Cho đến nay họ vẫn không biết tại sao cảnh sát lại bắt giữ bà Đinh. Họ cũng không nhận được bất kỳ thông báo tạm giữ hoặc văn bản cáo trạng nào.

Bà Đinh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 6 năm 1999. Tai trái của bà bị điếc từ khi còn nhỏ, nhưng thính giác của bà đã hồi phục chỉ sau hai ngày tu luyện Pháp Luân Công.

Chế độ cộng sản Trung Quốc đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công trên toàn quốc không lâu sau khi bà bắt đầu tu luyện. Bất chấp áp lực to lớn, bà vẫn kiên định và tiếp tục tu luyện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/21/372720.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/24/171631.html

Đăng ngày 01-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share