Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-8-2018] “ Ngồi trên ghế nhỏ” là một hình thức tra tấn từng được sử dụng tại nhà tù Số 4 khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc. Chiếc ghế cao khoảng 6 đến 7 inches (17,78 cm), rất hẹp và chỉ đủ rộng để ngồi. Trong những năm qua, hầu hết các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ phi pháp tại nhà tù đều phải trải qua hình thức tra tấn này.

afde22af39bcf6b47fbe691e0988239c.jpg

Mô phỏng hình thức tra tấn: Ngồi trên ghế nhỏ

Các cựu học viên từng bị giam giữ ở đây mô tả: “ Lúc mới nhìn, chiếc ghế không có vẻ gì là đặc biệt và người ta có thể ngồi lên đó một cách nhẹ nhàng. Nhưng thực ra nó là một hình thức tra tấn cả tinh thần và thể xác một cách tàn bạo. Loại đau đớn do chiếc ghế gây ra không thể diễn tả thành lời. Nó khiến cho một ngày dài như một năm và khiến cho người ta sống không bằng chết.”

Các lính canh thường sử dụng hình thức tra tấn này để tra tấn các học viên từ chối “chuyển hóa.”. Nhiều tù nhân được giao nhiệm vụ đứng canh các học viên ngồi trên ghế. Chân của các học viên bị ép lại với nhau với hai tay đặt trên đầu gối. Các học viên không được phép nhìn ngó xung quanh, cử động hay thay đổi tư thế ngồi từ 5 giờ sáng đến 12 giờ khuya. Ngoại trừ thời gian để đi ăn hay đi vệ sinh, các học viên phải ngồi cả ngày trên ghế.

Trong vòng một giờ ngồi trên ghế, người ta sẽ cảm thấy khó chịu và đau đớn. Thời gian càng dài thì cơn đau càng trở nên dữ dội, như thể có hàng ngàn mũi tên đang đâm xuyên quan phần thân dưới và sâu bọ đang đục trong xương. Vài học viên đã bị buộc phải ngồi trên ghế nhỏ này trong nhiều tháng, hàng năm hay thậm chí là hai năm. Vài học viên đã bị chảy máu, mưng mủ ở mông với xương lòi ra ngoài.

Vài người nói rằng, hình thức tra tấn này làm cho một giây như dài ra và một phút dường như vô tận.

Nếu học viên chỉ cần di chuyển một chút, những phạm nhân đứng gác sẽ dùng một cái dây bằng đồng để chọc vào lưng các học viên, nhiều học viên đã bị thương khăp lưng với những vết thủng giống như những cái lỗ ở trên cái sàng vậy.

Theo lời các phạm nhân trong tù, hình thức tra tấn này là do một người đàn ông phạm tội có tổ chức đã bị kết án tử hình phát minh ra. Ông ta thấy rằng các hình thức tra tấn mà các lính canh đang sử dụng không đủ hiệu quả, và ông ta đã nghĩ ra hình thức “ghế nhỏ.”. Các lính canh đã rất ấn tượng với hình thức tra tấn này và đã sử dụng nó ngay.

Khi các lính canh cho rằng một phạm nhân thuộc loại khó quản lý, họ sẽ bắt người đó ngồi trên “ghế nhỏ”. Thông thường, các phạm nhân thường sẽ suy sụp chỉ sau vài giờ hoặc một ngày khi chịu hình thức tra tấn này. Các lính canh sẽ tàn ác hơn đối với các học viên Pháp Luân Công, và thường bắt họ phải chịu hình thức tra tấn này ngay khi họ vừa tới nhà tù. Những người chịu “chuyển hóa” sẽ được gửi tới các trại lao động, và những người từ chối “chuyển hóa” thì bị tra tấn vô thời hạn.

Có báo cáo nói rằng, nhiều học viên đã phải chịu hình thức tra tấn này trong bốn năm.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/16/372523.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/25/171639p.html

Đăng ngày 30-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share