Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-07-2018]

Sư phụ giảng:

“Dùng lý trí mà chứng thực Pháp, dùng trí huệ mà giảng rõ sự thật, dùng từ bi mà hồng Pháp và cứu độ thế nhân; [từ những việc ấy] mà nêu cao sự vĩ đại, mà hoàn thiện con đường viên mãn của từng cá nhân đệ tử Đại Pháp.” (Sự vĩ đại của đệ tử – Tinh tấn yếu chỉ II)

Năm 2017, một học viên Pháp Luân Đại Pháp đề nghị tôi hỗ trợ giải cứu chồng cô ấy đang bị tra tấn tàn bạo ở trong tù vì cự tuyệt từ bỏ đức tin của anh.

Người học viên này bị bắt giữ vào tháng 6 năm 2016. Anh ấy bị kết án tù phi pháp 4 năm rưỡi và đã bị cầm tù từ tháng 9 năm 2016.

Anh ấy đã tuyệt thực để phản đối cuộc bức hại và từ chối không mặc đồng phục tù cũng không học thuộc quy định của nhà tù. Các lính canh thường đánh anh ấy bằng dùi cui điện. Một trưởng nhóm có lần đã đánh anh đến bất tỉnh trước sự chứng kiến của nhiều tù nhân khác. Huyết áp và mức đường huyết của anh tăng cao bất thường do bị tra tấn.

Giảng chân tướng

Chúng tôi lập tức liên lạc với các học viên Đại Pháp khác và lái xe tới nhà tù.

Một lính canh ở cổng nói với chúng tôi rằng chúng tôi cần tới văn phòng. Tuy nhiên, khi chúng tôi gõ cửa, đều không có ai trả lời. Một học viên kêu lên: “Thật kỳ lạ khi không có ai làm việc trong giờ làm việc. Chúng tôi sẽ đợi thêm 30 phút nữa. Sau đó, nếu không có ai đi ra và nói chuyện với chúng tôi, chúng tôi sẽ gửi đơn kiện.”

Ngay lập tức mọi cánh cửa phòng đều mở. Chúng tôi đến gặp những phòng ban liên quan và yêu cầu các quan chức điều tra những lính canh đã ngược đãi và đánh đập các tù nhân. Chúng tôi cũng đưa yêu cầu tại ngoại với mục đích điều trị y tế cho người học viên bị giam giữ.

Khi chúng tôi tới phòng hành chính của nhà tù, nhân viên ở đây nói với chúng tôi rằng họ không thể thông qua quyết định cho tại ngoại vì người học viên đó từ chối uống thuốc. Sau đó nhân viên này cho chúng tôi xem các giấy tờ liên quan.

Một học viên xem hồ sơ và nói: “Cái này nói rằng nếu một tù nhân không chấp nhận điều trị thì tù nhân đó không thể được tại ngoại, nhưng nó cũng không nói rằng quyết định tại ngoại sẽ không được thông qua nếu một người không uống thuốc. Có nhiều cách trị bệnh.”

Học viên này nói tiếp: “Người học viên mà các anh đang giam giữ bị bệnh tiểu đường trong nhiều năm, và các biện pháp điều trị đều không có tác dụng. Cuối cùng, anh ấy đã khỏi bệnh tiểu đường nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Uống thuốc không phải là cách điều trị có tác dụng với anh ấy. Anh ấy đang yêu cầu quyền được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trong tù cũng là một cách phối hợp với điều trị. Có nhiều cách trị bệnh, chẳng hạn như Trung Y cổ đại, thảo dược và khí công. Các anh không nên coi việc uống thuốc Tây và tiêm thuốc Tây là cách trị bệnh duy nhất.”

Vợ của học viên bị giam giữ tiếp lời: “Ngón chân chồng tôi đã bị hoại tử do bệnh tiểu đường, và anh ấy không thể đi được. Anh ấy đã tới nhiều bệnh viện, nhưng không ai có thể điều trị cho anh ấy. Sau khi anh ấy tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bệnh tiểu đường của anh lập tức biến mất. Thông qua tu luyện, anh ấy cũng trở thành một người tốt hơn và quan tâm tới người khác. Anh ấy đã từng là một người nghiện rượu và thường trở nên giận dữ sau khi uống rượu. Anh ấy đã bỏ thuốc và rượu sau khi tu luyện Đại Pháp. Tất cả hàng xóm và đồng nghiệp của chúng tôi đều ca ngợi anh là một người tốt.”

Trong khi đó, một học viên đã hỏi lính canh nhà tù: “Tại sao họ lại giam giữ phi pháp các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong khi luật pháp không quy kết gì đối với Pháp Luân Đại Pháp?” Người học viên này nói với lính canh rằng anh ấy đang vi phạm pháp luật.

Một nam lính canh trẻ nói với anh ấy rằng họ không thể làm được gì vì đó là mệnh lệnh từ cấp trên.

Người học viên đáp lại: “Nếu anh được ra lệnh phải giết người, anh có quyền hướng nòng súng lên trời, do đó anh chắc chắn có quyền chọn lựa làm điều đúng đắn trong quyền hạn của anh. Cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp sẽ chấm dứt và những người bức hại họ chắc chắn sẽ bị trừng trị theo pháp luật. Những gì các anh làm hôm nay sẽ quyết định tương lai của các anh.”

Các lính canh lặng lẽ lắng nghe. Trưởng bộ phận sau đó đề nghị chúng tôi hãy thuyết phục người học viên bị giam giữ hợp tác với việc điều trị y tế của họ.

Khi tôi đến thăm học viên bị giam giữ, anh ấy nói với tôi: “Sáng nghe Đạo, chiều có thể chết (Triêu văn Đạo, tịch khả tử). Tôi đã sẵn sàng buông bỏ sinh tử.” Sau đó anh ấy quay trở lại nhà giam. Tôi cảm động sâu sắc trước đức tin kiên định của anh vào Pháp.

Khi chúng tôi đến nhà tù lần thứ hai, tất cả các thang máy và cầu thang bộ đều được lắp đặt khóa điện tử. Chúng tôi đã gọi cho tất cả các phòng ban và yêu cầu họ xuống nhận yêu cầu tại ngoại để điều trị y tế, nhưng tất cả họ đều cố gắng đùn đẩy trách nhiệm cho nhau.

Vì các nhân viên nhà tù từ chối hợp tác, chúng tôi ngay lập tức viết thư giảng chân tướng sau khi trở về nhà và gửi chúng cho các lãnh đạo của các phòng ban khác nhau. Chúng tôi cũng đệ đơn kiện Cục tư pháp địa phương, Viện kiểm sát, và Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương.

Một học viên từng bị cầm tù vì đức tin của mình đã giúp chúng tôi viết một lá thư phơi bày anh đã bị bức hại trong khi bị cầm tù phi pháp như thế nào và gửi nó cho các nhân viên chấp pháp.

Sư phụ giảng:

“Ở đâu xuất hiện vấn đề, ở đó cần chư vị đến giảng rõ chân tướng, đến cứu độ.“ (Giảng Pháp tại Pháp hội Washington, D.C năm 2002 – Giảng Pháp tại các nơi II)

Tôi đã viết một lá thư cho cai ngục và yêu cầu anh ấy dừng bức hại các học viên. Tôi cũng gửi cho anh ấy một số tài liệu thông tin Đại Pháp. Sau đó, người cai ngục đã đến nhà của học viên bị giam giữ thăm người mẹ đang ốm của anh ấy. Ngoài ra, mỗi lần vợ của học viên này vào thăm chồng ở trong tù, cô ấy luôn mang theo về một danh sách dài tên của những người muốn thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó.

Người học viên nói với vợ anh ấy rằng anh sẽ cứu chúng sinh và hoàn thành thệ ước của mình cho dù anh ở đâu.

Giúp các quan chức thoái Đảng

Trong quá trình cố gắng giải cứu người học viên này, tôi đã nhận thức được một cách sâu sắc về sự bảo hộ từ bi của Sư phụ và những an bài hoàn hảo của Ngài.

Ba trong số các học viên đã giúp chúng tôi đều là các học viên mới, và chúng tôi không biết nhau trước đó. Nhưng chúng tôi phối hợp với nhau rất tốt, và cùng với người học viên đang bị giam giữ, tất cả chúng tôi cùng nhau đề cao trong tu luyện và chính lại môi trường của chúng tôi. Người học viên bị giam giữ thậm chí còn có thể học Pháp, nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và giúp họ thoái ĐCSTQ.

Tôi đã gặp nhiều quan chức ĐCSTQ trong vài năm qua và có thể thực sự cảm nhận rằng nhiều người trong số họ có lương tâm, nhưng họ bị lừa dối bởi những lời giả dối và những tuyên truyền của Đảng. Họ bị ép phải làm những việc trái với lương tâm của mình.

Tôi đã nói chuyện với một quan chức lâu năm: “Ông không thể chống lại Pháp Luân Đại Pháp hay thậm chí bức hại các học viên, nếu không ông sẽ bị thiên lý trừng phạt. Không khôn ngoan chút nào khi đi theo ĐCSTQ để chống lại Đại Pháp.” Ông ấy gật đầu và đồng ý thoái Đảng.

Một lần, tôi đã đến thăm văn phòng kháng cáo của sở công an và đệ đơn kiện đồn cảnh sát đã sử dụng bạo lực và lời khai ép cung bằng tra tấn. Một cảnh sát lâu năm đã tiếp tôi, lắng nghe tôi nói và bày tỏ sự cảm thông đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Căn phòng bị giám sát chặt chẽ, do đó tôi đã hỏi họ của anh ấy. Tôi viết nó lên mặt sau của một phong bì và nói với anh ấy: “Tôi cho anh một bí danh là Chen Daoming để thoái ĐCSTQ. Khi trời diệt Trung Cộng, anh sẽ được an toàn. Xin hãy ghi nhớ Pháp Luân Đại Pháp là con đường tu luyện chân chính và Pháp Luân Đại Pháp là tốt.”

Anh ấy đọc trên phong bì và gật đầu mỉm cười. Anh cũng nói với tôi rằng anh ấy sẽ chuyển thư kháng nghị của tôi tới sở cảnh sát thành phố.

Một lần khác, tôi tới tòa phúc thẩm để nộp đơn kháng cáo. Một quan chức đọc thư và nói với tôi: “Tôi nghĩ anh nên quên chuyện này đi. Tôi đã là thẩm phán trong hơn 30 năm và chưa bao giờ thấy ai kiện ĐCSTQ mà thành công. Nhưng họ thì sẽ sách nhiễu anh.” Tôi biết cô ấy đang cố gắng giúp tôi. Tôi giảng chân tướng cho cô ấy và giúp cô ấy thoái ĐCSTQ.

Trên đây là thể ngộ của cá nhân. Xin từ bi chỉ ra điều gì còn chưa phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/2/370500.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/20/171581.html

Đăng ngày 30-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share