Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-07-2018] Mặc dù có nguy cơ bị bắt giữ, nhưng các học viên Pháp Luân Đại Pháp vẫn tiếp tục giảng thanh chân tướng cứu người. Ngày càng có nhiều người đang lắng nghe và lưu tâm đến những điều mà họ nghe thấy.

Niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” thực sự có hiệu quả

Ngày 27 tháng 6 năm 2018, vào khoảng 2 giờ chiều, một cơn mưa đá kéo dài 25 phút trút xuống khu vực tôi ở. Trong lúc lái xe, tôi nhìn thấy những con đường bị ngập lụt và những hạt mưa đá xuất hiện ở vài nơi, cũng như nhiều cành cây bị gẫy nằm trên mặt đường.

Ngày hôm sau, tôi gặp một người phụ nữ trung niên bán mơ. Bà nói với tôi rằng bà đã hái chúng vào sáng sớm.

Bà nói: “Khi tôi nhìn thấy mưa đá, tôi đã lo lắng về những quả mơ ở trên cây, điều này có nghĩa là toàn bộ công sức lao động trong một năm của chúng tôi sẽ uổng phí – vì thế tôi đã khóc.

Nhưng sau đó thì tôi chợt nhớ ra mình có gặp một học viên Pháp Luân Đại Pháp, vị ấy đã nói rằng bình thường tôi thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ thì gặp khó khăn sẽ hóa lành.

Thế là tôi đã niệm hai câu đó, và cầu xin Sư phụ Lý Hồng Chí cứu lấy những quả mơ, nếu không năm nay gia đình tôi sẽ không có nguồn thu nhập. Tôi cứ niệm cho đến khi trời tạnh. Sau đó, tôi ra vườn xem thử những cây mơ có bị thiệt hại gì không, thì thấy chỉ có vài quả chín là bị rụng. Trong khi các hộ khác thì không được may mắn như vậy, vì hầu hết quả mơ trên cây đều rụng xuống đất.

Bà ấy nói với tôi: “Bạn cũng nên tin vào huyền năng của hai câu đó. Nếu bạn thành tâm niệm, bạn cũng sẽ được phúc báo.” Bà ấy cũng bảo tôi rằng bà đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó bằng tên thật,

Lắp đặt chảo vệ tinh để xem các chương trình của Đài truyền hình Tân Đường Nhân

Anh trai tôi, tên Từ, 50 tuổi, đã lắp đặt thành công một chảo vệ tinh và bắt đầu xem các chương trình phát sóng của Đài truyền hình Tân Đường Nhân. Anh ấy đã từng biết đến những tin tức quan trọng, những điều vốn không thể nhận được từ truyền thông của chính quyền Trung Quốc, thông qua bạn bè và người quen. Họ bảo anh rằng [những tin tức đó] cũng là từ người khác nói cho họ biết. Anh ấy muốn bản thân trực tiếp nghe được những tin tức này, chứ không muốn đợi người khác đến nói cho anh hay.

Anh Triết, một người mà anh tôi rất hiếm khi gặp mặt, bảo anh tôi rằng nếu anh ấy muốn trực tiếp nghe tin tức thì hãy xem Đài truyền hình Tân Đường Nhân. Anh Từ đã không do dự tiến hành lắp đặt chảo vệ tinh.

Khi gặp lại anh Triết, anh tôi nói: “Tôi đã xem tin tức nói về các học viên bị tra tấn tàn bạo tại trại Lao động Cưỡng bức Mã Tam Gia. Thật tàn nhẫn và vô nhân đạo. Vì thế, mong anh hãy chú ý đến an toàn của bản thân.”

Anh Triết hỏi: “Sao anh biết tôi là học viên Pháp Luân Công?” Anh Từ trả lời: “Không một ai dám giúp tôi lắp đặt chảo vệ tinh, ngay cả những người tập sự của tôi cũng không dám nói với tôi việc đó. Cho nên tôi nghĩ anh ắt hẳn là một học viên.” Anh Triết cười và nói: “Anh đoán đúng rồi.”

Anh Từ và vợ đã biết được chân tướng và cuộc bức hại Pháp Luân Công. Họ đã thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của Trung Cộng.

Các lính canh tù đang thức tỉnh

Con gái của học viên A là bạn thân của một lính canh. Hai gia đình rất thân thiết. Cách đây vài năm, mỗi khi họ nói về Pháp Luân Đại Pháp, thì người lính canh luôn luôn nhắc cô ấy phải chú ý an toàn, bởi “Đảng Cộng sản vô cùng tà ác.”

Gần đây họ gặp lại nhau, khi họ nói về Pháp Luân Đại Pháp thì người lính canh nói: “Họ giam giữ rất nhiều phụ nữ lớn tuổi, những người rất thiện lương, và tẩy não họ. Cho dù họ có cố gắng dùng mọi cách để “chuyển hóa”, những bà cụ đó vẫn không ngừng nói rằng Đại Pháp là tốt, họ đã khỏi mọi bệnh tật sau khi bước vào tu luyện.”

Người lính canh tiếp tục nói: “Họ luôn luôn nói chúng tôi niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, thì chúng tôi sẽ đắc phúc báo. Kỳ thực tôi đã đọc sách Chuyển Pháp Luân, một cuốn sách rất hay. Tôi không hiểu tại sao họ lại đi bắt nhốt những cụ bà đó.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/11/370854.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/10/171467.html

Đăng ngày 24-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share