Bài viết của Tăng Minh, một cư dân ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 7-8-2018] Toàn thể gia đình chúng tôi đang có những tháng ngày rất hạnh phúc và êm đềm kể từ khi vợ tôi tu luyện Pháp Luân Công năm 1997.

Vì là chồng của một học viên, tôi có thể nói với mọi người rằng việc tu luyện Đại Pháp với chúng ta là việc có trăm phần lợi mà không có một phần hại, và tôi ủng hộ vợ tôi tu luyện Pháp Luân Công. Từ tận đấy lòng, tôi vô cùng cảm tạ Sư phụ Pháp Luân Công từ bi, cảm tạ Đại Pháp.

Trước khi tu luyện, người vợ 54 tuổi của tôi là một người cao ngạo và tự phụ. Cô ấy luôn thấy mình cao hơn người khác. Cô ấy luôn nghĩ cho bản thân mình trước. Cô ấy chỉ đạo cả tôi lẫn con trai, có gì đó không vừa ý là nổi trận lôi đình. Cả nhà ba người chúng tôi luôn phiền muộn, không vui.

Vợ tôi đã dần dần cải biến kể từ khi cô ấy tu luyện Pháp Luân Công cách đây hơn 20 năm. Về nhà, cô ấy không còn thao thao bất tuyệt kể lể lỗi sai của đồng nghiệp nữa. Cô ấy lặng lẽ làm việc nhà. Nếu con trai hoặc tôi chỉ ra cô ấy có điều gì không đúng, cô ấy liền vui vẻ tiếp nhận và trả lời một cách lịch sự.

Cô ấy trở nên thiện lương và khỏe mạnh hơn. Trong gia đình, tại đơn vị công tác, bà con lối xóm ai nấy đều khen ngợi cô ấy. Qua những cải biến của cô ấy, mọi người biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Họ không tin vào tuyên truyền trên truyền hình và truyền thông.

[Tôi kể ra] một số ví dụ minh chứng cho sự thay đổi ở vợ tôi. Các chị em gái và tôi có những thói quen xấu. Chúng tôi không hề giúp mẹ làm việc nhà ngay cả khi sức khỏe của bà không tốt. Sau khi kết hôn, thấy chúng tôi như vậy, vợ tôi cũng tự nhiên làm theo.

Sau khi học Pháp Luân Công, cô ấy không còn ganh với chúng tôi, chủ động giúp mẹ tôi nấu cơm và dọn dẹp nhà cửa. Cô ấy đối đãi với mẹ tôi tốt như mẹ đẻ. Mỗi lần cơm nước xong xuôi, cô ấy rửa chén bát rồi mới đi làm.

Mẹ tôi đã mất cách đây ba năm. Mặc dù chúng tôi thuê người chăm sóc cha, nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy rằng cha cô đơn, nên mỗi tối tôi đều đến nhà cha để bầu bạn cùng cha. Hằng ngày, buổi tối tôi để vợ ở nhà một mình để tới nhà cha cho tới khi ông ngủ thì mới ra về. Nếu là trước kia không tu luyện Pháp Luân Công, cô ấy chắc chắn sẽ không bao giờ chịu một mình ở nhà để tôi tối nào cũng đến nhà cha tôi như vậy trong mấy năm liền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/8/370698.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/4/171389.html

Đăng ngày 13-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share