[MINH HUỆ 21-12-2017]

Thanh âm của trời vang khắp chốn – Thần tới cứu độ nhân truyền nhân

(Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hà Bắc)

Mùa hè năm nay, ở một thôn nọ tỉnh Hà Bắc, mỗi khi đến 8 giờ tối, tiếng nhạc du dương bên bờ sông đã níu chân những người qua đường, họ vừa nghe vừa ngắm nhìn những người đang luyện công ở bên bờ sông.

Mới đầu trong thôn chỉ có bốn học viên Pháp Luân Công. Vào thời điểm Pháp Luân Công bị bức hại điên cuồng nhất, họ vẫn quyết tâm kiên định với tín ngưỡng của mình, còn giảng chân tướng cho những người dân xung quanh. Họ sống hài hòa, quan hệ với hàng xóm hòa thuận, đối xử với người lớn chu đáo. Trong đó, có hai vị tuy tuổi đã ngoài 70, nhưng sức khỏe rất tốt.

Trong thôn có một ông lão hay bị cảm lạnh, thường phải đến bệnh viện truyền nước, nhưng cũng không thấy tốt lên. Ông thấy những học viên Pháp Luân Công người nào cũng thân thể khỏe mạnh, liền mượn băng tiếng để học cách luyện công, vừa mới học động tác, bệnh cảm mạo của ông liền khỏi.

Một bà lão vì bị nổi u mỡ mà tìm đến Pháp Luân Công. Hiện tại bà lão gặp ai cũng đều nói: “Tôi mới chỉ luyện có vài ngày, u mỡ của tôi liền nhỏ đi.”

Nhờ hai vị trên, hiện tại trong thôn đã có bảy người tu luyện Pháp Luân Công. Nhưng vì Pháp Luân Công vẫn đang bị bức hại, nên họ chỉ có thể nói: “Vì chữa bệnh khỏe người mà tập động tác.” Nhưng những thần tích của Pháp Luân Công đã triển hiện trên người họ, Pháp Luân Công tốt hay không? Đây là điều không cần phải giải thích nhiều, ai ai cũng thấy rõ.

Một cụ ông tìm đệ tử Đại Pháp thoái Đảng

(Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục)

Mới đây tôi đã gặp chuyện này: Một hôm, một người đàn ông nhìn trạc 50 tuổi đến nhà tôi. Nhìn ông mặt mày hồng hào sáng sủa, thân thể tráng kiện, hỏi ra mới biết đã 70 tuổi. Ông kể cho tôi những chuyện xảy ra trước kia. Ông nói: “Khi còn trẻ, tôi làm bí thư trong thôn. Từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nắm quyền đã không ngừng các cuộc vận động, người dân không có ngày nào yên. Trong Cách mạng Văn hóa, cấp trên trong đảng bộ sai tôi đập ngôi miếu Quan Âm trong làng. Khi đó tôi nghĩ, nếu đập miếu này thì sẽ gặp báo ứng, nên đã tìm cách để không phải đập nữa. Nhưng chủ tịch xã lại rất tích cực dẫn người đến phá miếu Quan Âm, thậm chí còn phá cả tượng phật Quan Âm, lấy đồng bán kiếm tiền. Sau một thời gian, vị chủ tịch xã đó đi xe đạp ra ngoài, liền đâm vào tường, gặp tai nạn nghiêm trọng. Người dân trong làng đều nói đó là báo ứng cho việc ông ta dám đập miếu Quan Âm.“

Ông lão còn nói: “Tuy cả cuộc đời tôi làm cán bộ cho ĐCSTQ nhưng thanh liêm chính trực, không nhận hố lộ, làm gì cũng không thẹn với tâm, nên gia đình tôi vẫn ngày một tốt lên, cháu trai nay cũng vừa tốt nghiệp. Mọi người đều nói do nhà tôi tích đại đức.”

Ông còn nói: “Tôi không tin Đảng Cộng sản, tôi tin Thần Phật, tin thiện ác hữu báo. Lại nói vị chủ tịch kia vì thiện ác bất phân, trở thành tay sai cho Trung Cộng nên cả nhà gặp chuyện không may, hết chuyện này đi qua thì phiền phức khác tìm đến, vị chủ tịch đến tận bây giờ vẫn liệt nửa người. Tà đảng không làm chuyện tốt, 60 năm cầm quyền chỉ toàn chết chóc, không ngừng sát hại gười dân lương thiện. Cuối cùng ông còn kiên định nói: “Tôi muốn dùng tên thật thoái Đảng, ly khai hoàn toàn tổ chức tà ác.”

Ông đã minh bạch Pháp Luân Công là Chính Pháp độ nhân, lúc về còn vui vẻ mang sách “Chuyển Pháp Luân” về nhà.

Câu chuyện này làm tôi nhớ đến một bài thơ của Sư phụ:

“Thiện ác hữu báo thiên lý minh
Mãn thiên Thần Phật quan nhân hành
Bức hại Pháp đồ tội thao thiên
Hiện thế tựu báo linh bất linh.” (Linh bất linh, Hồng Ngâm 4)

Tạm dịch nghĩa:

“Thiện ác hữu báo thiên lý rõ ràng
Thần Phật khắp trời đang nhìn xem [những gì] con người làm
Bức hại đồ đệ Đại Pháp tội ngập trời
Hiện thế tất báo nhìn xem có linh nghiệm hay không” (Linh hay không linh, Hồng Ngâm 4)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/21/358135.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/6/167495.html

Đăng ngày 22-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share