Bài viết của một cảnh sát ở Đại Lục

[MINH HUỆ 14-7-2018] Mẹ tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ trước khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động bức hại. Nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mọi bệnh tật mà mẹ tôi mắc phải trước đó đều được chữa khỏi.

Tôi là một cảnh sát ở Trung Quốc Đại Lục. Mặc dù tôi và vợ không tu luyện, nhưng chúng tôi tin Pháp Luân Đại Pháp là tốt và Chân-Thiện-Nhẫn là tốt. Toàn thể gia đình chúng tôi đã thụ ích to lớn nhờ mẹ tôi tu luyện và chúng tôi tin vào Đại Pháp.

Tôi từng bị bệnh vẩy nến bẩm sinh mà không thuốc nào chữa khỏi. Vợ tôi bị bệnh đau dạ dày nên thường xuyên bị cơn đau quằn quại hành hạ. Cả hai chúng tôi đều được Sư phụ trừ tận gốc bệnh.

Con gái hai tuổi của chúng tôi từng hai lần bị hóc xương cá, xương chặn đường thở khiến cháu mặt mày tím tái. Vợ tôi bế cháu và chạy tới trước ảnh Sư phụ và cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Cả hai lần gặp nguy hiểm như vậy đều được hóa giải. Giờ đây con gái chúng tôi đã học trung học. Thành tích học tập của cháu luôn đứng nhất lớp và trong tốp ba của trường.

Bảy năm trước tôi từng bị tai nạn xe hơi nghiêm trọng, cửa xe bị kẹt không mở ra được, tôi bị hôn mê và được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tỉnh lại tôi kiểm tra một lượt thấy toàn thân không có chỗ nào trầy xước cả. Cả bác sỹ lẫn bạn bè tôi đều nói là quá kỳ diệu. Hết lần này đến lần khác gia đình tôi được chứng kiến sự thần kỳ của của Đại Pháp. Không lời nào có thể biểu đạt được hết sự cảm kích của tôi tới Sư phụ.

Đối với việc ĐCSTQ bức hại các học viên Đại Pháp, tôi cảm thấy rất đau lòng và tôi cố gắng hết sức trong quyền hạn của mình để ủng hộ và bảo vệ đệ tử Đại Pháp.

Tôi nhiều năm công tác trong lĩnh vực thực thi pháp luật và biết rất rõ bản chất tà ác của ĐCSTQ. Tôi giảng chân tướng cuộc bức hại với các đồng nghiệp trong giờ nghỉ và khi cùng nhau dùng bữa. Nhiều người trong số họ đã lựa chọn thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Khi tôi hay tin một học viên bị bắt giữ, tôi liền tận dụng chức vụ cảnh sát của mình để tìm hiểu về tình trạng và nơi giam giữ, đồng thời chuyển thông tin đó tới gia đình của học viên.

Có lần khi tôi trực ca đêm, và có một học viên bị giam giữ vì phân phát tài liệu Đại Pháp. Tôi đã thả học viên đó ra ngay lập tức. Một lần khác, tôi thấy đồ đạc tịch thu của vài học viên, tôi liền trả lại đúng số đồ đó cho từng người.

Trong sinh hoạt hàng ngày, khi mua đồ, chúng tôi luôn sử dụng tiền có viết chân tướng Đại Pháp trên đó. Vợ tôi thường rút tiền giấy từ ngân hàng đưa cho mẹ tôi để bà viết thông tin chân tướng lên đó. Trong những năm qua, chúng tôi đã sử dụng khoảng nửa triệu nhân dân tệ tiền có viết nội dung chân tướng như vậy, để giúp truyền chân tướng đến với nhiều người hơn nữa, để họ có cơ hội tuyển trạch tương lai cho mình.

Những gì tôi làm chỉ là rất nhỏ bé so với việc giảng chân tướng của các học viên Đại Pháp, nhưng Sư phụ đã ban cho gia đình tôi rất nhiều. Tôi chỉ là làm những gì tôi phải làm.

Tôi viết về những trải nghiệm của mình để bày tỏ lòng cảm kích và sự tôn kính vô hạn của tôi tới Sư phụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/14/371013.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/5/171394.html

Đăng ngày 15-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share