Bài viết của Xuân Thiên, một người không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-6-2018] Cha tôi là một nhân viên vệ sinh phụ trách dọn dẹp ở các khu dân cư. Vào 7 giờ sáng ngày 25 tháng 8 năm 2017, ông bị tai nạn xe tải và bị thương nặng. Chân của ông bị kẹt trong xe tải và máu không ngừng chảy. Ông không thể cử động. Mãi đến 9 giờ 40 phút, xe cấp cứu mới tới nơi và đưa ông đến bệnh viện.

Đến bệnh viện, cha tôi mất máu quá nhiều nên đã hôn mê bất tỉnh. Sau khi được bác sỹ ra sức cấp cứu, ông đã tỉnh lại, và họ nói rằng ông cần phải truyền máu ngay lập tức, không thì sinh mệnh sẽ gặp nguy hiểm.

Nhưng bệnh viện không có máu dự trữ, phải lấy từ nơi khác về. Đến 1 giờ chiều máu mới về đến bệnh viện, bác sỹ gấp rút truyền máu cho cha tôi. Bởi ông mất quá nhiều máu trong thời gian dài nên các cơ quan tạng suy kiệt, bắt đầu ngừng hoạt động. Máu cứ truyền vào thì lại ào ào chảy ra tại vết thương ở chân. Bác sỹ nói rằng hy vọng cứu sống ông rất thấp, kiến nghị gia đình mau chóng đồng ý cho cưa cụt hai chân ông, may ra còn có chút hy vọng, nếu không thì sẽ nhanh chóng nguy hiểm đến sinh mệnh.

Lúc này mẹ, chị gái và tôi đều rất sốc và không dám tin những gì đang xảy ra trước mắt là sự thực. Hay tin về cha, hai dì tôi đến và ngay lập tức bảo chúng tôi hãy thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Họ bảo chúng tôi hãy cầu Sư phụ bảo hộ.

Khi tôi còn rất nhỏ, mọi người trong nhà bà ngoại đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Mặc dù mẹ tôi không tinh tấn tu luyện, nhưng mẹ thường chia sẻ với tôi về vẻ đẹp của Đại Pháp. Hai dì tôi cũng mỗi lần gặp mặt lại nói với tôi chân tướng Đại Pháp.

Bởi vậy, tôi và chị gái tuy không tu luyện, nhưng tự đáy lòng rất tôn kính Đại Pháp. Đặc biệt là chúng tôi đã chứng kiến sự siêu thường của Đại Pháp triển hiện trên thân thể bà ngoại. Bà đã gần 90 tuổi, sau khi tu luyện Đại Pháp, thân thể khỏe mạnh, sắc mặt hồng hào, suốt 20 năm qua không hề dùng đến dù chỉ một viên thuốc.

Nghe hai dì nói vậy chúng tôi như tỉnh lại khỏi giấc mộng, hai chị em tôi ngay lập tức chân thành niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân Thiện Nhẫn hảo.” Dì ba cùng mẹ cũng đi vào phòng chăm sóc tăng cường để phát chính niệm cho cha, còn dì hai đứng ở một bên phát chính niệm. Đồng thời, chúng tôi cũng đồng ý để bác sỹ cắt bỏ chân của cha tôi. Khoảng 4 giờ chiều, cha tôi được chuyển tới một bệnh viện khác để làm phẫu thuật. Bác sỹ tại bệnh viện đó nói rằng ông không dám hứa hẹn về tình huống của cha tôi.

Khoảng 6 giờ chiều, bác sỹ nói rằng sẽ bắt đầu làm phẫu thuật. Ca phẫu thuật phức tạp kéo dài hơn 5 tiếng đồng hồ. Tim tôi như bị đè nặng, tay run rẩy và ký vào giấy cam kết trước khi phẫu thuật và đưa mọi người về nhà nghỉ ngơi trong khi cha tôi ở trong phòng phẫu thuật. Tôi cùng vợ chồng chị gái đứng đợi ở bên ngoài phòng phẫu thuật.

Khoảng 11 rưỡi đêm, bác sỹ mở cửa phòng phẫu thuật và bảo chúng tôi hãy mau chóng gọi người nhà đến để gặp mặt cha tôi lần cuối vì tim ông đã ngừng đập.

Trong khi bác sỹ đang cố gắng để làm ông thở trở lại, mẹ tôi phát chính niệm cho ông. Bà bảo chúng tôi hãy đón dì tôi đến đó ngay lập tức.

Khi dì tôi đến, dì bảo chúng tôi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Mẹ tôi, chị gái và tôi phát chính niệm xin Sư phụ cứu giúp.

Sau 30 phút, bác sỹ bảo chúng tôi rằng tình trạng của cha tôi đã ổn định một cách thần kỳ. Chúng tôi càng thêm tín tâm và tiếp tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Đến ngày thứ ba, cha tôi tỉnh lại. Bác sỹ cảnh báo chúng tôi rằng, vì cha tôi mát máu quá nhiều, nên các cơ quan tạng và não của ông bị thương tổn nghiêm trọng. Tuy nhiên, các kiểm tra và xét nghiệm sau khi ông tỉnh lại cho thấy ông đã hoàn toàn hồi phục về trạng thái chính thường.

Mẹ tôi cũng lo là cha tôi có thể bị mất trí nhớ, liền hỏi tra về cảnh tượng lúc xảy ra tai nạn, kết quả là ông lại có thể nhớ rõ ràng mọi thứ xảy ra. Bac sỹ không tin nổi điều này và không ngừng nói rằng đó là kỳ tích và rằng cha tôi thật có phúc.

Gia đình tôi vô cùng hạnh phúc. Chúng tôi biết rằng là Sư phụ đã ban cho cha tôi mạng sống thứ hai. Gia đình chúng tôi cảm kích vô hạn Sư phụ và Đại Pháp.

Giờ đây cha tôi từ bán tín bán nghi đã kiên định không lay động tín tâm vào Đại Pháp. Ông nghe bài giảng của Sư phụ mỗi ngày và đã hồi phục hoàn toàn.

Tại đây, con muốn thay mặt toàn gia đình chân thành bày tỏ lòng biết ơn tới Sư phụ tôn kính!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/23/370131.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/21/171192.html

Dịch ngày 31-07-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share