Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 30-11-2017] Ngày càng có nhiều người Trung Quốc nhận thức được sự thật. Họ thoái Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và giúp đỡ các học viên Pháp Luân Công. Dưới đây là một vài ví dụ.

ĐCSTQ là thối nát

Một người phụ nữ lớn tuổi trên đường đi gặp một người đàn ông trung niên, hảo tâm nói với anh chân tướng Pháp Luân Công, cũng khuyên anh thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới. Người đàn ông nghe xong trừng mắt nói “Như vậy chẳng phải là chống đối ĐCSTQ hay sao”

Người học viên vui vẻ trả lời: “Này chàng trai, cậu đã quá đề cao ĐCSTQ rồi. Nó chỉ tham nhũng và hủ bại thôi. Các quan chức trong Đảng chỉ quan tâm đến tiền và gái đẹp. Tất cả những ai theo nó thì cũng suy đồi đạo đức như họ mà thôi. Và nó sẽ bị giải thể. Nếu cậu thoái xuất khỏi nó, khi nó bị giải thể cậu sẽ không bị liên lụy theo nó. Cậu sẽ được bảo toàn sinh mệnh, bình an, đây là tự cứu mình”. Chàng trai đồng ý thoải xuất khỏi ĐCSTQ. Anh nói: “ĐCSTQ thật sự sắp kết thúc rồi. Nó thực sự bóc lột, trục lợi đất nước. Thật ngu ngốc, tôi đã từng cho rằng nó quyền lực biết bao”.

Cảnh sát bị cấp trên ép tới làm “Tam thoái”

Khoảng 10 giờ trưa ngày 07 tháng 09 năm 2017, một cảnh sát mặc thường phục đã đến nhà tôi. Tôi đã nói với anh ta rằng sẽ là phạm pháp nếu một nhân viên cảnh sát không mặc quân phục, tự ý xông vào nhà dân và chụp hình.

Anh ta nói: “À, cấp trên lệnh cho tôi phải đến đây”.

Chồng tôi nói anh ấy nên rời đi. Sau đó, tôi đã giảng chân tướng về Pháp Luân Công và khuyên anh thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó vì chính sự an toàn của bản thân anh.

Tôi lại dặn anh: “Hãy ghi nhớ và thường niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo sẽ gặp dữ hoá lành. Tuyệt đối không được sách nhiễu các học viên nữa. Bức hại Pháp Luân Công sẽ bị ác báo”.

Anh trả lời: “Những ngày tháng còn lại của ĐCSTQ không còn bao nhiêu nữa. Chị có thể giúp tôi thoái xuất khỏi ĐCSTQ với hóa danh ‘Bình An’.”

Tôi nói: “Anh sẽ có tương lai tốt đẹp”. Anh không ngừng nói cảm ơn tôi và rời đi.

Người chủ cửa hàng quần áo: Chúng tôi đều biết Pháp Luân Công là tốt

Vào tháng 10, khi tôi đi mua quần áo ấm cho một vị đồng tu người đã bị tà Đảng giam giữ gần một năm.

Tôi nói với người chủ cửa hàng quần áo: “Thời tiết đang trở lạnh. Số quần áo này là cho một học viên đang bị giam trong trại tạm giam chỉ vì phát các tài liệu về Pháp Luân Công.”

Người chủ cửa hàng quần áo nói: “Tu luyện Pháp Luân Công là tốt. Tất cả các học viên đều là người tốt. Tôi sẽ chỉ tính bằng giá bán buôn cho chị.”

Tôi rất hạnh phúc vì cô ấy đã biết sự thật.

Khi tôi rời cửa hàng, cô ấy nói: “Chúng tôi đều biết Pháp Luân Công là tốt. Các chị cũng cần chú ý an toàn nhé!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/30/357314.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/12/166720.html

Dịch ngày 22-07-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share