Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Canada

[MINH HUỆ 02-07-2018] Từ khi còn thơ ấu, tôi đã luôn luôn tìm kiếm một thứ gì đó. Cuộc sống của tôi có vẻ khó khăn và đôi khi tôi buồn vô cớ. Tôi đến thư viện và đọc nhiều sách về thiên văn. Hàng đêm, tôi dùng kính viễn vọng quan sát mặt trăng và cố gắng hình dung xem vũ trụ bao la như thế nào. Trong tâm tôi tìm kiếm những câu trả lời cho nhiều câu hỏi như “Mục đích cuộc đời mình là gì?”

Tôi bắt đầu đọc những cuốn tiểu thuyết và sách bí truyền mà có thể mang đến câu trả lời về ý nghĩa nhân sinh. Nhưng mỗi khi đọc xong một quyển sách, tôi luôn cảm thấy thất vọng.

Năm 16 tuổi, tôi đăng ký một khóa học rất đắt tiền về thiền định, một loại phương pháp thiền định minh tưởng. Tuy nhiên, tôi đã không hoàn thành khóa học này vì tôi không thể tĩnh tâm khi ngồi đả tọa. Hơn nữa, khóa học cũng không có những bài giảng về tinh thần nên cũng không có câu trả lời cho những câu hỏi hiện tại của tôi.

Thời gian trôi nhanh. Khi tôi nhiều tuổi hơn, tôi có ít câu hỏi hơn, nhưng trong tôi vẫn còn cảm giác day dứt vì đã bỏ lỡ một thứ gì đó rất quan trọng.

Tìm được điều mong đợi

Năm 2003, sau chuyến công tác ba tháng ở Đông Nam Á, tôi cuối cùng đã tìm thấy điều mình đang tìm kiếm bấy lâu, nó ở ngay trên quê hương tôi. Một lễ hội được tổ chức tại khu phố Tàu và có những học viên Pháp Luân Đại Pháp đang biểu diễn những bài công Pháp. Bị hấp dẫn bởi tiếng nhạc luyện công và bộ quần áo vàng bắt mắt, tôi rảo bước đến và nhận được một tờ rơi. Ý nghĩ đầu tiên của tôi là mình cần phải thử tập luyện môn này.

Tuy nhiên, tôi mất gần sáu tháng trước khi liên lạc được với một học viên địa phương và bắt đầu học công. Thoạt đầu, tôi chỉ chú trọng vào luyện động tác và chỉ đọc Chuyển Pháp Luân một tuần một lần. Tôi đã không tinh tấn.

Năm 2006, sau khi sinh con trai được ba tháng và vẫn còn trong thời gian nghỉ thai sản, tôi bắt đầu luyện công mỗi ngày và đọc sách nhiều hơn. Gần như ngay lập tức, tôi đã trải nghiệm sự thay đổi tuyệt vời về cả tâm lẫn thân. Ví dụ như, bệnh đau lưng biến mất và tôi đã ngưng uống rượu. Sư phụ đang khích lệ tôi. Chẳng hạn như, một ngày nọ tôi đã cảm nhận được Pháp Luân đang xoay chuyển trong thân thể. Một buổi tối khi tôi rất thất vọng và tự hỏi rằng khi nào mình có thể ngồi song bàn, thì đột nhiên tôi đã có thể kéo chân lên ngồi song bàn một cách dễ dàng và không cảm thấy đau trong gần 15 phút!

Trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã phải chịu đựng chứng lo âu ám ảnh suốt nhiều năm. Với hy vọng chữa khỏi bệnh này, tôi đã đến thăm khám ở một nhà tâm lý học trị liệu và tham gia các cuộc họp nhóm tự lực. Từ khi chồng tôi chuyển sang làm việc vào ban đêm, tôi không thể để con nhỏ ở nhà một mình nên tôi quyết định ngừng tham gia các buổi họp và tập trung vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sư phụ từ bi đã thanh lý bệnh rối loạn lo âu cho tôi!

Giờ đây, khi nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp, họ sẽ hỏi vì sao tôi tu luyện và tôi đã được lợi ích gì. Tôi thường lấy tình huống đó của mình làm dẫn chứng. Tôi nói rằng Pháp Luân Đại Pháp đã giải quyết những vấn đề của tôi và ban cho tôi kim chỉ nam trong cuộc sống hàng ngày. Bây giờ tôi cảm thấy tự tin và biết rằng tôi đang đi trên con đường chân chính.

Gia đình cũng được thọ ích

Nhiều năm qua, Sư phụ đã chăm sóc cả gia đình tôi. Chẳng hạn như, sau vài tháng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã có công việc mà tôi muốn. Tôi nghĩ rằng Sư phụ đã ban cho tôi một môi trường làm việc ổn định vì tôi cần phải tập trung vào các hạng mục Đại Pháp và chăm sóc gia đình.

Khi còn trẻ, để trả lời cho các câu hỏi của mình, tôi đã đi xem bói. Một trong số họ đã nói về thời điểm mà tôi sẽ gặp chồng tôi, nhưng sau 18 năm ông ấy sẽ qua đời trong một vụ tai nạn máy bay. Điều này làm tôi lo lắng trong nhiều năm. Cho đến giờ chúng tôi đã ở cùng nhau 22 năm. Tôi biết rằng Sư phụ đã an bài lại đường đời cho tôi. Sư phụ cũng điểm hóa cho tôi tầm quan trọng việc đăng ký kết hôn thay vì sống chung với nhau. Do đó, chồng tôi và tôi đã kết hôn vào mùa hè năm nay. Tôi thực sự cảm thấy rất vui mừng!

Các con trai tôi cũng đọc Chuyển Pháp Luân, quyển sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi thấy rằng chúng mong muốn đọc sách khi tôi tu luyện tốt. Nên tôi nghĩ rằng cách dạy con tốt nhất là nói với chúng nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp mỗi khi chúng gặp tình huống khó khăn và bản thân tôi nên là hình mẫu tốt cho các con.

Tôi cảm thấy rằng đôi khi Sư phụ điểm hóa cho tôi qua những giấc mơ. Một vài giấc mơ là cảnh báo, chẳng hạn như tôi bị muộn giờ, nhưng có vài giấc mơ lại khích lệ tôi, ấy là khi tôi chạy mà chân không chạm đất.

Loại bỏ các chấp trước

Gần đây, cuối cùng tôi cũng đã có thể thanh lý cảm giác xấu hổ đã theo tôi dai dằng từ lúc còn thơ ấu. Tôi đã viết ra mọi tình huống mà tôi không tự tin vào chính mình, và tha thứ cho chính mình. Tôi cảm thấy bình tâm. Suy nghĩ sâu xa hơn, tôi nhận ra rằng sự xấu hổ này đến từ sự cầu toàn, thực ra nó liên qua đến nỗi lo sợ bị từ chối. Tôi nghĩ rằng, những học viên Đại Pháp đã tự có tiêu chuẩn cao để hoàn thành thệ ước, nhưng chấp trước xấu hổ này giống như lạn quỷ đang ngăn cản chúng ta đi về phía trước, chấp trước ấy phải được thanh lý.

Đôi khi tôi có niệm đầu bất hảo về những học viên khác, hoặc tôi sẽ cảm thấy rằng môi trường khác thì tu luyện sẽ dễ dàng hơn.

Hồi tưởng lại, những tình huống ấy giúp đã tôi loại bỏ những chấp trước vào tình như giận dữ, đau buồn, hay oán hận, bởi vì Sư phụ đã an bài mọi thứ cho tôi. Thỉnh thoảng tôi mất hàng giờ, nhiều ngày hoặc thậm chí nhiều tuần lễ để loại bỏ những cảm xúc xấu, nhưng hiện nay tôi có thể tiêu trừ chúng một cách nhanh chóng hơn.

Gần đây, tôi bắt đầu cảm thấy chán nản. Sau nhiều tuần, tôi nhận ra rằng cảm xúc này không phải là tôi. Tôi quyết định thanh lý nó trong năm phút đầu phát chính niệm, coi nó là một lạn quỷ. Tôi đã cảm thấy trạng thái của mình tốt hơn ngay khi phát chính niệm lần đầu.

Tôi cũng học cách lấy khổ làm vui. Không trải qua những thử thách này, tôi sẽ không thể tìm ra những chấp trước đang sản sinh ra những cảm xúc tiêu cực đó, tôi sẽ không thể thanh trừ chúng và do đó tôi cũng không thể đề cao.

Khoảng thời gian tuyệt diệu nhất của tôi là khi có cơ hội nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp hoặc về Shen Yun. Tâm tôi tràn ngập niềm vui vì cảm thấy rằng mình đang hoàn thành thệ ước.

Trong khổ nạn, một ý nghĩ và một hình ảnh thường đến với tôi. Tôi tự nhủ: “Ta buông bỏ mọi chấp trước. Cứ đến đi, ta sẽ thanh lý tất cả!” Trong khi nghĩ về điều này, tôi thấy hình ảnh của mình lôi những hòn đá ra khỏi túi và ném chúng lăn trên mặt đất. Việc đó thực sự hữu ích!

Con xin cảm tạ Sư phụ đã từ bi vô lượng với con. Con hy vọng sẽ làm tốt hơn nữa để có thể cứu được nhiều chúng sinh và hoàn thành thệ ước.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/2/91-370470.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/5/171008.html

Dịch ngày 24-07-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share