Bài viết của một học viên Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-04-2018] Tôi hiện 78 tuổi và đã phải chịu đựng rất nhiều trước khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sư phụ Lý Hồng Chí đã dẫn dắt tôi, và bất chấp cuộc bức hại bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc, tôi ngày càng trở nên thành thục hơn trong tu luyện.

Pháp Luân Đại Pháp đã khiến cuộc đời đau khổ của tôi trở nên tốt đẹp hơn

Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo và không được đến trường. Tôi là chị cả trong 8 anh chị em. Khi mới 5 tuổi, tôi đã phải chăm sóc các em gái của mình. Lên 10 tuổi, tôi cũng phải giặt giũ, nấu nướng và dọn dẹp nhà cửa. Bố mẹ tôi rất nghiêm khắc, thường hay la mắng và đánh tôi.

Khi tôi 17 tuổi, bố mẹ đã gả chồng cho tôi và con trai tôi ra đời khi tôi 18 tuổi. Gia đình nhà chồng tôi cũng rất nghèo. Chồng tôi được nhận vào làm việc trong một nhà máy năm 1958 còn tôi ở nhà chăm sóc bố mẹ chồng và con trai chúng tôi. Tôi cũng làm việc trong một trang trại để kiếm sống.

Cuộc sống tôi khá giả hơn sau năm 1982, nhưng chồng tôi đã qua đời năm 1990. Tôi phải làm việc vất vả đến mức tôi đã mắc phải rất nhiều bệnh tật, gồm cả bệnh tim, nhồi máu não và tăng sản xương.

Trở lại tu luyện

Cuộc sống của tôi tốt hơn vào năm 1997 khi một học viên Pháp Luân Đại Pháp giới thiệu với tôi về pháp môn tu luyện Đại Pháp. Tôi đã cố gắng hết sức để trở thành một người tốt chiểu theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Dần dần cơ thể tôi đã thay đổi và tôi đã khỏi hết mọi bệnh.

Vì không biết chữ, tôi đã nghe các bài giảng của Sư phụ trên đĩa DVD. Tôi cảm thấy rất khó hiểu đối với nhiều điều mà Sư phụ giảng. Thể ngộ của tôi về tu luyện chỉ hời hợt và tôi không biết rằng mấu chốt là phải đề cao bản thân.

Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Đại Pháp vào năm 1999, tôi đã không thực sự hiểu chuyện gì đang xảy ra.

10 năm sống cùng con trai ở Thượng Hải, tôi đã không tu luyện tinh tấn. Năm 2006, cháu trai 22 tuổi của tôi đã qua đời trong một tai nạn xe hơi. Con dâu tôi đã nói xấu Đại Pháp và tôi cũng không thể chấp nhận điều đã xảy ra. Do đó, tôi ngừng luyện công trong nhiều tháng. Không lâu sau, sức khỏe của tôi xấu đi và tôi bị một cơn đau tim.

Các học viên đã giúp tôi trở lại tu luyện. Tôi nhận ra rằng mình đã sai khi ngừng tu luyện bởi những quan niệm người thường. Tôi bắt đầu học Pháp và luyện công trở lại. Sức khỏe của tôi bắt đầu được cải thiện.

Tôi về quê và tham gia một nhóm học Pháp. Ban đầu, bởi vì tôi không biết cách tu luyện và hướng nội tìm chấp trước, tôi đã gặp rất nhiều khó khăn. Các đồng tu không muốn nghe tôi đọc Pháp hay họ cũng không đồng ý với những gì tôi nói hoặc làm. Tôi cảm thấy buồn, trở nên tự ti và oán hận. Tôi định rời khỏi nhóm học Pháp nhưng nhận ra rằng đây là một trong những yêu cầu của Sư phụ nên đã tiếp tục tham gia.

Tình trạng của tôi trở nên xấu đi vào năm 2015. Tôi bị ho và táo bón. Các đồng tu không muốn liên hệ gì với tôi, do vậy tôi đã phải chịu đựng cả về thể chất lẫn tinh thần. Tôi vẫn không biết cách hướng nội. Tôi tham gia một nhóm học Pháp khác vào năm 2015.

Ngộ ra tu luyện chân chính

Trong nhóm học Pháp mới, các học viên quan tâm đến tôi, khích lệ tôi đọc Pháp và hướng dẫn tôi. Họ đã chỉnh lại khi tôi đọc với sự kiên nhẫn tuyệt vời. Vì một số học viên như tôi không thể đọc Tuần báo Minh Huệ, mọi người đã dành 2 tiếng rưỡi mỗi tuần để đọc cùng tôi và chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của mình.

Môi trường mới này đã giúp tôi dần dần hiểu được rằng tu luyện không chỉ đơn giản là đọc sách Đại Pháp, mà phải là áp dụng các nguyên lý của Đại Pháp vào cuộc sống hằng ngày và buông bỏ chấp trước trong mâu thuẫn.

Tôi đã học được cách hướng nội. Khi tôi nhớ lại quá khứ của mình, bao gồm cả những khổ nạn mà tôi đã trải qua, tôi nhận ra rằng mọi khó khăn đều bắt nguồn từ chính bản thân tôi. Lý do tôi không thể hòa hợp với các học viên trong nhóm học Pháp trước đây là do tôi có quá nhiều chấp trước, như tâm oán hận, tâm đố kỵ và tâm hiển thị, tự ti, dục vọng và không muốn nghe bất kỳ lời chỉ trích nào. Khi tôi tìm ra các chấp trước của mình, tôi đã loại bỏ chúng và đột nhiên cơ thể tôi cảm thấy thật nhẹ nhàng. Cuối cùng tôi đã biết cách tu luyện.

Đúng như những gì Sư phụ đã dạy:

“Là người tu luyện, ‘tìm bên trong’ là một Pháp bảo.” (Trích Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009 trong Giảng Pháp tại các nơi IX)

Cuộc sống trở nên hài hòa

Nhờ học Pháp rất nhiều nên tôi đã tu luyện tốt. Vì vậy, sức khỏe của tôi cũng được cải thiện, và gia đình tôi trở nên hòa thuận hơn. Người chồng hiện tại của tôi đã mua cho tôi một quyển từ điển để tôi có thể học Pháp tốt hơn. Anh ấy giúp tôi bọc từng quyển sách Đại Pháp và cũng dán lại một số quyển bị rách.

Tôi đối xử với hai con gái của anh ấy như con đẻ của mình, và chúng cũng đối xử với tôi như thể tôi là mẹ đẻ của chúng. Các con trai của tôi và con dâu ở Thượng Hải cũng ủng hộ tôi tu luyện Đại Pháp. Chúng giúp tôi giữ gìn các sách Đại Pháp và phân phát tài liệu để nói cho những người khác về Đại Pháp và về cuộc bức hại. Vì vậy, tất cả chúng tôi đều được hưởng phúc lành từ Đại Pháp trong mọi nỗ lực kinh doanh của mình.

Tôi không còn oán trách các học viên trong nhóm học Pháp trước đây của tôi nữa. Tôi thầm cảm ơn họ trong tâm vì đã giúp tôi đề cao. Bây giờ tôi đã có thể đọc Pháp một mạch và tôi cũng có thể tự mình đọc Tuần báo Minh Huệ.

Hai học viên và tôi tổ chức một nhóm học Pháp tại nhà tôi. Tôi đã kiên nhẫn giúp một học viên mù chữ khác đọc Pháp. Dần dần, cô ấy đã có thể tự mình đọc.

Làm ba việc

Tôi đã cố gắng hết sức để làm tốt ba việc. Cho dù bận rộn đến mấy, tôi vẫn kiên trì học Pháp mỗi ngày bởi vì tôi biết tầm quan trọng của nó. Thậm chí cả khi chồng tôi đang nằm viện, tôi cũng không ngừng học Pháp nhóm. Tôi kiên trì phát chính niệm 4 lần mỗi ngày và tôi cũng tham gia vào các nỗ lực phát chính niệm tập thể ở địa phương.

Tôi sẽ luôn luôn nhớ lời Sư phụ giảng:

“…giải thoát cá nhân không phải là mục đích tu luyện; [mà] cứu độ chúng sinh mới là đại [thệ] nguyện của chư vị khi đến [cõi người nơi] đây, và là trách nhiệm và sứ mệnh mà lịch sử đã giao phó cho chư vị…” (Trích Hãy vứt bỏ tâm con người, và hãy cứu độ thế nhân trong Tinh tấn yếu chỉ III)

Tôi ra ngoài để nói với mọi người về Đại Pháp hầu như mỗi ngày. Mỗi tuần, tôi phân phát nhiều tài liệu hơn và nói chuyện trực diện với nhiều người hơn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/25/364536.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/26/170904.html

Đăng ngày 15-7-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share