Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên

[MINH HUỆ 14-7-2018] Ngày 11 tháng 7 năm 2018, một phụ nữ 77 tuổi ở thành phố Tư Dương đã bị đưa trở lại trại giam để thi hành mức án với thời hạn 7 năm tù, mặc dù bà vẫn đang trong giai đoạn hồi phục những chấn thương nghiêm trọng do một tai nạn xe hơi.

Chính quyền địa phương muốn giam giữ bà Lưu Thục Huy vì bà kiên quyết không chịu từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện hiện đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại. Bà và người chồng đã quá cố, cùng ba người con trai, đã nhiều lần bị bắt giữ vì kiên định giữ vững đức tin của mình. Chồng bà Lưu đã qua đời vào năm 2002 do bị bức hại.

Lần bắt giữ mới đây nhất của bà Lưu bắt nguồn từ việc bắt giữ người con trai thứ, anh Dương Xương Văn và con dâu Ngụy Tố Dung (cũng là học viên Pháp Luân Công) vào ngày 5 tháng 5 năm 2015. Hai vợ chồng anh Dương đã bị đưa đến Trung tâm Tẩy não Nhị Nga Hồ ở thành phố Tư Dương.

Bà Lưu bị bắt 3 tháng sau đó, vào ngày 19 tháng 8. Bà cũng bị đưa đến Trung tâm Tẩy não Nhị Nga Hồ. Bà Lưu, con trai và con dâu được thả tại ngoại sau khi họ nộp 25.000 Nhân dân tệ tiền bảo lãnh. Cảnh sát cũng tịch thu của bà Lưu hơn 3.000 Nhân dân tệ tiền mặt có ghi thông tin chân tướng về Pháp Luân Công trên đó.

Chỉ vài ngày trước phiên xét xử, được lên lịch vào ngày 1 tháng 9 năm 2016, bà Lưu bị một chiếc xe hơi đâm gây chấn thương. Con trai bà Lưu, anh Dương Xương Văn, phải cõng mẹ đến phiên xét xử. Mặc dù bà bị chấn thương, nhưng thẩm phán Phạm Bình của Tòa án Quận Nhạn Giang vẫn kết án bà 7 năm tù. Con trai bà Dương bị kết án 4 năm tù và con dâu bị kết án 7 năm tù.

Con trai cả của bà Lưu, anh Dương Xương Hữu, kiến nghị yêu cầu giảm nhẹ án tù của mẹ mình xuống mức án quản thúc nhưng tòa án không xem xét yêu cầu của anh.

Nhà tù Nữ Long Tuyền Dịch ở thành phố Thành Đô từ chối tiếp nhận bà Lưu. Chỉ khi đó tòa án mới chấp nhận cho bà Lưu hoãn thi hành án. Trong thời gian bà Lưu ở nhà hồi phục chấn thương, bà nhận được yêu cầu phải đi khám sức khỏe và phải báo cáo kết quả thường xuyên.

Ngày 10 tháng 7 năm 2018, khi bà Lưu đang ở nhà thì thẩm phán Phạm cùng năm cảnh sát khác xông vào nhà bà. Họ đưa bà và người con rể, người được yêu cầu đi cùng bà, tới một bệnh viên địa phương để kiểm tra sức khỏe. Sau khi hoàn tất việc kiểm tra, thẩm phán Phạm đề nghị bà Lưu ngồi vào xe cảnh sát để bà không phải đi bộ về trong tình trạng chân vẫn bị thương như vậy. Nhưng bà Lưu từ chối đi cùng thẩm phán Phạm, và con rể bà Lưu nói rằng anh sẽ đưa mẹ vợ đi bộ về nhà.

Năm cảnh sát túm lấy bà Lưu và đẩy bà vào trong xe. Bà Lưu không chịu buông tay con rể, và thẩm phán Phạm cũng phải đồng ý để con rể bà Lưu lên xe cùng đi.

Ngay khi họ đến tòa án, thẩm phán Phạm nói với con rể bà Lưu rằng họ phải thi hành lệnh đưa bà Lưu quay trở lại trại giam. Rồi vài giờ sau, bà Lưu bị đưa đến một trại tạm giam địa phương và bị cầm tù ngay ngày hôm sau.

Bà Lưu vẫn gặp khó khăn trong việc tự đi lại và đã mất thính lực. Lúc nào bà cũng cảm thấy choáng váng và có lần bà bị ngất xỉu trong khi đang sử dụng phòng vệ sinh trong tù.

Những khổ nạn mà bà Lưu và gia đình đã từng phải trải qua

Bà Lưu và người chồng quá cố, ông Dương Vĩnh Cửu, bị giam giữ trong 15 ngày và bị phạt 4.000 Nhân dân tệ sau khi họ tới Bắc Kinh kháng cáo cho Pháp Luân Công vào tháng 1 năm 2000. Một vài tháng sau đó, vào ngày 13 tháng 5, hai vợ chồng bà Lưu lại bị bắt một lần nữa. Bà Lưu bị giam trong 15 ngày và chồng bà bị giam 1 tháng.

Vợ chồng người con trai cả, anh Dương Xương Hữu, bị bắt vào ngày 13 tháng 5 năm 2000 vì luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công tại nơi công cộng. Anh bị giam giữ trong hơn 2 tuần. Sau đó anh ngừng tu luyện Pháp Luân Công vì sợ bị bắt giữ một lần nữa, nhưng cảnh sát vẫn sách nhiễu anh.

Người con trai thứ, anh Dương Xương Văn, cùng vợ bị bắt vào tháng 2 năm 2000 vì kháng cáo cho Pháp Luân Công. Họ bị giam giữ trong 2 tuần và bị phạt 2.000 Nhân dân tệ.

Bà Lưu và chồng đã đến Bắc Kinh lần thứ hai vào ngày 24 tháng 12 năm 2000 để kháng cáo cho Pháp Luân Công. Họ lại bị bắt và ông Dương bị tạm giam 11 tháng. Ông bị tra tấn và buộc phải viết những văn bản tố cáo Pháp Luân Công. Sau khi được thả, ông vẫn thường xuyên bị sách nhiễu tại nhà và ông qua đời vào năm 2002.

Bà Lưu bị bắt vào cuối tháng 10 năm 2002 và bị tra tấn trong suốt thời gian thẩm vấn. Tinh thần của bà trở nên hoảng loạn trong một khoảng thời gian. Mãi vài tháng sau, bà mới được thả ra.

Bà Lưu bị giam giữ hơn 3 tuần khi bị bắt vào năm 2005. Bà bị đưa đến Trung tâm Tẩy não Nhị Nga Hồ vào ngày 18 tháng 8 năm 2007, chỉ vài giờ sau khi bị bắt. Trong suốt thời gian bị tạm giam, bà bị cấm ngủ trong nhiều ngày liên tiếp.

Bà Lưu bị đưa trở lại trại giam vào ngày 26 tháng 4 năm 2010, sau khi bà bị phát hiện đang dán các tài liệu về Pháp Luân Công. Cảnh sát đã tiến hành lục soát nhà riêng của bà ngay đêm hôm đó. Nhà riêng của người con trai út của bà cũng bị lục soát và các tài liệu Pháp Luân Công của anh cũng bị tịch thu. Bà Lưu một lần nữa bị đưa đến trung tâm tẩy não, và tại đó bà bị tiêm những loại thuốc không rõ nguồn gốc. Hai chân của bà sưng lên và bà bị mất trí nhớ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/14/371024.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/18/171160.html

Đăng ngày 21-7-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share