Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-7-2018] Một người về hưu 67 tuổi từng làm việc ở Sở Nông nghiệp Thành phố Đường Sơn đã bị kết án 7 năm tù và hiện đang kháng án.

Ông Tào Kim Tinh đã trở thành mục tiêu bị bắt giữ chỉ bởi ông từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp. Ông đã bị các đặc vụ thuộc Đồn Cảnh sát Văn Hoa Lỗ (+86-315-2853006, +86-315-2853386) bắt tại nhà riêng vào ngày 7 tháng 6 năm 2017. Phòng An ninh Nội địa Quận Lỗ Bắc (+86-315-2534064) cũng tham gia vào việc bắt giam này.

Cảnh sát đã lục soát nhà ông Tào trong ba giờ đồng hồ. Họ quật ông ngã xuống đất, khiến ông bị khâu mấy mũi vì những vết thương của mình.

Công tố viên Hoàng Vĩ thuộc Viện Kiểm sát Quận Lỗ Bắc đã tiến hành truy tố ông Tào. Tòa án địa phương đã chỉ định Trương Lập Quần làm đại diện pháp lý cho ông và đã kết án bỏ tù ông vào ngày 26 tháng 6 năm 2018.

Ông Tào hiện đang bị giam giữ tại Trại tạm giam Số 1 Thành phố Đường Sơn kể từ khi bị bắt. Do điều kiện nhà tù tồi tệ, ông đã bị mẩn ngứa ở lưng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/10/370855.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/14/171116.html

Đăng ngày 18-7-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share