Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-10-2018] Học viên Pháp Luân Công, bà Hồ Diễm Mẫn (60 tuổi) là một chủ doanh nghiệp thành đạt ở quận Tây Thị, thành phố Dinh Khẩu, tỉnh Liêu Ninh. Tuy nhiên, chỉ đơn giản là vì kiên định đức tin của mình mà bà đã bị chính quyền bức hại và bị giam giữ trái phép ở trong Nhà tù Đại Bắc của thành phố Thẩm Dương trong bốn năm. Doanh nghiệp của bà bị buộc phải đóng cửa.

Chồng bà đã qua đời khi bà còn trẻ. Cậu con trai duy nhất sống ở nước ngoài với vợ và hai con. Cho dù bà phải tự lo cho cuộc sống của mình, nhưng bà Hồ không cô độc. Bởi vì bà tu luyện Pháp Luân Công nên bà đối xử tốt với mọi người, bà giúp đỡ bất kỳ ai cần trợ giúp. Doanh nghiệp của bà đang trên đà phát triển, và mang lại lợi nhuận tốt.

Bốn năm trước, doanh nghiệp của bà có triển vọng đầy hứa hẹn, nhưng do cuộc đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công mà công việc kinh doanh của bà bị thua lỗ. Trong khi con trai của bà lại ở quá xa để có thể giúp đỡ bà. Bà Hồ không chỉ chịu thiệt hại nặng nề về mặt tài chính, mà cổ phiếu của công ty bà cũng bị mất giá nghiêm trọng.

Bà Hồ và ba học viên khác bị các sĩ quan từ quận Lão Biên, Đồn Công an Dinh Đông Tân Thành bắt giữ ở Khu chung cư Hoan Hân Điện vào ngày 25 tháng 8 năm 2014. Bà bị giam giữ trái phép tại Trại tạm giam thành phố Dinh Khẩu. Chín tháng sau, vào ngày 27 tháng 5 năm 2015, Tòa án quận Lão Biên, thành phố Dinh Khẩu đã tổ chức phiên xử bí mật bà Hồ và bốn học viên khác. Bà bị tuyên án phi pháp bảy năm tù giam.

Bà Hồ đã đệ đơn khiếu nại tới Tòa án Trung cấp Dinh Khẩu nhưng bản án sơ thẩm vẫn được giữ nguyên. Gia đình bà Hồ được thông báo cho phép gặp bà vào ngày 31 tháng 8 năm 2015. Ngày hôm sau, bà bị gửi đến Khu 8 của Nhà tù Đại Bắc ở Thẩm Dương.

Bà Hồ bị bắt giữ phi pháp ít nhất ba lần trong 19 năm Pháp Luân Công bị bức hại ở Trung Quốc. Vào ngày 28 tháng 9 năm 2012, Tương Minh Phu thuộc Đội An ninh Nội địa quận Tây Thị, dưới chỉ thị của đội trưởng Trương Kế, đã đột nhập vào cửa sổ tầng hai của nhà bà Hồ. Lúc này, bà Hồ đang chăm sóc người mẹ già 80 tuổi của mình. Cảnh sát đã lục soát phi pháp nhà bà và mang đi nhiều đồ dùng cá nhân mà không quan tâm tới tình trạng sức khỏe của người mẹ già cao tuổi. Họ bắt bà Hồ, nhưng đã thả bà sau khi bà có triệu chứng cao huyết áp. Sau đó, họ đã phạt bà 30.000 nhân dân tệ.

Cảnh sát quận Tây Thị, Đồn Công an Ngữ Đài Tử đã liên tục sách nhiễu bà Hồ tại nhà riêng vào tháng 2 năm 2013. Bà bị buộc phải rời khỏi nhà và bỏ lại nhà máy. Cảnh sát không ngừng sách nhiễu và đe dọa bà.

Bà Hồ hiện vẫn đang bị giam giữ trái phép. Bà không chỉ mất nhà, mà bà còn mất cả sự nghiệp kinh doanh phát đạt và đầy triển vọng chỉ vì không từ bỏ đức tin của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/10/368611.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/10/171066.html

Đăng ngày 17-7-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share