Bài viết của một học viên tại New Zealand

[MINH HUỆ 10-6-2018] Trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cuộc sống của tôi chỉ toàn đau khổ, khó khăn và thất bại. Bị nhiều loại bệnh khác nhau đã làm tôi mất hết niềm vui trong cuộc sống. Năm 1986, lúc đó tôi 35 tuổi. Trong khi những người cùng tuổi đang tận hưởng cuộc sống của họ với sức khỏe dồi dào và tràn đầy năng lượng, thì tôi bị chẩn đoán mắc trên 10 loại bệnh nghiêm trọng, bao gồm viêm thực quản, dạ dày, túi mật và ruột, và gan. Tôi không chịu được lạnh, điều đó khiến tôi bị tiêu chảy. Tôi cũng thậm chí không thể ngồi trên ghế lạnh. Nếu tôi ngồi, tôi sẽ bị tiêu chảy ngay đêm hôm đó.

Những bệnh lý này cũng là nguyên nhân gây ra chứng mất ngủ. Chỉ trong vòng ba tháng, cân nặng của tôi đã giảm nhanh chóng từ 54 ki-lo-gam xuống còn khoảng 36 ki-lo-gam. Tôi đã thử đủ loại phương thức điều trị, từ Tây y và Trung y, uống thuốc, tiêm, châm cứu, mát-xa, khí công, thảo dược… và không phương thức nào là có hiệu quả cả. Sức khỏe của tôi trở nên tệ hơn.

Vào tháng tám năm 1995, tôi bị bệnh tim dạng thấp cấp tính và một điều lạ là tôi bị đau trong xương. Tôi bị dị ứng thuốc pê-li-ci-lin, trong khi các loại thuốc kháng sinh khác lại không thể hạ cơn sốt và điều trị nhiễm khuẩn này. Hàng ngày tôi đã phải chịu các cơn sốt cao, khó thở, bị phù nề, đau xương và đau tim.

Tôi đã phải uống thuốc ngủ nhưng chỉ khoảng sau hai đến ba giờ tôi thường xuyên bị đánh thức bởi các cơn đau. Các loại thuốc cũng mang đến đủ loại tác dụng phụ. Mặt tôi bị phù nề, bọng mắt bị quầng thâm, và môi cũng chuyển thành xám. Tôi cảm thấy dường như cuộc đời của tôi sắp kết thúc. Tôi từng hy vọng đến những tiến bộ trong nghiên cứu y học, nhưng bác sỹ vẫn chỉ mang đến cho tôi những tin xấu.

Gia đình đã chăm sóc tôi. Tôi không muốn trở thành gánh nặng của họ và đã nghĩ đến việc kết thúc cuộc sống này. Một ngày, mẹ đưa tôi ra ngoài đi dạo. Một người bạn của bà nghĩ rằng tôi là chị gái của bà, bởi vì tóc tôi bạc và đầy nếp nhăn. Cau mày bối rối, tôi cảm thấy như thể vừa bị dội một thùng nước lạnh lên đầu. Tại thời điểm đó, tôi nhìn thấy cảnh cha mẹ đang dự đám tang của mình.

Khi tôi đang nghĩ đến cái chết, một người bạn đã đến thăm tôi. Cô ấy đã nói với tôi về khả năng chữa bệnh thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp và nói rằng có một điểm luyện công địa phương đang chiếu các bài giảng Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) tối nay. Cô ấy gợi ý tôi nên thử.

Chồng tôi đã đưa tôi đến để nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ. Trong căn phòng đó, tôi đã thấy một bức hình biểu tượng Pháp Luân lớn và những tấm áp phích “Chân – Thiện – Nhẫn”. Bầu không gian đó toát lên vẻ rất thần thánh và bình yên. Tôi cảm thấy thoải mái. Sau khi xem bài giảng Pháp hai giờ đồng hồ, tôi cảm thấy rất thư thái. Tôi nói chồng về nhà và ăn tối trước, tôi và bạn đã tự đi bộ về nhà.

Khi về nhà, tôi cố gắng ngồi thiền. Ngay khi tôi ngồi xuống, tôi cảm thấy dường như tất cả các khớp xương và tất cả các lỗ chân lông đều toát ra năng lượng lạnh. Tôi thấy lạnh, đau nhưng lại cảm thấy thật hạnh phúc, vì tôi biết rằng Sư Phụ Lý đang tịnh hóa thân thể cho tôi.

Một tuần sau, chứng phù nề biến mất, và các xương của tôi không còn đau nữa. Tôi cũng đã có thể ngủ và thậm chí thèm ăn. Khoảng một vài tuần sau, toàn bộ bệnh của tôi đã được chữa khỏi. Khuôn mặt của tôi trước đó xanh xám, thì giờ đây đã láng mịn, khỏe khoắn.

Thật là kỳ diệu! Tôi không thể tưởng tượng rằng, một người đang trên bờ vực của cái chết, lại có ngày có thể tận hưởng sức khỏe tốt. Tôi vô cùng may mắn. Là Sư phụ Lý đã ban cho tôi một cuộc đời mới. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được lòng cảm ân sâu sắc của tôi tới Sư phụ Lý.

Trong một khoảng thời gian dài sau khi được khỏi bệnh, tôi đã không ngăn nổi nước mắt của mình khi luyện tập các bài công Pháp. Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ và không một ngôn ngữ nào có thể diễn đạt được cảm xúc của tôi. Tôi nghĩ rằng, chỉ có tu luyện tinh tấn thì tôi mới có thể bày tỏ lòng biết ơn đích thực tới Sư phụ Lý vì đã ban cho tôi một cuộc đời mới.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/10/368633.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/11/170727.html

Đăng ngày: 4-7-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share