Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 1-6-2018] Cô Jennie Sheeks, một học viên Pháp Luân Đại Pháp người Philadelphia, Hoa Kỳ đã chia sẻ câu chuyện tu luyện của mình nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5, cũng là Ngày của Mẹ năm 2018.

2018-5-31-philly-cultivation-story_01--ss.jpg

Cô Jennie tại lễ diễu hành Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới năm 2014

Sáu năm trước, khi ba đứa con của cô Jennie lên 2, 4, và 5 tuổi, cô tìm kiếm trên Google một môn tu luyện để giải tỏa căng thẳng, và tìm thấy vài thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Cô nói: “Tôi đang tìm kiếm một cách để bản thân có nhiều năng lượng hơn để dạy dỗ và nuôi nấng con cái, giảm căng thẳng và khiến tôi trở thành một người mẹ an trữ và bình hòa hơn. Tôi thấy Pháp Luân Đại Pháp dạy miễn phí, và lại có ở trên quảng trường Liberty Bell mỗi buổi sáng cuối tuần. Tìm một môn tu luyện miễn phí là quan trọng đối với tình hình tài chính của tôi. Càng quan trọng hơn là, tôi cảm thấy tin tưởng rằng không có ai cố gắng kiếm lợi từ môn tu luyện này. Đây chỉ là một nhóm người cùng nhau tu luyện.”

Một buổi sáng lạnh giá vào tháng Một, cô Jennie đến Liberty Bell tìm các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Cô thuật lại: “Những người thiện lương đó bắt đầu dạy tôi các bài công pháp. Hai tháng sau khi bắt đầu tu luyện, căn bệnh mãn tính vốn đôi lúc khiến tôi không còn thiết sống nữa, được chữa lành hoàn toàn. Nó không bao giờ tái phát nữa. Đó quả là một bất ngờ và hạnh phúc thực sự cho tôi, khiến tôi tiếp tục tu luyện. Pháp Luân Đại Pháp đã tiêu trừ đáng kể căng thẳng cho tôi và còn cải biến cuộc đời tôi một cách sâu sắc.

“Tôi cố gắng chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn hết mức có thể trong tâm trí và hành xử. Pháp lý đơn giản đó đã trở thành nguồn động lực trong từng khía cạnh cuộc sống của tôi. Tại nhà và nơi làm việc, khi gặp khó khăn, tôi đều tạm ngưng lại, hướng nội và tự hỏi bản thân rằng trong tình huống này mình nên làm thế nào để “Chân”? Làm thế nào mới có thể tốt cho người khác trước? Trong tình huống này làm thế nào để mình có thể “Nhẫn”? Làm sao để mình có thể bảo trì được một tâm thái bình tĩnh mà không bị các chủng cảm xúc can nhiễu?“

Gia đình của cô Jennie rất vui mừng trước những thay đổi tích cực về sức khỏe và tinh thần phấn chấn của cô. Chồng cô nói rằng cô đã bớt đi nhiều sự lo lắng bi quan khi những khó khăn bất ngờ ập tới, mà thay vào là tâm trí cô thanh tỉnh và ổn định. Mẹ của cô Jennie cũng nói cô đã trở nên thiện lương và kiên nhẫn hơn. Cô Jennie nói: “Bây giờ tôi đã biết cách để học được từ những sai lầm của mình, và biết cách đi đúng hướng.”

Nhân sự kiện đặc biệt Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và Ngày của Mẹ, cô Jennie vui mừng nói với mọi người rằng: “Pháp Luân Đại Pháp đã cải biến tôi thành một người con gái tốt hơn và giúp tôi trở nên bình hòa và gần gũi với các con của tôi hơn.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/1/368264.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/7/170679.html

Đăng ngày 20-6-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share