Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-5-2018] Pháp Luân Đại Pháp đã cứu tôi khi tôi đang tuyệt vọng nhất.

Khi tôi mới hơn 20 tuổi, một người thân trong gia đình tôi đột nhiên qua đời. Đó là lần đầu tiên tôi phải đối mặt với tử biệt, từ đó về sau đối với cái chết tôi có cảm giác sợ hãi sâu sắc. Tôi không thể ngủ một mình và phải để đèn sáng khi ngủ.

Không dám tu luyện Đại Pháp

Tuy nhiên, một ngày, tôi gặp một học viên Pháp Luân Đại Pháp và vị học viên ấy đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho tôi. Khi đọc xong cuốn Chuyển Pháp Luân lần thứ nhất, tôi dần hiểu ra ý nghĩa của sinh tử của con người.

Ngay sau đó tôi có thể ngủ ngon lành. Đó cũng là lần đầu tiên tôi cảm nhận được huyền năng của Đại Pháp.

Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999, tôi đã sợ hãi đến mức ngừng tu luyện và bị mê lạc trong xã hội người thường.

Năm 2003, tôi làm phẫu thuật thẩm mỹ môi với hy vọng về sau sẽ không cần dùng đến son môi nữa. Tuy nhiên ca phẫu thuật thất bại và da môi của tôi tróc ra, trên môi của tôi xuất hiện những vết sẹo và rộp.

Khi uống nước, tôi phải dùng ống hút. Nếu trong đồ ăn có hành, gừng hoặc tỏi thì những vết sẹo sẽ càng dày hơn.

Thẩm mỹ viện làm phẫu thuật đã bồi thường cho tôi gần 10.000 nhân dân tệ. Chưa kể họ còn bị Cục Công nghiệp và Thương mại, và Cục Kiểm dịch phạt một số tiền lớn.

Tôi đã thử chữa trị bằng Tây y, Trung y và một số bài thuốc dân gian. Sau đó còn đến chùa miếu cầu Thần Phật phù hộ. Rồi luyện các môn khí công khác nhau như Thái cực quyền và Yoga. Nhưng dù nghĩ hết mọi biện pháp tôi cũng không thể nào tìm được cách chữa trị.

Tôi dần hiểu được cảm giác của những mỹ nữ cung đình thời xưa khi nhan sắc của họ bị hủy. Họ muốn kết thúc cuộc đời của họ. Và tôi cũng có suy nghĩ ấy.

Vì thế tôi đã chuẩn bị thư tuyệt mệnh đặt trong ngăn kéo. Một ngày khi tan làm về đến nhà, tôi thấy mẹ đang khóc. Bà vô cùng đau lòng khi tình cờ đọc được lá thư của tôi. Đó là đoạn thời gian thống khổ của tôi khi bị ĐCSTQ lừa dối và không dám tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Trở lại tu luyện Đại Pháp

Một học viên từng bị cầm tù vài năm được trả tự do. Mặc dù lại phải đối mặt với việc bị bắt giữ phi pháp, nhưng anh vẫn giảng chân tướng cho tôi và giúp tôi thoái ĐCSTQ.

Sau đó, tôi sử dụng hóa danh anh ấy nghĩ cho tôi để thoái khỏi Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong. Và rồi tôi quyết tâm trở lại tu luyện Đại Pháp.

Điều khiến tôi vô cùng ngạc nhiên đó là môi của tôi đã trở lại trạng thái y như lúc chưa phẫu thuật. Đây là lần thứ hai tôi trải nghiệm huyền năng của Đại Pháp.

Năm 2011, tôi mang thai ở tuổi 36. Hai bác sĩ có tiếng đã cảnh báo tôi rằng tôi có nguy cơ mang thai ngoài tử cung cao, nguyên nhân do hình dạng tử cung của tôi. Họ khuyên tôi nên bỏ thai nhi. Tuy nhiên, việc mang thai của tôi suôn sẻ và con tôi ra đời chỉ sau 23 phút lâm bồn. Đó là lần thứ ba tôi trải nghiệm huyền năng của Đại Pháp.

Chính Pháp Luân Đại Pháp đã cứu tôi, tôi muốn kiên định tu luyện Đại Pháp. Con xin cảm tạ Sư tôn từ bi vĩ đại đã cứu độ con!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/21/366806.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/6/170669.html

Đăng ngày 3-7-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share