Bài viết của Chương Vận, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 23-6-2018] Sáng ngày 22 tháng 6 năm 2018, các học viên Pháp Luân Công từ khắp nơi trên thế giới đã luyện công tập thể và xếp Đồ hình Pháp Luân ở phía trước Đài tưởng niệm Washington. Mặc dù vào buổi sáng trời đổ mưa, đôi lúc còn có mưa lớn, nhưng các học viên vẫn kiên trì luyện công tập thể. Sau đó, họ xếp thành Đồ hình Pháp Luân trong các bộ trang phục với sắc màu khác nhau. Khung cảnh đó thể hiện sự an hòa và ý chí quyết tâm.

86032923509115cc68e612eb8a5dd234.jpg

fed47aa8e9ced2b1132c372bf4882a8f.jpg

Các học viên Pháp Luân Công luyện công tập thể và xếp Đồ hình Pháp Luân dưới trời mưa vào sáng ngày 22 tháng 6 năm 2018.

68595301bef62600930ff30720a0b0b4.jpg

Luyện công tập thể

Luyện công tập thể dưới trời mưa khiến các du khách cảm động

Cô Shermira, du khách đến từ New York, và con gái bị cuốn hút trước khung cảnh này. Sau khi tìm hiểu thông tin, họ chụp ảnh các học viên đang ngồi tọa thiền dưới trời mưa tầm tã. “Một cảnh tượng quá tuyệt vời! Tôi thực sự rất thích!”, cô nhận xét.

28146a1ae3b7d22e020e4b6843b7d298.jpg

Cô Shermira và con gái đến từ New York bị cuốn hút trước cảnh luyện công tập thể của các học viên

Cô Shermira đã trả lời phóng viên: “Tôi nghĩ rằng thật đáng buồn khi những người tu luyện Pháp Luân Công lại đang bị bắt giữ và giam trong trại lao động. Tôi thấy thật bất công. Con người cần có quyền tự do lựa chọn tôn giáo hay tín ngưỡng mà họ muốn theo.”

“Tôi cho rằng ngồi tọa thiền kháng nghị một cách ôn hòa và tĩnh lặng thực sự là cơ hội tốt để lên tiếng một cách mạnh mẽ cho những gì họ tin tưởng. Hy vọng rằng, như các bạn biết đó, thông điệp này được truyền tải tới Trung Quốc. Phải có sự thay đổi dưới chế độ này. Mong rằng chính phủ Trung Quốc sẽ thay đổi và chấm dứt cuộc bức hại.”

Cô chỉ vào khung cảnh đó và nói: “Mặc dù thời tiết xấu, nhưng bạn biết không? Cảnh tượng này quá tuyệt vời, và hãy nhìn sắc màu của họ. Màu sắc chủ đạo là màu vàng, trông vô cùng rực rỡ. Và nó được xen lẫn cùng các màu đỏ, trắng và đen. Những học viên này tin tưởng vào đức tin của họ và thực sự dành thời gian cho thiền định, và thực hiện điều đó một cách tuyệt đẹp. Thật tuyệt vời, tôi rất thích.”

Cuối cùng, cô nói: “Chính quyền Trung Quốc cần chấm dứt cuộc bức hại này ngay lập tức. Nó thật quá tàn nhẫn, gần 20 năm là một khoảng thời gian dài, cho một cuộc bức hại như vậy.”

“Tôi cũng biết rằng, ở Trung Quốc, rất nhiều sản phẩm giá rẻ là do các tù nhân làm ra. Điều đó thật không công bằng. Họ cần sống cuộc sống của họ theo một cách tốt hơn.”

“Tôi thực sự hy vọng rằng đương kim lãnh đạo của Trung Quốc có thể cải thiện các vấn đề nhân quyền và tạo một môi trường tự do cho các học viên Pháp Luân Công.”

76ff0365b742c1ad496b4600aca546e9.jpg

Ông John mong muốn cuộc bức hại kết thúc càng sớm càng tốt.

Ông John làm công việc sửa chữa trước khi nghỉ hưu. Ông nói: “Tôi đã biết Pháp Luân Công được hơn 10 năm và hiểu họ rất rõ. Hàng năm, họ đều có các hoạt động này. Tôi luôn ủng hộ nỗ lực phản bức hại của họ. Tôi phản đối Đảng Cộng sản Trung Quốc vì nó muốn kiểm soát thế giới. Tôi mong rằng Trung Quốc sẽ sớm chấm dứt cuộc bức hại đối với các học viên Pháp Luân Công!”

Các học viên Pháp Luân Công chia sẻ trải nghiệm của họ dưới trời mưa

1dd04869072ddb071e507b30529f3da3.jpg

Bà Maria Bromshteim (bên phải) và bà Nataly (bên trái) là các học viên Pháp Luân Công người Nga đến từ Florida.

Bà Maria Bromshteim, học viên Pháp Luân Công người Nga đến từ Florida ngoài 60 tuổi, cho biết: “Tôi tham gia luyện công tập thể dưới mưa với hy vọng rằng thông qua hoạt động này, nhiều người hơn nữa sẽ có thể biết đến Pháp Luân Công và cuộc bức hại tàn bạo diễn ra trong hơn chục năm qua. Chúng tôi mong rằng tất cả các chính phủ sẽ lên tiếng và ngăn chặn cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).”

Bà Maria, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công tại đảo Rhode Island vào năm 2000, cho biết: “Thời điểm đó, tôi đang tìm kiếm tín ngưỡng tâm linh. Tôi thấy Pháp Luân Công trong một tờ báo và tìm pháp môn này trong các công viên. Cuối cùng thì tôi đã tìm được. Các học viên đều rất tốt.”

Lúc đó tôi 45 tuổi, cánh tay, chân và thắt lưng tôi rất đau. Hàng tuần tôi đều phải làm vật lý trị liệu. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, tất cả bệnh tật của tôi đều biến mất. Cuộc sống của tôi cũng thay đổi và tôi cảm thấy rất bình thản. Tôi vô cùng biết ơn.”

Bà Nataly, nhà khoa học Liên Xô cũ bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công tại Colombia vào năm 2000, là tiến sỹ vật lý và hóa học. Bà nói rằng bà đã được thọ ích từ Đại Pháp và mong muốn nhiều người hơn nữa cũng được hưởng lợi từ môn tu luyện này.

Năm nay bà đã ngoài 70 tuổi, trước đây bà từng tập yoga, Thái Cực Quyền và khí công. Năm 2000, bà trông thấy một quảng cáo mà một giáo viên Thái Cực Quyền 92 tuổi đã viết: “Cả cuộc đời tôi dạy Thái Cực Quyền. Giờ đây, tôi nói với tất cả học viên của mình rằng hãy học Pháp Luân Đại Pháp.” Sau đó, bà Nataly gặp các học viên tại một công viên và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công.

Học viên Dimitli Suchin đến từ Đức cũng tham gia luyện công tập thể và xếp Đồ hình Pháp Luân dưới trời mưa.

15145ff699f4277534444cfb2f232ced.jpg

Học viên Dimitli Suchin đến từ Đức

Anh cho biết: “Tôi đến Washington DC để tham dự Hội nghị Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Đây là cuộc hội ngộ lớn nhất trên thế giới của các học viên Pháp Luân Công. Tôi rất thích tham dự. Đồng thời, còn có một chuỗi các sự kiện quy mô lớn khác nữa.“

“Vào hôm thứ Tư, một cuộc diễu hành quy mô lớn được tổ chức để hồng dương Pháp Luân Đại Pháp và phơi bày những tội ác của ĐCSTQ trong cuộc bức hại Pháp Luân Công nhằm nâng cao sự quan tâm của cộng đồng.”

“Pháp Luân Công là một môn tu luyện rất ôn hòa. Mặc dù chúng tôi có thể tu luyện Pháp Luân Công một cách tự do ở Đức và khắp nơi trên thế giới, nhưng tôi vẫn muốn lên tiếng cho các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Họ không làm gì gây tổn hại cho xã hội nhưng lại phải chịu bức hại của ĐCSTQ chỉ vì đức tin của mình.”

Anh Suchin bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2006. Anh biết đến Pháp Luân Công nhờ sự giới thiệu của cha mình. “Thời điểm đó tôi đang tham dự một khóa học. Tôi hết sức lo lắng và không thể ngủ ngon được. Cha tôi nói với tôi rằng nếu tôi tu luyện Pháp Luân Công, nó sẽ giúp tôi bình tâm được. Bởi vậy tôi đã bước vào tu luyện. Và đúng như những gì cha tôi đã nói, Pháp Luân Công thực sự đã giúp tôi”, anh Suchin mỉm cười chia sẻ.

“Tôi cảm thấy mình tràn đầy năng lượng. Tôi trở nên bình tĩnh và không còn bị ốm nữa. Về phương diện tinh thần, thông qua tu luyện Chân – Thiện – Nhẫn, tôi coi nhẹ những mâu thuẫn khi chúng xảy ra.”, anh Suchin nói.

e999bbcd1872c38cd243e6ff8ec83db1.jpg

Ông Micheal (thứ hai từ bên phải) cùng vợ (đầu tiên từ bên phải) và các học viên khác đến từ Israel.

Ông Micheal, học viên tham gia xếp Đồ hình Pháp Luân, đã tự giới thiệu: “Tôi là học viên Pháp Luân Công đến từ Israel. Tại một bữa tiệc vào năm 2005, một người tặng tôi tờ rơi về Pháp Luân Đại Pháp, bởi vậy tôi đã bắt đầu tu luyện.”

“Chân – Thiện – Nhẫn giúp tôi có được mối quan hệ hòa ái với mọi người xung quanh. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, cuộc sống của tôi trải qua những biến đổi to lớn. Tôi đã bỏ được những thói quen xấu như hút thuốc và uống rượu suốt 40 năm. Ngay sau khi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi không còn muốn hút thuốc hay uống rượu nữa.”

“Hôm nay, tôi đến đây tham gia luyện công tập thể cùng với mọi người. Mặc dù trời mưa, nhưng tôi vẫn vui vẻ tham gia sự kiện này cùng nhiều học viên Pháp Luân Công khác. Trời mưa cũng không sao. Tôi rất vui vì tôi có thể ở đây ngày hôm nay.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/23/370149.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/23/370150.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/26/170907.html

Đăng ngày 29-6-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share