Bài viết của các học viên tại Châu Âu, Canada và New Zealand

[MINH HUỆ 15-06-2018] Khi con người khám phá ra điều tốt đẹp, họ sẽ muốn chia sẻ với người khác. Khi điều tốt đẹp đó bị đe dọa, họ sẽ kêu gọi sự giúp đỡ. Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, môn tu luyện cả tâm lẫn thân của Trung Quốc, cũng là một trường hợp như thế. Các học viên Pháp Luân Công muốn chia sẻ với mọi người về môn tu luyện có tác dụng mạnh mẽ và có khả năng cải thiện cuộc sống này cho những ai hữu duyên, đồng thời cũng tích cực nâng cao nhận thức về cuộc bức hại tàn bạo đối với các học viên ở Trung Quốc suốt 19 năm qua.

Bài báo này đưa tin về các sự kiện gần đây ở Anh, Pháp, Canada và New Zealand nhằm nâng cao nhận thức của công chúng về cuộc bức hại. Các học viên kêu gọi công chúng ủng hộ đòi tự do cho người thân của họ đang bị cầm tù tại Trung Quốc và phơi bày tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng do nhà nước hậu thuẫn từ tù nhân lương tâm, mà phần lớn là học viên Pháp Luân Công.

London , Anh Quốc

Ngày 3 tháng 6, các học viên Pháp Luân Công ở London đã tổ chức sự kiện kêu gọi công chúng giúp đòi tự do cho những người thân của họ đang bị cầm tù ở Trung Quốc chỉ vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công.

Bà Vương Mi Hồng cùng 14 học viên khác bị bắt giữ ngày 23 tháng 4 ở thành phố Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang,Trung Quốc. Cách xa nơi đó hàng nghìn dặm, tại London, con gái của Bà Vương là Minh Huệ đang kêu gọi sự quan tâm của công chúng đối với tình cảnh của gia đình mình.

3827bfd7172e294a0eca1e79994bcd33.jpg

Minh Huệ (bên trái) nói với một người qua đường về việc mẹ em bị bức hại ở Trung Quốc

Minh Huệ cho biết em đã mất liên lạc với mẹ từ tháng 3.

5ed3d0a27fb985a679f3ac7895dfab2a.jpg

2af35281b5b5c318a038bd481e17aaf9.jpg

Học viên Hiểu Tống tái hiện lại cảnh tra tấn của chính quyền Cộng sản Trung Quốc đối với các học viên Pháp Luân Công

Tay cầm di ảnh của mẹ, Hiểu Tống đứng trong cũi sắt và tái hiện lại hình thức tra tấn của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thường sử dụng để tra tấn các học viên Pháp Luân Công.

Mẹ của Hiểu Tống, là bà Vương Ngọc Giác, bị tuyên án 3.5 năm tù giam sau khi bị bắt giữ vào ngày 22 tháng 1 năm 2018 ở tỉnh Hà Nam. Gia đình bà ở Trung Quốc chưa được cho vào thăm.

Hiểu Tống hy vọng công chúng sẽ nhận ra tính nghiêm trọng của cuộc bức hại qua câu chuyện của mẹ em.

“Phản hồi của công chúng là sự động viên rất lớn”, Hiểu Tống chia sẻ.” Nhiều người đã bày tỏ sự ủng hộ với sự phản kháng ôn hòa của chúng tôi.”

0320dfb4e147fe54f4a63ef964c0837b.jpg

Cô Nicky Bell, một cư dân địa phương, kịch liệt lên án cuộc bức hại ở Trung Quốc và ký đơn thỉnh nguyện ủng hộ Pháp Luân Công. “Thật bất công khi một người bị đặt trước nguy cơ mất mạng và phải sống trong sợ hãi chỉ vì đức tin của mình, một đức tin không gây hại cho ai”, cô nói.

b93a4d048fa5bff5a642555c8c538e0d.jpg

Cô Becca Monaghan (bên phải), một sinh viên ngành báo chí, động viên các học viên hãy tiếp tục phổ biến thông tin về cuộc “bức hại điên khùng” này cho nhiều người hơn nữa.

Paris, Pháp

Cùng ngày, phía bên kia eo biển Anh, các học viên Pháp Luân Công ở Paris cũng tổ chức một sự kiện tương tự dưới chân Tháp Eiffel. Trong thời gian diễn ra sự kiện, có rất nhiều người đã ký đơn thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

5b825f2ab583dca81da93f4fa451022c.jpg

Trình diễn các bài công pháp gần Tháp Eiffel

eec36af0d28333255f233bebff7ebae8.jpg

Khách du lịch xem tài liệu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc.

974a5486f925b804a69f146a4433d203.jpg

Anh Clement cho biết anh kịch liệt phản đối cuộc bức hại này. Anh cho rằng cộng đồng quốc tế cần phải đứng lên và giúp chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc.

e2fc80d620a9e6110436f347b106b051.jpg

Bà Kardhoum Cherif (bên trái) cho rằng xã hội này cần nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Đại Pháp.

Bà Kardhoum Cherif, một nhà hoạt động nhân quyền, cho biết những kẻ độc tài cuối cùng sẽ bị trừng phạt, nhưng bà thấy buồn trước cuộc khủng hoảng nhân quyền này ở Trung Quốc. “Dù sao thì Trung Quốc là một đất nước có một nền văn hóa tinh thần sâu sắc. Hôm nay, tôi được biết tới Pháp Luân Công, môn tu luyện uy lực và tuyệt vời”, bà nhận định thêm. “Mặc dù một số học viên đã bị bức hại tới chết nhưng tinh thần của họ mãi ở bên chúng ta.” Bà Kardhoum còn động viên các học viên giữ vững niềm tin và khuyến khích người Trung Quốc đứng lên chống lại những kẻ độc tài.

Halifax, Nova Scotia

Các học viên Canada đã tổ chức buổi trình chiếu bộ phim tài liệu tại khuôn viên của Trường Đại học Dalhousie trong thời gian diễn ra Hội nghị Thường niên của Hiệp hội Đạo đức Sinh học Canada lần thứ 29 tại thành phố Halifax, Nova Scotia.

Human Harvest” (Thu hoạch Nhân thể) là bộ phim tài liệu về nạn thu hoạch nội tạng do chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn. Bộ phim đoạt giải thưởng Peabody Award năm 2016 và giải Phim Tài liệu Hay nhất tại liên hoan phim Hamilton 2015 ở Canada.

Ông David Matas, luật sư nhân quyền nổi tiếng người Canada, là nhân vật chính trong phim kể về quá trình điều tra tội ác thu hoạch nội tạng, đã tham gia buổi chiếu phim và trả lời câu hỏi của khán giả.

fcc6ba891415dc751f3c4f60c89875e1.jpg

Ông Davis Matas trả lời các câu hỏi của khán giả sau buổi chiếu phim “Human Harvest”.

Ông Matas đưa ra các bằng chứng để chứng minh rằng các cáo buộc về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống là có thật. Trong những bằng chứng mà ông và các cộng sự thu thập được trong quá trình điều tra, có đến 2.200 chứng cứ được lấy từ những tài liệu của chính quyền Cộng sản Trung Quốc, ông cho biết.

Một chuyên gia cấy ghép nội tạng trong khán giả đã giải thích những khó khăn trong việc tìm nội tạng thích hợp cho bất kỳ ca cấy ghép nội tạng nào. Theo bà, nếu không có một nguồn tạng lớn thì bệnh viện không thể tìm được nội tạng phù hợp trong thời gian ngắn như các bệnh viện Trung Quốc hứa hẹn trong các quảng cáo của họ.

Khán giả đã sốc và lo ngại trước những gì được biết. Khán giả còn hỏi rằng họ có thể làm gì để giúp đỡ cũng như thảo luận về việc làm sao để làm luật nhằm chấm dứt tội ác này

Auckland, New Zealand

Các học viên ở Auckland, New Zealand đã tổ chức một sự kiện ở khu trung tâm vào ngày 2 tháng 6 nhằm phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Họ đã tái hiện lại các cảnh tra tấn các học viên và thu thập chữ ký cho đơn thỉnh nguyện nhằm lên án tội ác và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại này.

fed56e8b72f9f65bf6513d054d9d5469.jpg

Tái hiện lại cảnh cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống của các tù nhân lương tâm ở Trung Quốc tại khu trung tâm ở Auckland, nhằm thu hút sự quan tâm của công chúng.

966eb29fb8bd9b58c368810f4829e518.jpg

Cô Bridget Connolly ký tên vào thư thỉnh nguyện để phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Cô thấy khó mà tin rằng người ta có thể mất mạng chỉ vì luyện tập môn tu luyện ôn hòa này. Cô nói sẽ chia sẻ với bạn bè mình về cuộc bức hại này qua mạng xã hội.

7676bbeb29c8dccdb54345d58a33f7eb.jpg

Anh James Carter và chị gái Sarah Carter đã có nhiều câu hỏi về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống. Họ tin rằng, chính quyền Trung Quốc thật sự “thối nát”. Họ cũng hy vọng rằng, cộng đồng quốc tế sẽ hành động nhiều hơn nữa để ủng hộ Pháp Luân Công.

285b63eb36580bc0a5ad74c009510fd2.jpg

Natina Harris đến từ Hoa Kỳ cho biết cô đã từng xem bộ phim tài liệu về tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Cô cũng hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa đứng lên ủng hộ Pháp Luân Công. “Nếu ai ai cũng ủng hộ công lý thì chính quyền Trung Quốc sẽ phải chấm dứt cuộc bức hại này.” Chúng ta đều sinh sống trên hành tinh này, và chúng ta cần phải giúp đỡ lẫn nhau”, cô chia sẻ.

Bài viết liên quan bằng tiếng Hán:

https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/3/368372.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/3/368371.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/5/368468.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/15/369864.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/18/170811.html

Đăng ngày: 23-6-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share