Bài viết của Ngô Tư Tĩnh, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 23-6-2018] Ngày 22 tháng 6, vài ngàn học viên Pháp Luân Công mặc áo màu vàng, lam, và trắng đã xếp thành đồ hình Pháp Luân lớn, rực rỡ trước Đài tưởng niệm Washington tại Washington DC. Sự kiện này đã thu hút sự chú ý của nhiều người qua đường.824bddc44bc52ff56dd35970bb41637b.jpg

Học viên Pháp Luân Công xếp hàng trước khi xếp đồ hình tại Đài tưởng niệm Washington hôm 22 tháng 6 năm 2018.

ef9dd6cc1e4946aca0865480f1355f4f.jpg

Bà Wendy Peer cùng con trai tìm hiểu về Pháp Luân Công tại buổi mít tinh.

Bà Wendy Peer cho biết các học viên ở sân cỏ “rất hòa ái” và tò mò muốn biết vì sao lại có hàng nghìn người tụ họp ở đó. Sau khi hay tin về cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) từ năm 1999, bà nói, “Họ nên có quyền tự do lựa chọn pháp môn mà họ muốn.”

ce14d1bc368d1f152e19909622d44a99.jpg

Ông Jim cùng bạn bè của ông sau khi tìm hiểu về Pháp Luân Công

Ông Jim nhớ đã từng thấy tin về Pháp Luân Công trên truyền hình. Ông khích lệ các học viên tiếp tục phổ biến cho mọi người về cuộc đàn áp nhân quyền ở Trung Quốc. Ông còn nói mọi người cần phải lên tiếng phản đối và nói không với cuộc bức hại. “Tôi thực sự thích cảnh tượng này”, ông nói.

7fe620329b96ae8ea49580b347b8d766.jpg

Grace, học sinh trung học

Grace, 17 tuổi, bắt gặp sự kiện này khi đang chạy bộ. Cô cho biết cô đã được học về nhiều trường hợp vi phạm nhân quyền ở trường và mọi người nên ủng hộ những người đấu tranh cho nhân quyền ở Trung Quốc.

Các học viên Pháp Luân Công đến từ khắp nơi trên thế giới để tham gia vào các sự kiện quanh D.C., gồm cả hoạt động xếp đồ hình Pháp Luân. Thành phần các học viên có đủ mọi lứa tuổi, kể cả thanh thiếu niên và những người đã ngoài 70. Mặc dù trời mưa nhưng họ vẫn kiên trì để nhiều người có thể tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc.

251a12c929ed5e71a847b9ee573bdd05.jpg

Bà Zimma 69 tuổi và bà Valentina, 70 tuổi

Bà Valentina, 70 tuổi, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công cách đây 15 năm. Bà cho biết: “Tôi bị bệnh tim và cần phải phẫu thuật. Bấy giờ, tôi bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công. Nhờ đó mà bệnh tim của tôi đã biến mất, và không cần phẫu thuật nữa.”

Người nhà bà không dám kỳ vọng bà có thể sống qua tuổi 60 vì sức khỏe của bà rất kém. Tuy nhiên, sau khi bắt đầu tập Pháp Luân Công, bà trở nên rất khỏe mạnh và năng động. Bà đến D.C. để tham gia nhiều sự kiện nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại.

Bà Valentina cho biết bà không những có sức khỏe tốt mà còn cải thiện tâm tính nữa. “Tôi đã trở nên khoan dung hơn. Tôi đang cố gắng để trở nên tốt hơn và có thể giúp đỡ người khác. Tôi biết mục đích của cuộc sống là trở về với bản ngã của chúng ta”, bà nói. Gia đình bà cũng nhận thấy những thay đổi ở bà và ủng hộ việc tu luyện Pháp Luân Công của bà.

Bà Zimma đã tu luyện Pháp Luân Công được 20 năm. Bà rất phấn chấn và tham gia sự kiện này với bà Valentina trong mưa.

07a07766a8896814c83074c713982d59.jpg

Annie, 14 tuổi, thích tu luyện Pháp Luân Công

Annie đến từ New Zealand. Em bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công với mẹ từ khi còn nhỏ. Em bắt đầu tu luyện nghiêm túc sau khi sang New York học phổ thông hồi năm ngoái.

Annie tham gia câu lạc bộ Pháp Luân Công ở trường. Hàng ngày, em đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công, và luyện công cùng các học sinh khác.

Em cho biết: “Giờ đây, cháu thường đối xử tốt và khoan dung với mọi người. Cháu biết đặt mình vào vị thế của người khác để suy nghĩ nên ít gặp mâu thuẫn với các học sinh khác.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/23/370141.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/24/170875.html

Đăng ngày 26-6-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share