Bài viết của Hạ Thuần Thanh, phóng viên báo Minh Huệ tại Melbourne

[MINH HUỆ 13-6-2018] Ngày 9 và 10 tháng 6 năm 2018, các học viên Pháp Luân Công ở Melbourne, Úc tham gia các sự kiện cộng đồng tại hai thị trấn lân cận là Violet và Rutherglen. Họ giới thiệu Pháp Luân Công, một môn tu luyện truyền thống Trung Quốc, và phơi bày cuộc bức hại của chính quyền Cộng sản Trung Quốc đối với môn tu luyện ở quốc gia này.

6001439c2647ff6fcc18f701e91944b3.jpg

b9a2c87bba9d4b7403a9725bf7f31799.jpg

Quầy thông tin của các học viên Pháp Luân Công tại khu chợ thị trấn Violet

0e1e851568d31138d3d18aa7482d7114.jpg

Người dân địa phương ký tên vào bản thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Khu chợ tháng tại thị trấn Violet là khu chợ lớn nhất và lâu đời nhất ở bang Victoria. Mặc dù mặt đường ẩm ướt sau một trận mưa lớn, nhiều người dân trong khu vực đã đi chợ để mua sắm và có thực phẩm tươi ngon. Nhiều người bị thu hút bởi các bài công pháp tường hòa của Pháp Luân Công.

Một phụ nữ nói rằng môn tu luyện này chính là những gì cô ấy cần. Cô rất biết ơn các học viên đến từ Melbourne đã mang tới thông tin về Pháp Luân Công. Một số cư dân khác nói rằng họ muốn giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho gia đình và bạn bè, và mời các học viên trở lại để tổ chức các buổi hướng dẫn tập các bài công pháp.

3b5bc4c3839560bdb6b3c74827014a16.jpg

Các học viên Pháp Luân Công trình diễn các bài công pháp tại Hội chợ Quốc gia Rutherglen.

Vào hôm Chủ nhật, ngày 10 tháng 6 năm 2018, các học viên tham gia hội chợ quốc gia tại Rutherglen, một thị trấn nằm ở phía Đông Bắc Victoria. Hơn 300 doanh nghiệp và công ty đã đưa tới rất đông du khách đến từ bang Victoria và New South Wales. Quầy thông tin của các học viên Pháp Luân Công thu hút rất nhiều sự chú ý. Một số người dành nhiều thời gian nói chuyện với các học viên trong khi con cái họ học cách gấp hoa sen giấy. Nhiều người ký tên vào bản thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

f5086c4fb48d1fe5370327b1f95bd2af.jpg

Cô Tanaya Evelyn (bên trái) và mẹ

Cô Tanaya Evelyn đến từ Euroa, cùng với mẹ, các con, và bạn bè, dành một thời gian rất lâu ở quầy Pháp Luân Công. Cô nói: “Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy các bài công pháp Pháp Luân Công. Một người bạn đã giới thiệu môn này với tôi. Tôi rất vui khi được thấy các bạn ở đây. Đây chính là những gì tôi thực sự cần!” Cô rất vui khi nhận được thông tin và hy vọng sẽ đến Melbourne để học các bài công pháp. Cô cũng đau buồn trước cuộc bức hại các học viên vô tội ở Trung Quốc, và dự định rằng sẽ nói với các ủy viên hội đồng thành phố của cô. Cô nói thêm: “Những từ ‘Chân – Thiện – Nhẫn’ khiến tôi cảm thấy tường hòa và hạnh phúc. Đây thực sự là những gì tôi đang tìm kiếm!”

Cô Annie Mitchell, làm việc tại một quán cà phê địa phương, ký tên vào bản thỉnh nguyện và muốn học các bài công pháp Pháp Luân Công. Cô lấy một xấp tờ rơi để chia sẻ với gia đình, bạn bè và khách hàng của mình. Cô muốn tập hợp một nhóm đủ lớn những người muốn học để các học viên có thể trở lại tổ chức một khóa hướng dẫn tập các bài công pháp.

Cô Vicky McKenzie và hai con gái đã ở lại quầy Pháp Luân Công trong một thời gian dài. Con gái út của cô tự gấp hoa sen giấy cho mình. Cô Vicky nói: “Nếu mọi người có thể tuân theo Chân, Thiện, và Nhẫn, thế giới này sẽ bình yên. Và nó đặc biệt rất tốt cho trẻ em. Trong thế giới hỗn độn như vậy, trẻ em giữ được những giá trị này là điều vô cùng quan trọng.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/13/368742.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/17/170806.html

Đăng ngày 22-6-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share