Bài viết của Tôn Bách và Tô Dung, phóng viên Minh Huệ tại Đài Loan

[MINH HUỆ 13-6-2018] Ngày 9 và 10 tháng 6 năm 2018, các phụ đạo viên Pháp Luân Đại Pháp tình nguyện ở miền Nam Đài Loan đã tham dự một buổi chia sẻ kinh nghiệm tu luyện tại Trung tâm Giải trí Lao động thành phố Gia Nghĩa. Trong thời gian nghỉ giữa các phiên của một ngày rưỡi đầu tiên, họ chia sẻ những thể ngộ trong quá trình tu luyện của bản thân và hỗ trợ các học viên khác tại các điểm luyện công địa phương.

Chiều hôm sau, họ tổ chức buổi chia sẻ nhóm lớn về công tác truyền thông giảng chân tướng, quảng bá Shen Yun, và giảng chân tướng tại các điểm du lịch. Người tham dự hội thảo học hỏi lẫn nhau và phát hiện thiếu sót của bản thân với mục tiêu chung là đề cao chỉnh thể.

04c76c50be27419ff72d8b273d631d25.jpg

Các phụ đạo viên Pháp Luân Đại Pháp tình nguyện ở miền Nam Đài Loan luyện công tập thể vào sáng hôm diễn ra hội thảo chia sẻ kinh nghiệm.

ee0b4aac537f5ba455f91e918c452844.jpg

Học Pháp tập thể tại thính phòng của Trung tâm Giải trí Lao động thành phố Gia Nghĩa.

Các chủ đề thảo luận trong giờ nghỉ giữa phiên họp gồm làm sao để làm tốt ba việc, thể ngộ về việc phối hợp các hoạt động nhóm và giúp các đồng tu đề cao trên chỉnh thể. Nhiều phụ đạo viên cho biết họ cảm nhận sâu sắc những lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp, vốn là động lực khiến họ tự nguyện dành thời gian giúp đỡ người khác.

Bệnh nan y biến mất

ec5168a2966fc198b361c8126580ea5a.jpg

Bà Kim Hoa cảm ơn Pháp Luân Đại Pháp đã cứu mạng bà.

Bà Kim Hoa, vợ của chủ tịch thị trấn Mai Sơn, được chẩn đoán mắc bệnh nan y cách đây sáu năm. Bà đã chi hàng triệu Đài tệ để mua các loại thuốc Tây y và Trung y, nhưng đều không có tác dụng. Mặt bà vẫn mẩn đỏ, sưng phù và nóng ran. Cách duy nhất để bà giảm bớt các triệu chứng này là chườm đá, xịt nước lên mặt, hoặc ngồi trước máy lạnh. Dùng thuốc có chứa steroid thì bà bị tăng cân, biến dạng khuôn mặt và vai. Bà phải ở trong nhà suốt ngày và sinh ra chán nản.

Một bác sỹ, và cả con trai bà Kim Hoa, đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho bà, và bà đã quyết định tìm hiểu. Bà từng ghét đọc sách cỡ chữ nhỏ nhưng chẳng bao lâu, bà đã đọc xong hơn 40 cuốn sách Pháp Luân Đại Pháp và còn đọc đi đọc lại, đến giờ thì bà không thể buông sách xuống nữa. Bà Kim Hoa nỗ lực hết mình để hành xử theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Bà từng khá xấu tính, nhưng đã khắc phục được sau khi bà bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều chứng bệnh của bà đã biến mất trước khi bà nhận ra điều đó. Sau đó, bà mới biết là còn có các bài công pháp nữa nên bà bắt đầu luyện công hàng ngày. Lớp da xấu trên mặt bà bắt đầu tróc ra từng lớp từng lớp. Cuối cùng, mặt bà hết đỏ và sưng, làn da trở nên mịn màng, trơn nhẵn.

Bà Kim Hoa chia sẻ: “Môn tu luyện thật tuyệt vời! Tôi chân thành hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa được thụ ích từ pháp môn này. Nhiều nông dân trồng chè và chủ doanh nghiệp không tham gia được buổi luyện công tập thể buổi sáng của chúng tôi nên tôi đã lập thêm một điểm luyện công tập thể vào buổi tối cho họ. Nhiều người trong khu vực của tôi đã bắt đầu tu luyện theo Đại Pháp. ‘Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh’ nhờ Sư phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp)!”

Ưu tiên người khác trước bản thân

Ông Húc Phong là chủ cửa hàng phụ tùng máy móc công suất lớn. Cả gia đình ông đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ông Húc Phong chia sẻ quá trình áp dụng các nguyên lý của Đại Pháp trong công việc, ưu tiên lợi ích của khách hàng trước lợi ích của bản thân. Khi khách hàng đến mua phụ tùng thay thế, ông Húc Phong cố gắng hết mình giúp họ sửa chữa những bộ phận hỏng để họ không phải chi tiền mua phụ tùng mới. Dịch vụ và kỹ năng xuất sắc của ông được khách hàng công nhận. Ông Húc Phong và vợ ông còn giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho khách hàng, trong đó, nhiều người đã ký đơn kiến nghị lên án cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên Đại Pháp.

Các đồng tu thường học Pháp và tổ chức thảo luận nhóm ở nhà ông Húc Phong. Khi thấy một số học viên cao tuổi chán nản vì không thể tham gia vào các hạng mục giảng chân tướng vì họ không biết đọc hay nói tiếng phổ thông, ông Húc Phong cùng vợ ông đặc biệt quan tâm đến họ, khuyến khích họ giảng chân tướng bằng ngôn ngữ của họ, và tạo ra một bầu không khí giao lưu chân thành, cởi mở trong nhóm. Giờ đây, nhiều học viên cao tuổi đã tích cực tham gia vào các hạng mục mà họ có thể hỗ trợ. Ông Húc Phong cho biết: “Tôi đã đề cao trong quá trình giúp đỡ họ. Việc đó cho tôi cơ hội buông bỏ các quan niệm và chấp trước của con người và hòa nhập với chỉnh thể học viên. Tôi cũng thấy tâm mình an bình hơn.”

Đề cao tâm tính bằng cách ghi nhớ Pháp

70ae5f370d37a3619eeba1f21e37cb3a.jpg

Anh Trung Dụ được thụ ích rất nhiều qua việc ghi nhớ Pháp.

Anh Trung Dụ là trưởng nhóm công nghệ thông tin ở trường học mà anh công tác. Sau khi vợ anh bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, anh Trung Dụ nhận thấy những thay đổi tích cực của cô và vì tò mò anh đã đọc cuốn Chuyển Pháp Luân. Kể từ đó, anh bắt đầu tu luyện theo nguyên lý chỉ đạo của Đại Pháp.

Anh Trung Dụ thường bị đau dạ dày nặng. Anh ăn gì cũng bị tiêu chảy. Sau khi anh bắt đầu tu luyện, anh đã hết bệnh tiêu chảy trước cả khi anh nhận ra, và anh trở nên khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. Tu luyện còn giúp anh cải thiện tâm tính. Khi một số đồng nghiệp của anh giao việc thêm cho anh, anh luôn cố hết sức để trợ giúp. Đồng nghiệp của anh giờ đây đã biết rằng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp khiến con người trở nên lương thiện và chu đáo hơn.

Có một giai đoạn, anh Trung Dụ bị mất tập trung khi học Pháp. Anh có nguyện vọng học thuộc Pháp. Sau khi đọc kinh nghiệm của các học viên khác trên trang web Minh Huệ, anh Trung Dụ bắt đầu quyết tâm học thuộc Pháp hàng ngày. Nhiều năm nỗ lực đã được đền đáp. Giờ đây, anh đã có thể học Pháp nhóm mà không cần nhìn sách. Anh Trung Dụ cho hay: “Học thuộc Pháp giúp tôi có thể ngộ sâu sắc hơn. Mỗi khi tôi thuộc điều gì đó là tôi đã có được một thể ngộ mới. Tôi cứ học tiếp và ghi nhớ Chuyển Pháp Luân hàng ngày. Tâm trí tôi ngày càng trở nên thanh tỉnh hơn. Bất cứ khi nào gặp khảo nghiệm trong cuộc sống, phản ứng đầu tiên của tôi là nhớ lại những gì Sư phụ đã dạy chúng ta. Nó giúp tôi đề cao tâm tính và giải quyết vấn đề.”

Trải nghiệm thần kỳ của một thầy phong thủy

cbeb19f702a1f55ebe711995fdaddd59.jpg

Ông Thế Dục chia sẻ cuộc gặp gỡ ly kỳ của bản thân với Pháp Luân Công.

Ông Thế Dục từng là thầy Phong thủy và rất tự hào về khả năng của mình. Ông có thói quen chạy bộ vào buổi sáng. Một buổi sáng, đồng hồ báo thức của ông bất ngờ kêu vào lúc 4 giờ sáng. Ông liền dậy và chạy bộ. Khi đi ngang qua một nhà máy gỗ, ông thấy một người đàn ông đang ngồi thiền trước cổng. Ông vô cùng ngạc nhiên khi thấy toàn thân người đàn ông phát ra những tia sáng vàng chói lọi, cao như tòa nhà cao tầng, cao hơn rất nhiều so với nhà máy.

Ông Thế Dục cảm thấy như Thần đang hiện hữu ở đây. Ông nghĩ: “Tôi sẽ chạy đến chỗ ông ta. Nếu ông ta đứng dậy và bảo tôi học môn này thì tôi sẽ học.” Khi ông đến gần, người đàn ông đột nhiên đứng lên và hỏi ông: “Anh có muốn học môn này không?” Ông Thế Dục sững sờ. Người đàn ông này biết ông đang nghĩ gì. Ông Thế Dục lập tức đồng ý học pháp môn này.

Sau khi bắt đầu tu luyện theo Đại Pháp, ông mới nhận ra trước nay ông mới chỉ biết có bấy nhiêu thôi, nên ông không còn tỏ ra tự hào về bản thân nữa. Thay vào đó, ông vô cùng ngưỡng mộ những nguyên lý sâu sắc của Pháp Luân Đại Pháp và nhận ra những khả năng mà ông có được chỉ là tiểu năng tiểu thuật. Ngay sau đó, ông bắt đầu tình nguyện làm phụ đạo viên và giúp các đồng tu của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/13/369772.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/18/170809.html

Đăng ngày 23-6-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share