Bài viết của một học viên mới ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 14-1-2018] Giờ đây nghĩ lại, tôi là một người vô cùng may mắn và hạnh phúc bởi gia đình tôi có hai đệ tử Đại Pháp, do vậy tôi có cơ hội tận mắt chứng kiến những cải biến, thụ ích của họ thông qua tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, chứng kiến sự tốt đẹp của Đại Pháp.

Một trong số đó là anh trai của tôi. Hơn 20 năm trước, anh trai tôi mắc bệnh tiểu đường và bệnh thận kinh niên, lại thêm việc kinh doanh mệt mỏi, thất bại nên đã bị suy nhược nặng. Mỗi khi đoàn viên gia đình, mọi người đều lo lắng không biết lần tới có còn được gặp anh nữa không. Thấm thoắt ngày đoàn viên gia đình năm sau đã đến, anh tôi không những đến mà còn mang một thần thái vô cùng khỏe mạnh. Anh kể cho chúng tôi nghe về quá trình anh tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mà có được thân thể khỏe mạnh, chúng tôi được tận mắt chứng kiến sự siêu thường và thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp triển hiện trên thân thể anh trai tôi. Còn nhớ trước khi tu luyện, anh tôi đã tiêu tốn rất nhiều tiền, uống rất nhiều thuốc mà bệnh tình vẫn ngày càng trầm trọng. Vậy mà chỉ tu luyện Đại Pháp một thời gian ngắn đã khỏi bệnh thần kỳ. Cả gia đình chúng tôi vô cùng vui sướng và cảm tạ Đại Pháp.

Còn một người nữa là bác bên nhà chồng tôi, tôi có ấn tượng bác là một người tốt bụng, rộng lượng, hòa thuận với mọi người, hiếu kính với cha mẹ. Bác chưa từng tranh giành, cãi cọ với mọi người, bác cũng chưa từng mắc bệnh, uống thuốc hay tiêm. Điều khiến tôi thêm kinh ngạc là dung mạo của bác luôn trẻ trung, dường như luôn ở tuổi 40. Những người thân tu luyện Pháp Luân Công trong gia đình tôi đều có thân thể khỏe mạnh, tinh thần lạc quan, hay làm việc thiện, khoan dung độ lượng, con cháu sum vầy, làm ăn phát đạt.

Tôi phát hiện ra không chỉ những đệ tử Đại Pháp là người thân của tôi có được sự thăng hoa trong tu luyện, mà những đệ tử Đại Pháp ở xung quanh mà tôi biết đều là những người tốt nhất trong xã hội. Nhưng những người tốt như vậy lại bị Giang Trạch Dân bức hại; họ bị bắt, bị đánh, bị tra tấn tàn bạo, bị khám nhà, bắt giam. Nhưng họ vẫn kiên định tu luyện không dao động.

Khoảng 5 năm trước, anh trai đến nhà tôi chơi, chúng tôi nói chuyện về Đại Pháp. Anh nói với tôi Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp, dạy con người làm người tốt theo nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn, làm một người vô cùng tốt. Tôi thấy anh trai thân thể khỏe mạnh, đi đứng phong độ, nét mặt rạng rỡ, lại còn trẻ hơn rất nhiều so với trước. Tôi cũng rất muốn tu luyện Đại Pháp, tôi cũng muốn thông qua tu luyện mà cải biến sức khỏe yếu ớt, tính cách nóng nảy, tâm địa hẹp hòi, tính hay ủy khuất của tôi. Tôi muốn trở thành con người khoan dung, khoáng đạt và khỏe mạnh. Anh trai nói rằng tu luyện Đại Pháp giúp đề cao tâm tính, những vấn đề này sẽ tự nhiên được giải quyết.

Mấy hôm sau, anh trai đưa cho tôi cuốn Chuyển Pháp Luân, đĩa DVD và máy nghe MP3. Nhưng lúc đó do bận đi làm, kinh doanh, nên tôi không tu luyện tinh tấn, cũng chưa chân thành tín Sư tín Pháp, tôi cũng không thường xuyên đọc sách, gặp vấn đề khó khăn cần vượt quan thì lại hỏi anh trai. Lần nào anh cũng khuyên tôi phải đọc sách, học Pháp cho nhiều, Đại Pháp không gì không thể làm được, phải thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, Sư phụ mọi thời khắc đều ở bên cạnh tôi.

Mãi cho đến khi gặp hoạn nạn, tôi mới thực sự lĩnh hội được sự siêu thường của Pháp Luân Đại Pháp. Ngày 30 tháng 10 năm 2017, khi đi sang đường mua hoa quả, tôi bị một chiếc xe ô tô con lao đến đâm vào khiến tôi bay xa 5 đến 6 mét, rơi vào giữa dòng xe cộ qua lại đông đúc nhất. Lúc đó tôi thở không ra hơi, không thể động đậy. Đoạn đường này vốn thường xuyên có xe ô tô trọng tải lớn qua lại, lúc đó hơn 9 giờ, vẫn là giờ cao điểm xe qua lại, tôi không biết phải làm sao.

Vào thời khắc nguy cấp đó, tôi nghĩ đến điều mà anh trai luôn nhắc nhở tôi: Khi gặp nguy nan hãy gọi Sư phụ Đại Pháp. Tôi liền niệm trong tâm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Lúc này quả thực không còn xe đi qua nữa, tiếp đó có các công nhân làm đường và người đi bộ vây quanh tôi, tôi an toàn rồi. Có một người gọi xe cấp cứu đến đưa tôi vào bệnh viện và thông báo cho người nhà tôi. Bác sỹ kiểm tra thấy không bị thương gì, chỉ bị sưng một cục ở bụng, nhưng bên trong không bị chảy máu. Nếu bị đâm vào vị trí cao hơn một chút thì sẽ ảnh hưởng đến xương sườn và gan, nếu thấp hơn một chút sẽ ảnh hưởng đến vùng xương chậu. Đầu tôi bị sưng một cục to như quả trứng ngỗng nhưng sọ não lại không bị tổn thương gì, chỉ có dây chằng ở chân trái hơi bị tê thôi.

Tôi hiểu rằng chính Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp đã cứu mình. Nghĩ lại tôi thật xấu hổ, mình đã đắc Đại Pháp mà lại không tu luyện cho tốt, chỉ biết “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, vậy mà Sư phụ vẫn cho tôi hưởng phúc báo lớn như vậy. Con thực sự cảm tạ Sư phụ!

Trong thời gian ở bệnh viện, anh trai đến thăm tôi, anh nắm lấy tay tôi nói rằng tôi có duyên với Đại Pháp. Sau khi xuất viện, việc đầu tiên là tôi háo hứng đọc lại cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi nhẫn chịu đau chân cùng anh học luyện công. Tôi phải tu luyện thật tốt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/14/359602.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/15/167603.html

Đăng ngày 18-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share