Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-04-2014] Viên Thư Khiêm, lính canh trước đây của Trại lao động Cưỡng bức Thạch Gia Trang, đã đàn áp dã man các học viên Pháp Luân Công. Năm 2001, ông ta được Phòng 610 địa phương “cất nhắc” đảm trách việc thành lập một trung tâm tẩy não có tên gọi chính thức là “Trung tâm Giáo dục Pháp luật” ở Thạch Gia Trang, thủ phủ của tỉnh Hà Bắc. Ông ta đã trở thành giám đốc của trung tâm này theo cách đó.

Trung tâm tẩy não này được đặt bên trong Trại lao động Cưỡng bức Thạch Gia Trang. Hơn 600 học viên Pháp Luân Công đã bị giam giữ tại đó trong suốt 10 năm qua. Ít nhất một học viên đã thiệt mạng tại đó. Ba học viên khách bị suy sụp tinh thần do tra tấn.

Là giám đốc của trung tâm tẩy não, Viên Thư Khiêm không chỉ tổ chức và kích động các vụ gây gổ chống lại học viên Pháp Luân Công, mà còn tự mình trực tiếp tham gia.

Đặt ra chỉ tiêu số lượng học viên bị bắt giữ và tống tiền

Viên Thư Khiêm bắt đầu bắt bớ và giam giữ các học viên trong trung tâm tẩy não vào tháng 08 năm 2001. Toàn bộ nhân viên trong trung tâm được chuyển từ trại lao động tới. Một học viên có thể bị giam giữ ở bất cứ đâu từ một vài ngày đến ba tháng hoặc lâu hơn. Đôi khi, họ bị giam giữ tới một năm hoặc cho đến khi họ chịu từ bỏ đức tin của mình vào Pháp Luân Công.

Viên gửi các học viên không chịu từ bỏ đức tin của mình vào trại lao động. Để buộc họ phải ngừng tu luyện, ông ta đã tra tấn họ hết sức dã man. Ông ta luôn giao chỉ tiêu số lượng học viên bị bắt giữ cho đồn cảnh sát địa phương. Ngoài ra, ông ta cũng buộc các học viên hoặc công ty của họ trả “học phí” cho thời gian họ bị giam giữ.

Các học viên mà ông ta bắt giữ gồm những người lao động, nông dân, sinh viên đại học, nhân viên chính phủ, và các nhà nghiên cứu. Một số trong số họ còn đang cho con bú. Nhiều người trong số họ đã bị bắt giữ tại nơi làm việc. Ban đầu, mỗi học viên phải trả 6.000 nhân dân tệ, sau đó tăng lên 10.000, 15.000, và 30.000 nhân dân tệ.

Vào tháng 03 năm 2002, Viên Thư Khiêm áp đặt chỉ tiêu cho tất cả các quận ở tỉnh Hà Bắc. Mỗi quận phải bắt giữ được một học viên Pháp Luân Công nam. Ngoài ra, mỗi quận phải nộp 30.000 nhân dân tệ cho trung tâm tẩy não như lệ phí “đào tạo”. Nếu quận không bắt được một học viên nam nào và gửi học viên đó đến trung tâm tẩy não, quận sẽ phải nộp phạt ba vạn tệ. Ông ta nhấn mạnh rằng đây là một nhiệm vụ chính trị bắt buộc.

Tại thời điểm đó, quận Triệu đã nộp phạt 5.000 nhân dân tệ. Đồn cảnh sát địa phương nói với Viên Thư Khiêm rằng có rất ít học viên nam trong quận của họ và tất cả đã được gửi đến các trại lao động. Nhưng Viên nhấn mạnh họ nhất định phải nộp phạt ba vạn nhân dân tệ.

Viên khoe khoang về “hiệu quả” của mình

Các học viên bị giam giữ trong trung tâm tẩy não không có tự do. Họ bị giam giữ trong một phòng biệt lập với hai “nhà giáo dục” ở cùng. Họ bị giám sát chặt chẽ 24 giờ một ngày, ngay cả khi đi vệ sinh hay đi tắm. Bữa ăn của họ được đưa đến tận phòng và họ không được phép rời khỏi đó. Họ không được phép tiếp bất cứ ai tới thăm cho đến khi họ chịu từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công.

Viên Thư Khiêm có thẩm quyền tuyệt đối. Tất cả khách tới thăm phải được ông ta chấp thuận. Ông ta chịu trách nhiệm chính về chính sách khủng bố tại trung tâm tẩy não.

Viên Thư Khiêm đưa ra kế hoạch tẩy não đối với từng học viên Pháp Luân Công. Ông ta từng khoe khoang rằng mình đã “chuyển hóa” được hơn 1.000 học viên.

Cảnh sát hướng dẫn các “nhà giáo dục” cách để “chuyển hóa” các học viên. Họ sử dụng những biện pháp như cấm ngủ, đe dọa, đánh đập, và các hình thức tra tấn khác.

• Học viên Pháp Luân Công cô Đinh Lập đã không được ngủ trong 25 ngày. Bảo vệ Triệu Tụ Dũng đã kéo tai cô cho đến khi nó chảy máu.

• Bảo vệ Hình Tiêu đã dùng bật lửa để đốt tay của ông Khương. Bà Lưu Tuệ Nga không được phép sử dụng phòng vệ sinh. Có lần, bà đã phải đi ra quần áo của mình.

• Ông Đinh Lực Nghiên bị cấm ngủ trong 8 ngày và không được phép sử dụng nhà vệ sinh. Các lính canh cũng đã viết những lời vu khống Pháp Luân Công lên mặt, cánh tay và bàn tay của ông.

• Ông Trương Vân ngất đi vì thiếu ngủ trầm trọng. Khi ông suy sụp vì kiệt sức, răng của ông đã bị gãy và miệng chảy đầy máu. Cảnh sát nói với ông: “Cái chết của ông sẽ được ghi nhận là tự tử.”

• Ông Lưu Lập Phong bị cấm ngủ hơn 10 ngày. Các lính canh nhỏ dầu thơm có tẩm bạc hà vào mí mắt của ông. Ông không được phép sử dụng nhà vệ sinh. Ông cũng bị buộc phải ngồi chéo chân trong một thời gian dài. Ông từ chối từ bỏ đức tin của mình và cuối cùng bị gửi đến trại lao động.

• Bà Lý Huệ Vân là một giáo sư, tiến sĩ tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Bắc. Bà bị giam tại trung tâm tẩy não vào tháng 02 năm 2001. Hai vệ sĩ nam luôn còng cánh tay của bà vào chiếc ghế ở phía sau lưng và đánh đập bà. Họ đã từng làm bà bị trật khớp hàm. Khi nhìn thấy khuôn mặt của bà bị lệch sang một bên, họ lại đấm vào bên còn lại. Các lính canh cũng ép bà dùng thuốc an thần. Các loại thuốc làm chậm phản ứng của bà và khiến bà choáng váng. Sau 05 tháng, bà vẫn từ chối từ bỏ đức tin của mình. Sau đó, bà bị gửi đến Trại Lao động Cưỡng bức Thạch Gia Trang. Ở đó, họ đưa bà đến một bệnh viện tâm thần và cho bà dùng thuốc tâm thần nhiều hơn cho đến khi bà bị suy nhược thần kinh.

• Bà Khích Li Nhài là giáo viên tại một trường tiểu học ở Tây Lí, Thạch Gia Trang. Bà bị giam tại trung tâm tẩy não vào tháng 04 năm 2002. Bà từng bị cấm ngủ trong suốt 12 ngày. Triệu Tụ Dũng kéo tai và mũi của bà cho đến khi chúng sưng lên. Triệu dùng khăn đập vào mắt bà cho đến khi chúng sưng phồng lên và bà khó có thể mở được mắt. Dương Kiệt kẹp cánh tay của bà Khích cho đến khi chúng bị thương nhẹ. Một lần, Dương đã kẹp cánh tay của bà trong bốn giờ. Hình Tiêu bóp đầu huyệt của bà. Phương pháp này không để lại vết bầm tím nhưng toàn bộ cơ thể sau đó sẽ rất đau nhức. Bà Địch cũng bị buộc phải uống rượu. Sau khi bị tra tấn trong một tháng, bà Địch đã từ bỏ đức tin của mình vào Pháp Luân Công dù điều này trái với ý muốn của bà. Bà cho biết bà gần như đã suy sụp từ áp lực của việc phải từ bỏ đức tin của mình.

Tra tấn các học viên

Viên Thư Khiêm thường lên kế hoạch và chỉ đạo các cuộc tra tấn đằng sau hậu trường. Đôi khi, hắn đích thân tra tấn các học viên. Hắn từng viết những lời vu khống lên cơ thể của các học viên. Hắn đe dọa sẽ lột tất cả quần áo của họ ra và viết những lời vu khống lên cơ thể của họ.

Viên Thư Khiêm biết các học viên Pháp Luân Công không hút thuốc, uống rượu, vì vậy hắn cố tình thổi khói thuốc lá vào mặt của họ và ép buộc các học viên uống nhiều rượu. Ví dụ, vào ngày 24 tháng 12 năm 2002, Viêm Thư Khiêm, Khống Phồn Vận, và ba lính canh đã ép ông Trương Vân uống rượu. Ông Trương nôn trong ba ngày sau đó và không thể ăn được. Kết quả, ông bị chóng mặt và buồn nôn trong một thời gian dài.

Viên Thư Khiêm cũng nghĩ ra cách ép các học viên uống nước. Họ giữ chặt người học viên lại để người đó không thể cử động được. Tiếp theo, họ bịt mũi và đổ nước vào miệng của học viên khiến người đó không thể thở được. Sau đó, họ lại đấm vào bụng của học viên. Các học viên bị tra tấn theo cách này đã suýt chết ngạt.

Tái hiện cảnh tra tấn: Đổ nước vào miệng

Tháng 05 năm 2007, bà Hoạt Phụng Tường bị giam tại trung tâm tẩy não. Viên Thư Khiêm yêu cầu lính canh tiêm cho bà. Sau khi bị tiêm, phản ứng của bà Hoạt bị chậm lại, bà không thể đi bộ như bình thường, cổ của bà cứng đờ, và đầu bà cứ giơ về phía trước.

Tái hiện cảnh tra tấn: Tiêm thuốc không rõ nguồn gốc

Các phương pháp tra tấn khác bao gồm: buộc học viên phải nghe những tài liệu vu khống 24 giờ một ngày, cấm ngủ, cọ dầu và gia vị vào mắt họ.

Lính cánh Lương Tứ Lăng tuyên bố các học viên nữ quá trong sạch và cưỡng bức họ.

Khống Phồn Vận công khai nói rằng các học viên Pháp Luân Công chỉ thực sự “chuyển hóa” khi họ bắt đầu đánh đập hoặc nguyền rủa người khác.

Học viên bị sách nhiễu tại nhà

Sau khi cuộc đàn áp ở trung tâm tẩy não này bị phơi bày, Viên Thư Khiêm bắt đầu thay đổi phương pháp của mình. Hắn nói với các học viên rằng họ sẽ được thả miễn là họ viết bản cam kết ngừng tu luyện Pháp Luân Công. Sau khi họ được thả, Viên Thư Khiêm đi đến nhà của họ để quấy rối và đe dọa.

Có ít nhất ba học viên hiện vẫn đang bị giam giữ ở Trung tâm Tẩy não Hà Bắc. Đó là Lương Phụng Tú (梁凤秀), Lí Thăng Hoa (李胜 花), và Triệu Bồn (赵 盆).

Xin vui lòng tham khảo bài viết gốc bằng tiếng Hán để xem danh sách 357 học viên Pháp Luân Công bị giam giữ trong trại tẩy não này.

Nhân viên trung tâm tẩy não:

Viên Thư Khiêm (袁书谦),+86-13903115399

Dương Nguyệt Khôn (杨月坤), +86-13931985161

Lỗ Huệ Anh (鲁惠英), +86-13803346968, +86-311-87892908(H)


Bán tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/4/3/追究石家庄洗脑班头目袁书谦的罪责-289486.html

Bán tiếng Anh: https://www.clearwisdom.net/html/articles/2014/6/1/1465.html

Đăng ngày 23-06-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share