Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-10-2011] Có thông tin rằng trong hai tháng qua đã có 1,500 người dân ở huyện Xương Lê, thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc, đã ký vào đơn kiến nghị giúp giải cứu anh Chu Hướng Dương. Câu chuyện này đã thu hút được nhiều sự quan tâm. Bài viết “Trải nghiệm đau thương của một đôi trẻ: Chờ đợi trong bảy năm, chín năm bị tù oan” đã khiến nhiều người dân ở huyện Xương Lê rất cảm động.

Dưới áp lực mạnh mẽ của người dân yêu cầu công lý, Viện kiểm sát Thiên Tân đã mở cuộc điều tra về nhà tù Cảng Bắc. Dựa trên những điều đã xảy ra, có vẻ Viện kiểm sát chỉ nỗ lực rất ít trong việc điều tra, và thậm chí còn âm mưu che đậy tội ác lại. Dưới hoàn cảnh như vậy, số lượng người đã ký vào đơn kiến nghị giúp giải cứu anh Chu vẫn tăng lên. Và sự ủng hộ này không chỉ giới hạn từ người dân ở thôn nơi anh Chu sinh sống hay quê nhà của anh. Có gần 2,300 người ở mười thị trấn thuộc huyện Xương Lê đã ký vào đơn kiến nghị.

2011-9-5-minghui-persecution-zhouxiangyang--ss.jpg

Gần 1,500 chữ ký của người dân ở quê nhà anh Chu đã ký vào đơn kiến nghị yêu cầu trả tự do cho anh

2011-10-17-minghui-zhouxiangyang-qianming-02--ss.jpg

Việc thu thập chữ ký vẫn tiếp diễn, số lượng người ủng hộ đã lên đến 2,300

Anh Chu liên tục bị tra tấn và gia đình anh đã khởi kiện nhà tù

Anh Chu Hướng Dương, một cựu kỹ sư tại Học viện Thiết kế Khảo sát Đường sắt Thiên Tân số 3, anh sinh tại thị trấn Mã Đà Điếm, huyện Xương Lê, Tân Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc. Anh tốt nghiệp Đại học Giao thông Phương bắc. Anh tập Pháp Luân Công và là một người chính trực. Ở Trung Quốc, thật dễ dàng để kiếm thêm tiền trong các dự án, nhưng anh không bao giờ nhận hối lộ và có thể tránh những ảnh hưởng xấu trong cuộc sống. Anh đã nhận được nhiều khen thưởng và tiền thưởng nhất trong các kỹ sư trẻ vì anh được nhiều người biết đến như là một người thật thà, đáng tin cậy và chăm chỉ.

2011-6-6-minghui-zhouxiangyang-1--ss.jpg

Anh Chu Hướng Dương, một học viên Pháp Luân Công, từng là kỹ sư thiết kế tại Học viện Thiết kế Khảo sát Đường sắt Thiên Tân số 3

Anh Chu đã bị kết án phi pháp chín năm tù vào năm 2003. Tại nhà tù Cảng Bắc, anh đã chịu nhiều đợt tra tấn. Anh bị giam trong một khu vực nhỏ, bị sốc điện bằng dùi cui điện trong thời gian dài, cấm ngủ, và bị đánh. Thậm chí anh còn bị trói ở dưới đất theo tư thế mỏ neo trong bốn tháng. Anh Chu đã tuyệt thực trong một năm rưỡi để phản đối việc ngược đãi. Kết quả là, người anh trở nên hốc hác và được bảo lãnh để chữa bệnh.

Vợ anh Chu, cô Lý San San ở thành phố Đường Sơn. Cô chỉ gặp anh ba lần trước khi quyết định kết hôn với anh. Khi cô biết người nhà gia đình anh Chu hoặc bị giam cầm hoặc phải rời nhà vì tập Pháp Luân Công, cô đã tình nguyện đến thăm anh Chu ở trong tù. Cô đã yêu cầu các viên chức ở nhà tù cho cô kết hôn với anh Chu. Yêu cầu này đã gây sốc cho họ. Sau đó, cô đã bị bắt và bị kết án lao động cưỡng bức trong 15 tháng vì kháng cáo cho anh Chu. Tuy nhiên, điều đó không khiến cô thay đổi tâm trí. Cô đã đợi tổng cộng bảy năm đến khi anh Chu được thả. Họ đã kết hôn, nhưng hạnh phúc của họ chỉ kéo dài trong một năm.

Ngày 05 tháng 03 năm 2011, anh Chu bị đưa về nhà tù Cảng Bắc. Anh đã tuyệt thực từ lúc bị bắt vào tháng 03. Gia đình anh Chu cuối cùng cũng không thể nhẫn nại được nữa và đã nộp đơn kiện nhà tù Cảng Bắc, buộc tội họ tra tấn và ngược đãi anh Chu. Mẹ anh Chu đã gửi thư khiếu nại. Vợ anh, cô Lý San San, đã kể lại một câu chuyện cảm động trong bức thư ngỏ “Trải nghiệm đau thương của một đôi trẻ: Chờ đợi trong bảy năm, chín năm bị tù oan” và gửi đến nhiều tổ chức chính phủ liên quan. Lá thư này cũng được đăng trên nhiều website tiếng Trung ở nước ngoài.

Cảm động vì những trải nghiệm đau thương của anh, nhiều người đã cùng nỗ lực giải cứu anh Chu

Trong khi đó, ở thị trấn anh Chu ở, nhiều người dân ở thôn đã rất bất bình sau khi đọc câu chuyện này và rất xúc động về ý chí của hai vợ chồng anh. Sau đó, học viên Lý Hi Vọng đã bị bức hại đến chết chỉ trong mười ngày bị tra tấn theo tư thế mỏ neo ở nhà tù Cảng Bắc. Theo đề nghị của gia đình, nhiều người dân ở thôn đã ký vào đơn kiến nghị, bày tỏ nguyện vọng muốn trả tự do cho một người tốt, một công dân ngay thẳng và ủng hộ việc trừng trị những công an phạm tội.

Hơn 1,500 người dân trong tổng số 2,000 người ở thôn anh Chu ở đã ký tên họ vào bản kiến nghị. Mặc dù hoạt động này đã được báo cáo với chính quyền trước đó, nhưng họ đã không có bất kỳ hành động nào. Một trường hợp tương tự như vậy đã xảy ra trước đó. Nó đã bị đàn áp bởi Chu Vĩnh Khang, một viên chức cấp cao ĐCSTQ, tuy nhiên, điều đó đã khiến nhiều người biết đến. Đó là lý do tại sao ĐCSTQ không có bất kỳ hành động gì vào thời điểm này.

Dưới áp lực mạnh mẽ của công chúng và với cáo trạng của luật sư, Viện kiểm sát Thiên Tân đã tiến hành điều tra nhà tù Cảng Bắc. Khi gia đình anh Chu đến hỏi tình trạng của đơn kháng cáo tại Cục quản lý nhà tù, câu trả lời họ nhận được là “Không có kháng cáo như thế.” Viện kiểm sát Thiên Tân trả lời rằng họ vẫn đang điều tra, nhưng lại không đưa ra một lịch hẹn.

Nhiều người dân đã hỏi tình hình khi họ gặp gia đình anh Chu. Họ rất buồn khi biết tin rằng nhà tù đã không thả anh Chu. Tuy nhiên, nhiều người vẫn đang ký vào đơn kiến nghị. Khi câu chuyện về anh Chu được lan truyền, càng có thêm nhiều người ở mười thị trấn thuộc huyện Xương Lê ký tên họ vào đơn kiến nghị giúp giải cứu anh Chu. Có hơn 20 người ở Đường Sơn cũng đã ký vào đơn.

Số lượng chữ ký hiện giờ đã lên tới 2,294, nhiều hơn số chữ ký trước đó (1,495) là 799. Nhiều người bày tỏ rằng họ muốn giúp các học viên Pháp Luân Đại Pháp nhưng chưa biết cách. Họ rất vui khi có thể đóng góp vào đơn kiến nghị giúp giải cứu anh Chu.

Một đôi trẻ đã nói: “Các học viên Pháp Luân Công đều là những người tốt. Nếu chúng tôi đều tập Pháp Luân Công, thì hoa màu trên ruộng của chúng tôi sẽ không bị lấy đi.” Một đôi vợ chồng già khoảng 60 tuổi nói “Chúng tôi sẽ ký vào đơn. Những người tập Pháp Luân Công đều là những người tốt. Trong khi chỉ có vài người tốt trong số đảng viên ĐCSTQ. Những người tốt đang bị bức hại.

Một người đàn ông khoảng 50 tuổi nói: “Tôi đã khóc sau khi đọc ‘Một lá thư gửi đến người dân ở quê nhà tôi’. Tôi hầu như không bao giờ khóc. Điều đó có thật không? Nếu điều đó đúng, ĐCSTQ thật sai lầm khi tra tấn người tốt bằng hình thức tàn khốc như vậy.” Một phụ nữ khác không thể ngủ sau khi đọc lá thư ngỏ của cô Lý San San. Bà không biết điều gì đang xảy ra trên thế giới này, nơi điều tốt bị coi là xấu xa.

Một cựu đảng viên ĐCSTQ khoảng 70 tuổi nói “Chúng tôi đã bị ĐCSTQ lừa dối trong nhiều thập kỷ. ĐCSTQ thật xấu xa. Các học viên Pháp Luân Công đều là những người tốt. Thư kiến nghị này được dùng để cứu người tốt. Tôi sẽ ký vào đơn!” Ông ấy cũng gọi nhiều người khác ở bên cạnh “Hãy đến giải cứu người tốt. Ký vào đây.

Một phụ nữ 38 tuổi nói “Đại Pháp thật kỳ diệu. Tôi đã bị ốm nhiều tháng trước đó, bị nôn ọe và không ăn được gì. Tôi đã hô “Pháp Luân Đại Pháp Tốt!” Bệnh tình của tôi đã thuyên giảm sau đó mười phút và tôi cảm thấy khỏe hơn vào ngày hôm sau. Tôi đã trải nghiệm được sức mạnh to lớn của Đại Pháp. Ký vào đơn kiến nghị này sẽ cứu các học viên Đại Pháp. Tôi sẽ ký vào đơn.” Một người dân nói “Đại Pháp đã cho tôi cuộc sống này. Tôi sẽ ký vào đơn! Hồi trước khi tôi đang lái máy kéo trong trời mưa. Đường rất trơn và chiếc máy kéo đột ngột lao xuống hố, khiến cho bánh xe bị rơi ra. Lúc đó máy kéo của tôi đang lao thẳng xuống sông. Tôi vội hô lên “Pháp Luân Đại Pháp Tốt!” Đột nhiên, chiếc máy kéo dừng lại với một tiếng loảng xoảng.

Gia đình anh Chu đang gửi những chữ ký mới đến nhiều cơ quan chính quyền liên quan. Họ cũng kháng cáo đến những cấp cao hơn về thái độ làm việc bất bình thường trong quá trình điều tra như là không kiểm tra nguồn gốc của chứng cứ, không cung cấp danh mục điều tra, không đặt ngày điều tra, và không cho luật sư gặp nạn nhân.

Các bài viết liên quan

Những nỗ lực mạnh mẽ giải cứu anh Chu Hướng Dương đã gây áp lực lên nhiều cơ quan công an và lập pháp của ĐCSTQ

https://vn.minghui.org/news/24358-nhung-no-luc-manh-me-giai-cuu-anh-chu-huong-duong-da-gay-ap-luc-len-nhieu-co-quan-cong-an-va-lap-phap-cua-dcstq.html

Hơn một nghìn người dân cùng ký vào đơn kiến nghị đòi lại công bằng cho anh Chu Hướng Dương (Ảnh)

https://vn.minghui.org/news/23724-hon-mot-nghin-nguoi-dan-cung-ky-vao-don-kien-nghi-doi-lai-cong-bang-cho-anh-chu-huong-duong.html

Gia đình anh Chu Hướng Dương nộp đơn kiện Nhà tù Cảng Bắc

https://en.minghui.org/html/articles/2011/9/6/127877.html


 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/10/18/民众营救工程师-联名增至两千三(图)-248034.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/11/8/129275.html
Đăng ngày 22-11-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share