Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ ngày 02-05-2020] Tháng 5 năm 2014, tôi đã sững sờ và không tin vào tai mình khi nghe chồng tôi nói trên điện thoại: “Là ung thư phổi em à”. Chồng tôi năm ấy chưa đến 60 tuổi và có một sức khỏe rất tốt. Điều này với tôi thật không thể tưởng tượng được và đó là khởi đầu của một hành trình dài để hồi phục sức khỏe của chồng tôi.

Các phương pháp trị liệu

Chuyên gia tại bệnh viện địa phương của chúng tôi đề nghị chúng tôi đến một bệnh viện ở Bắc Kinh để được điều trị theo phương pháp tiên tiến nhất. Báo cáo bệnh lý ở Bắc Kinh cho thấy đó là căn bệnh ung thư phổi tế bào nhỏ. Loại ung thư phổi này lây lan nhanh và tiên lượng kém. Các bác sĩ ước tính rằng chồng tôi chỉ có thể sống được khoảng một năm nữa.

Hóa trị và xạ trị gây căng thẳng và đau đớn khủng khiếp trên cơ thể chồng tôi. Thậm chí ngay trước khi điều trị kết thúc, căn bệnh ung thư đã di căn sang thận và hạch bạch huyết của anh. Anh đã sụt mất hơn 15 kg, và không thể chịu đựng thêm bất kỳ phương pháp điều trị nào nữa.

Vào tháng 4 năm 2015, con trai tôi đã tìm thấy các phương pháp điều trị mới tại một bệnh viện hàng đầu ở Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông. Sau khi xem xét trường hợp của chồng tôi, bác sĩ tham gia hội chẩn nói: “Chúng tôi có thể thử liệu pháp áp lạnh và phẫu thuật xâm lấn tối thiểu, tuy nhiên, tôi phải thông báo cho chị biết rằng ung thư phổi tế bào nhỏ là không thể chữa được đâu.”

Một tháng sau phẫu thuật, chúng tôi dự đám cưới cháu trai. Mọi người trong họ hàng thậm chí còn không nhận ra chồng tôi bởi bởi nước da xám xịt và gầy trơ xương của anh, nhiều người đã khóc. Vào năm 2016 các tế bào ung thư lại được tìm thấy ở não. Khi anh ấy bắt đầu co quắp tay chân, bác sĩ bắt buộc phải giải phẫu khẩn cấp.

Vào tháng 3 năm 2019, các tế bào ung thư lại được tìm thấy trong tuyến mang tai của chồng tôi và anh lại phải chịu phẫu thuật nhiều hơn.

Tháng 10 năm 2019, chồng tôi bắt đầu ho ra máu. Họ phát hiện phổi bị xuất huyết và cần phải phẫu thuật thêm lần nữa.

Hồi phục kỳ diệu

Lớn lên ở Trung Quốc Đại lục, chồng tôi đã bị đầu độc thâm sâu bởi tà thuyết vô thần của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Anh ấy sẽ không tin bất kỳ điều gì nếu không nhìn thấy hay sờ được. Theo quan điểm của anh thì những người tin Thần Phật đều là ngu ngốc cả.

Nhiều lần tôi đã cố gắng trong vô vọng để nói với anh về sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và bản chất tà ác của ĐCSTQ nhưng anh vẫn ngoảnh đi khi tôi cố gắng giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và trang web Minh Huệ.

Sau cuộc phẫu thuật cuối vào tháng 10, anh ấy bảo tôi: “Anh không còn hy vọng nữa rồi em ơi. Giờ đây anh thậm chí còn không đủ sức để rửa mặt được nữa.”

Tôi nói: “Anh đã dùng hết mọi biện pháp y tế khả thi, thử hết mọi phương pháp điều trị có thể được. Anh cũng đã đến bệnh viện tốt nhất nhưng không thứ gì có thể cải thiện sức khỏe của anh. Giờ chỉ có một cách là có thể cứu mạng anh thôi.” Anh ấy gật đầu và nhìn tôi đầy trông đợi.

Tôi nói trong nước mắt: “Anh biết là hơn 10 năm qua em luôn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mà. Em luôn khỏe mạnh và không phải dùng bất kỳ thuốc men nào hết. Em sống và hành xử chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Pháp Luân Đại Pháp là pháp môn tu luyện chí cao vô thượng. Nếu anh tin vào Sư phụ Lý (Nhà sáng lập của Đại Pháp), tin vào Đại Pháp, anh sẽ được cứu mạng.” Tôi khuyên anh nên thoái khỏi ĐCSTQ. Anh ấy nắm chặt tay tôi và hét lên: “Tôi thành tâm thoái xuất khỏi tất cả các tổ chức của ĐCSTQ!”

Tôi bắt đầu khóc và nói: “Anh rồi sẽ ổn thôi!”

Từ hôm đó, chồng tôi luôn mang theo một lá bùa hộ mệnh Pháp Luân Đại Pháp nhỏ. Sức khỏe của anh bắt đầu cải thiện. Anh lấy lại khẩu vị, ăn ngon miệng và ngủ ngon vào ban đêm. Gương mặt anh bắt đầu trở nên hồng hào sáng sủa, và trọng lượng của anh đã trở lại như trước khi bị bệnh. Một thay đổi đáng mừng khác là tâm tính của anh ấy đã được cải thiện, thậm chí anh còn bắt đầu phụ giúp tôi làm các công việc lặt vặt trong nhà.

Trong lần khám gần đây nhất, các bác sĩ đã không tìm thấy các dấu hiệu của bệnh ung thư.

Người bác sĩ hội chẩn mà chúng tôi gặp cũng là người mà năm năm trước đã chẩn đoán lần đầu cho chồng tôi. Vị bác sĩ này đã vỗ vai chồng tôi để chúc mừng anh ấy: “Ông trúng số rồi đấy nhé. Gia đình ông chắc chắn đã làm việc đại thiện nên ông mới đắc phúc báo này. Tất cả những bệnh nhân với chẩn đoán tương tự đều đã chết cả rồi.”

Mọi người trong gia đình tôi đều biết rằng Sư phụ đã cứu mạng chồng tôi. Quả thực là một người tu luyện thì cả gia đình đều đắc phúc báo.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/2/404650.html

Bản tiếng Anh : https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/4/185363.html

Đăng ngày 04-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share