[MINH HUỆ 17-1-2010] Các viên chức Tòa án Kiến Tam Giang tại tỉnh Hắc Long Giang lên kế hoạch xử án học viên Pháp Luân Công bà Tương Hân Ba từ thị xã Tiền Tiến ngày 1 tháng 12 năm 2009. Chồng bà mướn hai luật sư từ Bắc Kinh để biện hộ vô tội. Ông viết về các sự thay đổi tốt đẹp mà vợ ông đã trải qua sau khi tập luyện Pháp Luân Công và truyền bá giữa các đồng nghiệp của ông tại Trường trung học Tiền Tiến nơi mà vợ ông cũng từng làm việc trước khi bị bắt. Hơn 40 giáo viên ký tên bản tài liệu để ủng hộ và chia sẻ.

Khi biết được chồng bà đã mướn hai luật sư, các đặc vụ từ Toà án Kiến Tam Giang, từ Cục an ninh nội địa, và từ Hội đồng chính trị và luật pháp vô cùng lo lắng vì sự bức hại của họ đối với bà Tương, một cô giáo rất giỏi, sẽ bị phơi bày. Các viên chức này vẫn còn bị ám ảnh bởi một luật sư biện hộ khác gây ra khi các viên chức Kiến Tam Giang cố gắng kết tội nhiều học viên năm 2009. Lần này họ rất kinh sợ. Chẳng những họ hoãn ngày xử, mà họ cũng đi lên mạng internet để kiểm tra về các luật sư. Vì một trong hai luật sư đã đi Mỹ năm 2005 để tập sự cao cấp, họ tuyên bố rằng ông này có ‘chống lưng bởi các lực lượng ngoại quốc’, và bắt đầu cố cản ngăn chồng bà Tương Hân Ba mướn họ để bênh vực cho bà.

Họ đầu tiên làm áp lực trên các viên chức Trường trung học Tiền Tiến. Kết quả, nhà trường tập họp 43 giáo viên mà đã ký bản tuyên bố của người chồng và ra lệnh cho họ viết những lá hối thư. Chồng bà Tương cũng được ra lệnh viết một bức hối thư, mà ông đã làm dưới áp lực nặng nề và ngược với ý của ông. Nhưng các viên chức nhà trường nói rằng bức hối thư của ông không đủ tốt và buộc ông viết lại. Đồng thời họ hăm dọa đuổi việc ông nếu ông không bỏ thuê các luật sư. Cả như vậy, ông vẫn khăng khăng giữ họ lại.

Thấy rằng đến lúc đó vẫn chưa được gì, các đặc vụ từ các tổ chức nói trên sau đó gửi người đến bắt chồng bà Tương, mà đã bị cấm dạy. Trong khi tại Tòa án Kiến Tam Giang họ hăm dọa ông thêm, nói rằng tòa án có thể kết án vợ ông nặng nề, bất kể các luật sư có làm thế nào để bênh vực bà. Họ cũng áp lực các thân nhân của bà Tương đồng thời. Không chịu nổi áp lực lúc bấy giờ, chồng bà ký tên trên một bản đồng ý đã viết trước là không thuê các luật sư.

Đã đạt được mục đích, họ lên kế hoạch triệu tập để xử án ngày 16 tháng 1 năm 2010. Sợ rằng các học viên khác sẽ đến tòa để phơi bày các tội ác của các viên chức, họ bắt đầu quấy nhiễu và bắt các học viên địa phương chiều ngày 11 tháng 1 năm 2010. Họ bắt chín học viên trong hai ngày: Tào Tú Phương, Tôn Hiển Hoa, Trương Hỉ Tăng, Trương Lệ Hoa, Hàn Thục Quyên, và Trương Diễm Thu từ Kiến Tam Giang, và Mạnh Hiến Kiệt, Phan Thục Vinh, và một học viên họ là Lữ từ thị xã Tiền Tiến. Chúng giữ họ tại Trung tâm giam giữ Kiến Tam Giang và tại Trung tâm giam giữ thị xã Tiền Tiến.

Bà Hàn Thục Quyên và cha bà ở tại nhà khi các đặc vụ xuất hiện để bắt bà. Bà cố chống lại nhưng không ai có thể thắng nổi sức của hơn mười người mà đã mang bà đi. Bà Hàn bây giờ ở tại Trung tâm giam giữ Bắc Hiệu. Cha bà, vào độ tuổi 70, bị bại liệt một bên thân và rất cần sự giúp đỡ.

Trong khi trên đường đến một ngôi chợ, bà Mạnh Hiến Kiệt và chồng bà muốn ngừng ở sở làm của bà để gặp người bí thư đảng. Họ không tìm thấy bí thư nhưng bị ngạc nhiên nhìn thấy nhiều cảnh sát viên khi họ đi xuống lầu. Hơn 30 người đàn ông bao vây bà, trong khi tám người khác cản chồng bà. Họ mang chồng bà đến phòng tiếp tân của sở làm của bà và từ chối không thả ông ra cho đến khoảng mười phút sau. Sau đó họ mang bà Mạnh đến trung tâm giam giữ địa phương.

Bà Phan Thục Vinh đang làm việc tại cửa hàng của gia đình bà thì trưởng Phòng 610 Thạch Bình và sáu cảnh sát viên xông vào. Họ đập bể kiếng của cánh cửa và cửa sổ và mang bà đi.

2010-1-17-jianshanjiang-01--ss.jpg

Địa điểm của Toà án Kiến Tam Giang

2010-1-11-221055-0.jpg

Trung tâm giáo dục Luật pháp Kiến Tam Giang

2010-1-17-jianshanjiang-02--ss.jpg

Giám đốc Hội đồng chính trị và luật pháp Kiến Tam Giang Vương Giáp Lâm

2010-1-11-221055-1.jpg

Giám đốc chính trị Sở cảnh sát Thất Tinh Quách Ngọc Trung

2010-1-13-jianshanjiang-02--ss.jpg

Giám đốc Chính trị Sở cảnh sát Nông trại Tiền Tiến Tô Di Cương

2010-1-13-jianshanjiang-03--ss.jpg

Trưởng Phòng 610 Thạch Bình


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/1/17/216398.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/1/30/114245.html
Đăng ngày: 02-04-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share