Bài viết của một học viên Đại Pháp tại Đài Loan

[MINH HUỆ 07-01-2020] Kể từ ngày đầu năm mới, thời tiết ở Đài Bắc trở nên ấm áp và đầy nắng với bầu trời trong xanh. Vào cuối tuần, nhiều người đi ra ngoài để tận hưởng thời tiết mùa đông dễ chịu và ghé thăm Đài Tưởng niệm Quốc gia Tôn Trung Sơn. Họ có thể nhìn thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại các điểm du lịch nổi tiếng đang trình diễn các bài công pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

13af0e867c420994a432111df6d0ec27.jpg

Các học viên trưng bày thông tin về cuộc bức hại ở Trung Quốc trước Đài Tưởng niệm Quốc gia Tôn Trung Sơn ở Đài Bắc, Đài Loan

Khoảnh khắc người mẹ dạy con mình

Một người mẹ và cậu con trai nhỏ của cô dừng lại trước điểm trưng bày của các học viên. Cô nói với cậu bé: “Những học viên này đã làm nhiều cách để bảo vệ đức tin của họ và dám đứng lên để chống lại sự tàn bạo mà họ phải gánh chịu ở Trung Quốc. Tinh thần kiên định của các học viên Pháp Luân Đại Pháp thật đáng khâm phục. Con phải học điều đó.”

Người hướng dẫn viên cất tiếng hát để thể hiện sự ủng hộ

Sau khi dẫn đoàn du lịch của mình tham quan công viên, một hướng dẫn viên du lịch đã ngồi xuống cạnh các học viên để nghỉ ngơi. Anh bảo với các học viên rằng từ giờ anh sẽ nói với đoàn của mình: “Khi quý vị đến Đài Loan mà không nhìn thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp, điều đó có nghĩa là điểm du lịch đó không nổi tiếng. Mọi người nên tránh đến những nơi đó. Tôi sẽ đưa quý vị đến những điểm tham quan đáng giá, nơi quý vị sẽ gặp các học viên Pháp Luân Đại Pháp.”

Khi đoàn của anh tập trung tại điểm trưng bày Pháp Luân Đại Pháp, anh đã cầm lấy micro từ tay một học viên và bắt đầu hát bài hát anh tự sáng tác ngay tại đó: “Tôi rất thích Pháp Luân Công. Tất cả chúng ta đều phản đối chủ nghĩa cộng sản. Chào mừng bạn đến Đài Tưởng niệm Tôn Trung Sơn! Hãy nhanh nhanh thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)!” Mọi người trong đoàn du lịch của anh đều mỉm cười và vỗ tay.

Hướng dẫn viên du lịch: Tôi ngưỡng mộ những gì các bạn làm

Khi một đoàn khách du lịch khác đến, người hướng dẫn viên du lịch và trưởng đoàn cũng dừng lại nghỉ ngơi tại điểm trưng bày của các học viên. Người hướng dẫn nói với các học viên: “Điều các bạn đang làm thật khó khăn bởi các bạn đang cố gắng thay đổi suy nghĩ của người dân Trung Quốc, những người đã bị chính quyền cộng sản tẩy não trong thời gian quá dài. Công việc đó quả thực không dễ gì. Tôi ngưỡng mộ những gì các bạn làm.”

Người trưởng đoàn chỉ vào một bảng trưng bày và nói: “Đây là lý do vì sao tôi không bao giờ ngăn các đoàn du lịch của mình đọc những thông tin này. Tôi bảo với họ rằng quý vị có thể đọc bất kỳ điều gì quý vị muốn. Điều quan trọng là ghi nhớ những gì quý vị đã đọc.”

Một người đàn ông thoát xuất khỏi ĐCSTQ sau khi biết sự thật

Một người đàn ông trung niên đến từ Nam Kinh, Trung Quốc đã bước tới điểm trưng bày Pháp Luân Đại Pháp. Ông dành thời gian để đọc toàn bộ thông tin. Khi ông chuẩn bị rời đi, một học viên hỏi liệu ông có câu hỏi nào không. Ông nói cuối cùng ông đã hiểu tại sao chính quyền cộng sản Trung Quốc lại bức hại các học viên. Ông kể rằng bố mẹ ông là những địa chủ, và ĐCSTQ đã tịch thu đất đai của họ và tra tấn họ. Khi người học viên giải thích tính trọng yếu của việc từ bỏ vai trò thành viên của Đảng, ông đã đồng ý thoái xuất nó.

Ông lão ca ngợi nỗ lực của các học viên

Một ông lão đi xe đạp tới điểm trưng bày. Ông giơ ngón tay cái về phía các học viên và nói: “Các bạn đã bền bỉ trong việc nâng cao nhận thức trong rất nhiều năm. Điều đó thật không dễ dàng gì. Khi ngài Tôn Trung Sơn bắt đầu xây dựng nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cũng không hề dễ dàng. Đừng để chế độ cộng sản Trung Quốc xâm nhập vào Đài Loan. Các bạn đang làm điều đúng đắn khi vạch trần bản chất xấu xa của chủ nghĩa cộng sản.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/7/398687.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/12/182139.html

Đăng ngày 14-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share