[MINH HUỆ 28-11-2009] Trong kỳ nghỉ quốc khánh ngày 1 tháng 10, nhân viên từ Đội an ninh quốc gia ở thành phố Cáp Nhĩ Tân đã bắt giữ học viên Đại Pháp cô Tạ Xuân Lan, ở Cáp Nhĩ Tân, người đang đăng ký hộ khẩu tại Sở cảnh sát quận Hương Phường. Nhiều người trong gia đình cô Tạ đã bỏ qua nhiều lời đe dọa của ĐCSTQ và họ đã quyết định thuê một luật sư nhân quyền ở Bắc Kinh để bảo vệ cô Tạ trước tòa.

2009-11-27-xiechunlan.jpg
Cô Tạ Xuân Lan

Cô Tạ Xuân Lan năm nay 46 tuổi. Trước đây cô từng bị nhiều bệnh. Sau khi cô bắt đầu tập Pháp Luân Công, tất cả bệnh đều biến mất. Điều đó đã khiến cô có được một niềm tin vững chắc vào Pháp Luân Công.

Ngày 26 tháng 9 năm 2009, cô Tạ đi đến Phòng xuất nhập cảnh ở Cáp Nhĩ Tân để hỏi về làm một hộ chiếu cho công việc của cô. Cô được thông báo rằng cô cần có một giấy xác nhận cư trú của đồn cảnh sát địa phương nơi cô ở. Cùng ngày cô Tạ đã đến Sở cảnh sát quận Hương Phường để yêu cầu giấy xác nhận cư trú. Cảnh sát đã nói với cô rằng nó không thể thể được xử lý trong cuối tuần, nên cô phải đợi đến thứ Hai. Đến ngày thứ Hai, lúc 8 giờ sáng ngày 29 tháng 9, khi cô Tạ đang đi đến Sở cảnh sát quận Hương Phường để lấy giấy xác nhận (chi tiết đang được điều tra), cô đã bị bắt và bị giam giữ bất hợp phá bởi nhiều người ở Đội an ninh nội địa thuộc quận Hương Phường cho đến 1 giờ chiều cùng ngày. Cô Tạ đã bị giữ tại Nhà tù Áp Tử Quyển mà không cần bất cứ thủ tục pháp lý nào.

Gia đình cô Tạ vì không biết cô ở đâu, nên họ đã đến Sở cảnh sát để hỏi về chỗ ở của cô. Họ được xác nhận bởi cảnh sát từ Sở cảnh sát rằng cô Tạ vì tập Pháp Luân Công và cố gắng lấy một hộ chiếu trong kì nghỉ quốc khánh ngày 1 tháng 10, nên cảnh sát đã giam cô theo cái gọi là “chỉ thị từ cấp trên”. Gia đình cô đã yêu cầu trả tự do cho cô nhưng không có kết quả. Họ đã phải chờ đến khi kì nghỉ kết thúc. Tuy nhiên, hơn một tháng sau ngày 1 tháng 10, cô Tạ vẫn bị giam tại Nhà tù Áp Tử Quyển.

Trong thời gian đó, gia đình cô Tạ đã đến Sở cảnh sát quận Hương Phường nhiều lần để yêu cầu trả tự do cho cô. Tuy nhiên, Vương Kiến Bân, đội trưởng Đội an ninh quốc gia ở Sở cảnh sát quận Hương Phường, và đội trưởng Viên đã từ chối yêu cầu của họ. Họ sau đó còn tuyên bố rằng họ đã chuẩn bị một hình phạt nặng cho cô Tạ.

Gia đình cô đã nhìn thấy rõ bản chất độc ác của ĐCSTQ nằm trong vô số sự lừa dối và họ đã thức tỉnh và không còn sợ những lời đe dọa của chính quyền nữa. Họ đã quyết định thuê một luậ sư nhân quyền ở Bắc Kinh để bảo vệ cô Tạ trước tòa cho đến khi cô được trả tự do vô điều kiện.

Cùng lúc này, chúng tôi kêu gọi những người ngay thẳng và tốt bụng dang tay giúp đỡ. Hãy cùng nhau chấm dứt sự bức hại này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/11/28/213451.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/12/3/112796.html

Đăng ngày 03-02-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share