Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-08-2019] Một phụ nữ ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm đang đối mặt với phiên toà vì đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 20 tháng 4 năm 2019, bà Vương Nghệ Lâm bị bắt vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công ở trong công viên. Công an đã thông qua việc bắt giữ bà Vương vào ngày 17 tháng 5, cáo buộc bà “lợi dụng một tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ được chính quyền quy chuẩn nhằm vu khống và bỏ tù các học viên Pháp Luân Công.

Công tố viên Trương Tiêu của Viện Kiểm sát Triều Dương đã truy tố bà Vương vào ngày 14 tháng 7 năm 2019, ba ngày sau khi công an trình hồ sơ của bà.

Trương nói rằng vụ án của bà Vương rất nghiêm trọng vì họ tìm thấy những tệp tin audio có thời lượng dài có liên quan đến Pháp Luân Công trong ba chiếc USB tịch thu từ túi của bà.

Con gái bị sốc khi phát hiện có mình trong danh sách nhân chứng truy tố

Không lâu sau khi bà Vương bị bắt, công an đã thông báo cho con gái bà đến đồn công an để nhận lại đồ của bà. Công an hỏi cô rằng bà Vương thường đi đâu. Cô trả lời rằng cô không rõ thời gian biểu sinh hoạt thường ngày của mẹ vì họ không sống cùng nhau.

Sau đó cô bị sốc khi phát hiện mình bị công an đưa vào danh sách nhân chứng chống lại mẹ cô chỉ bởi vì cô ký tên vào biên bản nhận tài sản cho mẹ.

Một người khác cũng bị công an liệt kê vào danh sách nhân chứng chống lại bà Vương là một học viên Pháp Luân Công từng bị bắt nhưng đã được bảo lãnh tại ngoại điều trị y tế vì lý do sức khoẻ.

Người học viên này chưa từng trả lời bất kỳ câu hỏi nào của công an hoặc cung cấp bất kỳ thông tin nào cho họ, nhưng công an cũng đưa bà vào danh sách nhân chứng chống lại bà Vương.

Ba nhân chứng khác là những người đã tố giác bà Vương với công an khi thấy bà nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công.

Bị bức hại vì kiên định vào đức tin vốn đã giúp thay đổi cuộc đời bà

Bà Vương từng bị đau đầu kinh niên nghiêm trọng. Thỉnh thoảng bà đập đầu vào tường để giảm bớt cơn đau. Không thuốc giảm đau nào có tác dụng với bà.

Tuy nhiên, sau khi tu luyện Pháp Luân Công, các triệu chứng của bà đã biến mất và không bị tái phát.

Cùng với sự cải thiện về sức khoẻ, bà cũng trở nên hòa nhã và ân cần hơn. Là người con lớn trong gia đình, bà chăm sóc chu đáo cho người mẹ bị ung thư cho đến khi bà cụ qua đời.

Bởi từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, bà bị kết án một năm lao động cưỡng bức vào năm 2003 và phải sống xa nhà trong ba năm để tránh bị bức hại thêm nữa.

Bà liên tục bị chính quyền giám sát và sách nhiễu ngay khi vừa trở về nhà vào năm 2007.

Bài liên quan:

Người bà bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/30/392067.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/20/179976.html

Đăng ngày 09-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share