[MINH HUỆ 19-06-2019] Theo thông tin tổng hợp từ Minh Huệ Net, trong tháng 5 năm 2019, 341 học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã bị bắt giữ và 302 học viên đã bị cảnh sát sách nhiễu chỉ vì không chịu từ bỏ tín ngưỡng của mình. 217 học viên vẫn bị giam giữ tại thời điểm viết báo cáo này.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên nguyên lý Chân Thiện Nhẫn. Môn tu luyện này đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Do việc kiểm duyệt thông tin chặt chẽ ở Trung Quốc, nhiều trường hợp bức hại không thể được báo cáo kịp thời, cũng như không phải mọi thông tin đều sẵn có.

Những cuộc bắt giữ trong tháng 5 năm 2019 diễn ra ở 25 tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương. Trong số đó, 11 khu vực báo cáo số trường hợp bị bắt giữ lên đến 2 con số, đứng đầu là tỉnh Hà Bắc với 57 trường hợp, tiếp theo là tỉnh Liêu Ninh và tỉnh Sơn Đông với số trường hợp lần lượt là 44 và 39.

Số học viên bị sách nhiễu và bắt giữ trong tháng 5 năm 2019 (Màu cam: số học viên bị bắt giữ; màu xanh: số học viên bị sách nhiễu)

Rất nhiều cuộc bắt giữ và tạm giam có sự tham gia tàn bạo của cảnh sát. Trong khi bị bắt giữ, một người phụ nữ ở tỉnh Hà Bắc đã bị đánh đập vô cùng tàn bạo đến mức bà đã bị mất các răng cửa, mũi của bà cũng bị gãy và bà đã ngất đi. Còn ở tỉnh Vân Nam, một phụ nữ khác bị trói buộc toàn thân và bị ép uống các thuốc không rõ tên gây ra ảo giác.

Các học viên cao tuổi cũng không được bỏ qua trong chiến dịch bắt giữ này: 40 học viên trong số những người bị nhắm đến (26 người bị bắt và 14 người bị sách nhiễu) có độ tuổi trong khoảng từ 65 đến 82 tuổi.

Ngoài ra, 42 học viên đã bị chính quyền lục soát nhà, và 15 người trong số đó đã bị tổn thất về tài chính. Tổng số tiền mà cảnh sát đã tống tiền và tịch thu của các học viên là 326.771 Nhân dân tệ. Hai học viên đã nghỉ hưu còn bị treo lương hưu.

Ông Trương Quốc Bình, 79 tuổi, ở thành phố Nguyên Bình, tỉnh Sơn Tây, là một trong số những người bị nhắm đến. Cảnh sát đã lấy đi 180.000 Nhân dân tệ và cuốn sổ ngân hàng của ông, cùng với nhiều vật dụng khác.

Các vụ bắt giữ

Hai học viên ở thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, bị đánh đập trong khi thẩm vấn

Ngày 13 tháng 5 năm 2019, cảnh sát ở Đồn Cảnh sát Long Đông đã bắt giữ bà Đặng Đức Bình và bà Lý Tú Hoa vì họ đã treo những biểu ngữ nâng cao nhận thức về cuộc bức hại. Chính quyền đã lục soát nhà của hai bà mà không có sự hiện diện của họ.

Bà Đặng đã bị hành hung ở đồn cảnh sát trong khi thẩm vấn và bị chuyển đến Trại tạm giam Số 1 Thành phố Đường Sơn cùng ngày hôm đó.

Một phụ nữ bị đánh đến bất tỉnh vì đức tin, thay vì bắt giữ những kẻ tấn công, cảnh sát lại bắt giữ bà

Bà Hàng Thế Trân ở thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc, đã bị đột kích và đánh đập vào đêm 12 tháng 5 năm 2019, khi bà đang treo những biểu ngữ mang thông điệp về Pháp Luân Công.

Kẻ tấn công đã ghì bà Hàng xuống rồi ngồi lên người bà, đấm vào đầu bà, khiến cho đầu bà bê bết máu và mặt bà bị biến dạng. Bà bị mất bốn chiếc răng cửa và bị ộc máu mồm. Mũi bà bị gãy và bà bị bất tỉnh.

Trong khi tấn công, kẻ hành hung đã gọi điện và một số xe cảnh sát đã đến ngay sau đó. Thay vì xét hỏi hay truy bắt kẻ hành hung, họ lại bắt bà Hàng đến Đồn Cảnh sát Thị trấn Vạn Toàn.

Vào ngày hôm sau, 13 tháng 5 năm 2019, cảnh sát cố gắng đưa bà Hàng vào trại tạm giam Trương Gia Khẩu. Nhưng sau khi kết quả kiểm tra sức khỏe của bà không đạt do huyết áp cao và những vết thương nghiêm trọng do bị đánh đập, họ đã phải trả tự do cho bà.

db532a5aef4dcaf3b016e91e37a69615.jpg

cc3c5dc9065168502aca7b24451729f9.jpg

Bà Hàng Thế Trân bị mất bốn chiếc răng cửa khi bị đánh đập

Một phụ nữ cần sự giúp đỡ sau khi ngã đã bị bắt giữ và cho thuốc, rồi bị ảo giác nhiều ngày sau khi được trả tự do

Bà Dư Quỳnh Hoa bị bắt vào ngày 5 tháng 5 năm 2019 sau khi cảnh sát phát hiện ra bà đang mang những tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Bà bị giam giữ tại trại tạm giam Số 1 Côn Minh trong 1 tuần rồi bị đưa đến một bệnh viện tâm thần trong 1 tuần nữa trước khi được trả tự do. (Chính quyền Trung Quốc thường phải giam giữ các học viên trong những cơ sở này để cố gắng bắt họ từ bỏ đức tin.)

Ở trong trại tạm giam này, bà Dư đã bị bắt uống những loại thuốc không rõ tên và bị trói cả chân lẫn tay. Hai bàn tay bà vẫn còn bị tê từ khi bà trở về nhà đến nay. Lúc nào bà cũng cảm thấy buồn ngủ và bị ảo giác khiến cho bà muốn bỏ nhà đi.

Một phụ nữ bị đấm liên tục vào ngực trong khi thẩm vấn

Bà Triệu Hoán Trân ở thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc, bị bắt ngày 19 tháng 5 năm 2019, trong khi bà đang nói với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Người ở Đồn Cảnh sát Bình Phòng đã để một quyển sách lên ngực bà và đấm vào cuốn sách nhiều lần. Có cuốn sách làm tấm đệm cho những cú đấm của họ nên da bà không bị bầm tím, nhưng bà vẫn bị nội thương. Sau đó bà bị chuyển đến trại tạm giam Huyện Tuy Trung.

Hai bố con bị còng tay qua đêm ở Đồn cảnh sát

Ngày 23 tháng 5 năm 2019, hơn hai chục cảnh sát đã đến nhà ông Lý Lai Phương, nơi ông sống cùng với cha mình là ông Lý Bác Trì. Mười ngày trước đó, hai bố con ông đã từ chối cho hai phụ nữ khả nghi vào nhà, nhưng hai người phụ nữ này vẫn cố gắng lao vào trong nhà.

Hai cảnh sát đã ghì người con trai xuống sàn trong khi số còn lại bắt đầu lục soát nhà. Họ đã lấy đi tất cả tài liệu và thiết bị điện tử về Pháp Luân Công.

Cả người cha, đã ngoài 80 tuổi, và người con trai, đã ngoài 50 tuổi, đều bị đưa đến Phòng Cảnh sát Huyện Đỉnh Hưng và bị còng tay qua đêm. Ngày hôm sau, người cha già được trả tự do còn người con bị đưa đi giam giữ tại trại tạm giam Huyện Đỉnh Hưng trong 15 ngày và bị tra tấn.

Sau hàng thập kỷ bị bức hại, một người đàn ông ở tỉnh Sơn Đông đã chết sau lần bị bắt gần đây nhất hai tháng chỉ vì tín ngưỡng của mình

Chỉ vì không chịu từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, anh Hà Lập Phương ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, đã bị bắt giam rất nhiều lần và đã từng bị 17 tù nhân đánh đập đến suýt chết.

17e185818585fbc417411a544d6db3d9.jpg

Anh Hà Lập Phương

Anh Hà, 45 tuổi, lại bị bắt lần nữa vào ngày 5 tháng 5 năm 2019, khi anh đến Đồn Cảnh sát Bắc An để xin cấp thẻ căn cước mới. Ngày 22 tháng 5, luật sư của anh đã vào thăm anh tại trại tạm giam Phổ Đông và thấy anh được khiêng ra trên một cái cáng. Mặt anh đeo khẩu trang và anh không đáp lại những câu hỏi của luật sư.

Qua cha mẹ anh Hà, đều đã ngoài 80 tuổi, luật sư được biết anh Hà đã tuyệt thực để phản đối việc bắt giam tùy tiện và đã bị bức thực. Cha mẹ anh yêu cầu trả tự do cho anh nhưng đã bị từ chối.

Bất chấp tình trạng sức khỏe nguy kịch, anh Hà vẫn bị xét xử trong một phòng tòa án tạm thời ở trại tạm giam vào ngày 25 tháng 6 năm 2019. Trong phiên xét xử, anh trông ủ dột, đờ đẫn và không nói một lời nào.

Ngày 1 tháng 7, gia đình anh Hà được thông báo rằng anh đã phải nhập viện. Khi họ đến thăm anh, những lính canh của trại tạm giam đã ngăn không cho họ đến gần anh. Cảnh sát đã theo dõi cha mẹ anh thâu đêm và bắt họ ra khỏi bệnh viện vào sáng hôm sau.

Ngày 3 tháng 7, cảnh sát thông báo cho cha mẹ anh rằng anh Hà đã chết. Tuy nhiên, họ từ chối bàn giao thi thể của anh.

Bị đưa vào bệnh viện tâm thần và bị theo dõi suốt ngày đêm

Bà Triệu Cẩm ở thành phố Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh, đã bị đưa vào bệnh viện tâm thần chỉ vì không chịu từ bỏ tín ngưỡng của mình. Bà bị theo dõi suốt ngày đêm, ngay cả khi bà dùng nhà vệ sinh. Bà Triệu thường xuyên bị căng thẳng và đã bị giam giữ trong nhiều năm.

Hai vợ chồng ở tỉnh Liêu Ninh bị bắt vì treo những tấm áp-phích về Pháp Luân Công

Ngày 8 tháng 5 năm 2019, khi ông Mai Thư Phong và vợ là bà Trần Quế Liên đang treo những tấm áp-phích có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” thì cảnh sát đi xe đến và bắt họ.

b616763b95128402e6fdeddb7763aab3.jpg

Ông Mai Thư Phong

86426dfa707183d6d3c4924eb1b3004c.jpg

Bà Trần Quế Liên

Cảnh sát đã hai lần lục soát nhà riêng của hai vợ chồng ở thành phố Doanh Khẩu, tỉnh Liêu Ninh, và tịch thu đồ dùng của họ để dùng làm bằng chứng buộc tội họ. Khi ở Đồn Cảnh sát Thị trấn Hoàng Thổ Lĩnh, họ đã bị từ chối không cho người nhà vào thăm. Một cảnh sát từ chối đưa cho gia đình họ thông báo chính thức bằng văn bản về việc bắt giữ họ. Ông Mai hiện đang ở trong trại tạm giam Thành phố Đại Thạch Kiều, còn bà Trần ở trại tạm giam Thành phố Doanh Khẩu.

Khi luật sư của ông Mai vào thăm ông ở trại tạm giam, ông thấy rằng ông Mai đi lại có vẻ khó khăn. Gia đình ông e rằng ông đang bị ngược đãi hoặc bị tra tấn.

Chín học viên bị bắt vì đọc sách Pháp Luân Đại Pháp

Ngày 12 tháng 5 năm 2019, chín học viên đang đọc một cuốn sách Pháp Luân Đại Pháp thì cảnh sát đột nhập và bắt họ. Cảnh sát đưa họ về lại nhà riêng và lục soát nhà trước khi đưa họ đến đồn cảnh sát. Sau đó họ đã được trả tự do.

Chín học viên đó là ông Mã ích Hòa, bà Trương Cần Trâu, ông Lương Uất Cầu, bà Vương Chuẩn Hoa, ông Nông Vĩnh Xương, bà Lý Tú Liên, bà Châu Bảo Lan, ông Giang Vĩ Tuyền, và bà Hoàng Dục Hoa.

Cảnh sát đột nhập vào nhà một học viên

Sáng ngày 20 tháng 5 năm 2019, một cảnh sát và một quan chức địa phương ở huyện Mông Âm, tỉnh Sơn Đông, đã tìm cách vào nhà ông Vương Hoán Hà. Khi bị từ chối cho vào, họ liền gọi thêm 6 cảnh sát nữa. Toán cảnh sát này đã phá cửa xông vào và tịch thu các tài liệu Pháp Luân Công của ông Vương.

Khi con rể của ông Vương lập luận với cảnh sát, họ đã gọi thêm lực lượng đến. Ông Vương và con rể là ông là Vương Bảo Văn đã bị đưa đến Đồn Cảnh sát Cung Diệp Viên. Cảnh sát quay lại nhà của họ và tịch thu thêm nhiều vật dụng khác.

Một cụ bà 80 tuổi bị bắt vì nói chuyện về tín ngưỡng của mình

Bà Từ Quế Phương ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, đã bị theo dõi và bắt giữ vào ngày 16 tháng 5 năm 2019 khi bà đang nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp.

Tại Đồn Cảnh sát Long Phụng ở quận Châu Hải, sau khi chụp ảnh và lấy vân tay mà không được bà đồng ý, cảnh sát đã ép bà viết một bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Cùng ngày hôm đó, cảnh sát còn lục soát nhà bà và tịch thu sách Pháp Luân Đại Pháp và các vật dụng khác.

Chính quyền tiếp tục sách nhiễu bà tại nhà. Vào hồi tháng 6, họ yêu cầu bà phải viết “hối quá thư” vì đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Họ dọa sẽ cho bà vào một trung tâm tẩy não nếu bà từ chối. Cả bà và chồng bà, cùng trên 80 tuổi, hiện đang sống trong sự hăm dọa thường xuyên.

Những trường hợp sách nhiễu

Chồng của một học viên đổ bệnh sau khi bị sách nhiễu

Ngày 14 tháng 5 năm 2019, tổ trưởng tổ dân phố đã gọi điện cho chồng của học viên Pháp Luân Công Lại Tú Lăng nói rằng ông ấy được một giải thưởng. Ông đi đến ủy ban thì bị ép ký một bản tuyên bố thay cho vợ ông về từ bỏ Pháp Luân Công.

Ông trở về nhà trong trạng thái vô cùng căng thẳng và phiền muộn. Ông bị mất ngủ, và huyết áp của ông trở nên cao một cách nguy hiểm. Ngày 28 tháng 5, chính quyền lại gọi muốn ông ký một tuyên bố khác, nhưng ông đã cúp máy.

Cảnh sát bắt người tùy ý

Ngày 21 và 22 tháng 5 năm 2019, cảnh sát của Phòng An ninh Nội địa Giang Tân ở Trùng Khánh đã đột nhập và lục soát nhà của 5 học viên. Họ tuyên bố rằng họ có thể bắt bất cứ ai mà họ muốn, và rằng những học viên này có thể kiện họ nếu không đồng ý với những gì cảnh sát đang làm.

Những học viên bị sách nhiễu ở Trùng Khánh gồm Nhiếp Khôn Quần, bà La Thái Thanh, Tưởng Ngọc Hoa, bà Tô và bà Tưởng.

Cảnh sát quay video khi đến nhà một học viên

Ngày 19 tháng 5 năm 2019, hai cảnh sát ở thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, đã tìm cách vào nhà của một học viên với lý do “điều tra dân số”. Một người trong số họ có một chiếc camera nhỏ ở trên ngực và người kia quay bằng điện thoại di động của cô ta. Lúc đó, bà Cao Kế Bình không có ở nhà và gia đình bà từ chối cho những cảnh sát đó vào nhà.

Cảnh sát dùng camera trong khi chất vấn một học viên

Ngày 23 tháng 5 năm 2019, bà Lưu Chí Quần ở huyện Tân Tân, tỉnh Tứ Xuyên, nhận được một cuộc gọi từ một cảnh sát địa phương nói rằng muốn gặp bà. Khi bà vội vã về đến nhà, một cảnh sát đã chụp ảnh bà làm bằng chứng cho việc đến nhà bà của họ. Người còn lại cũng chụp một tấm ảnh và nói đó chỉ là một chuyến thăm viếng định kỳ. Sau đó, họ hỏi bà Lưu rằng bà có còn tu luyện Pháp Luân Công không, các con bà làm gì để kiếm sống, nơi bà sống chính xác là ở đâu và những điều khác.

Cảnh sát đe dọa các học viên theo lệnh của Phòng 610

Vào tháng 5 năm 2019, Phòng 610 ở thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông, đã ra lệnh cho cảnh sát khu vực đe dọa các học viên địa phương. Ngày 18 tháng 5, các quan chức và cảnh sát địa phương đã tới nhà của tất cả các học viên ở thị trấn Chấn Thanh. Các quan chức đã đến nhà bà Trần Mỹ Anh và tịch thu các sách Pháp Luân Công của bà để dùng làm bằng chứng chống lại bà ở tòa.

Đến cuối tháng 5 năm 2019, nhiều học viên địa phương đã bị người của tổ dân phố đến nhà hoặc gọi điện. Những học viên này đã bị yêu cầu ký các giấy tờ mà không được đọc. Gia đình của các học viên đó cũng bị đe dọa.

Những học viên bị sách nhiều gồm bà La Kỷ, bà Trần Ngọc Bình, bà Lương Quang Trân, ông Vương Chúc Phong, bà Lại Tú Linh, bà La Tiểu Châu, và ông Trần Bỉnh Quý.

Các báo cáo liên quan:

Báo cáo Minh Huệ: 245 học viên Pháp Luân Công bị bắt vào tháng 3 năm 2019

Báo cáo Minh Huệ: 101 học viên Pháp Luân Công bị bắt trong tháng 2 năm 2019

Báo cáo Minh Huệ: 181 Học viên Pháp Luân Công bị bắt trong tháng 1 năm 2019

Một phụ nữ bị đánh đến bất tỉnh vì đức tin, thay vì bắt giữ những kẻ tấn công, cảnh sát lại bắt giữ bà

Côn Minh: Bà Dư Quỳnh Hoa cần giúp đỡ sau khi bị ngã xe đạp đã bị bắt giữ, bị ép uống thuốc, và hiện vẫn đang bị ảo giác sau khi được thả

Từng bị 17 tù nhân đánh đập nay lại bị bắt giữ, anh Hà Lập Phương và gia đình thống khổ vì kiên định đức tin của mình

Hai vợ chồng học viên tỉnh Liêu Ninh bị bắt giữ vì treo áp phích chứa thông tin về Pháp Luân Đại Pháp


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/19/388924.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/6/178338.html

Đăng ngày 13-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share