Bài viết của một đệ tử tại thành phố Thanh Đảo, tỉnh Quảng Đông

[MINH HUỆ 20-05-2008] Tôi đã tu luyện Pháp Luân Công được hơn mười năm. Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ đã từ bi với tôi và muốn chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của tôi trong thời kỳ Chính Pháp.

Tôi từng hết sức tự tin vào năng lực của mình, và làm tốt mọi việc mà tôi phải làm. Từ nhỏ tới lớn, tôi luôn đắm mình trong những lời khen ngợi. Tuy nhiên nhiều thế hệ gia đình tôi đã bị bức hại bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi luôn nghĩ tôi sinh ra không hợp thời, có tài năng mà không có cơ hội sử dụng. Do vậy, tôi trở nên hơi hướng nội hơn, hay thất vọng và tâm ghen tỵ tăng trưởng đến không thể tưởng tượng nổi. Tôi còn có chấp trước hiển thị rất mạnh.

Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, niềm tin của tôi vào Đại Pháp rất kiên định. Tuy nhiên, tôi đã không loại bỏ được những chấp trước căn bản nên không thể đứng từ quan điểm của Pháp mà hướng nội khi gặp bất kể vấn đề gì, mà đã hình thành thói quen nhìn mọi thứ theo tiêu chuẩn của người thường. Vì có tâm tật đố và tranh đấu nên tôi hay đào sâu vào lỗi lầm của người khác và tin rằng mọi sai lầm của tôi là do lỗi của họ. Tôi đã không học Pháp nghiêm túc suốt một thời gian dài và quên mất việc hướng nội dựa trên Pháp. Tôi như cá mắc cạn, nhưng lại không ngộ ra điều đó. Tôi đã cố che giấu những chấp trước bằng cách làm nhiều việc Đại Pháp. Song, ma qủy đã lợi dụng thiếu sót của tôi. Địa điểm sản xuất tài liệu giảng chân tướng của chúng tôi bị phá hủy, và điều này đã tạo ra những tổn thất lớn. Mặc dù cuối cùng tôi đã thoát ra được với sự bảo hộ, từ bi của Sư Phụ, nhưng thực ra, tôi đang chứng thực bản thân mình.

Sau đó, tôi đã bắt đầu học Pháp nhiều hơn và hướng nội. Bằng việc đọc những bài viết trên Minh Huệ và chia sẻ kinh nghiệm với các bạn đồng tu, tôi đã nhận ra rằng xuất phát điểm của việc hướng nội là ích kỷ. Tôi đã không làm các việc theo tiêu chuẩn của Pháp và quên mất việc suy xét mọi thứ từ trên quan điểm của chỉnh thể. Do vậy, tôi đã không thoát khỏi an bài của cựu thế lực. Với chấp trước sợ hãi và chứng thực bản thân, tôi đã oán trách và phàn nàn về những người khác khi gặp bất kể vấn đề gì và bị tụt hậu vì không gắn với chỉnh thể. Bài học thật đau đớn và nguy hiểm.

Trong thời gian còn lại trong Chính Pháp, tôi sẽ học Pháp nhiều hơn nữa và học Pháp thật tốt. Tôi sẽ hướng nội trên quan điểm của Pháp, loại trừ chấp trước, phối hợp tác với chỉnh thể học viên, và loại trừ những gián cách do cựu thế lực gây ra. Tôi sẽ làm ba việc thật tốt để chứng thực Pháp.

Trên đây là những hiểu biết cá nhân tôi. Xin từ bi chỉ ra những gì chưa đúng.


Bản tiếng Hán: https://minghui.ca/mh/articles/2008/5/20/178797.html
Bản tiếng Anh: https://clearwisdom.net/emh/articles/2008/6/10/98060.html
Đăng ngày 12-6-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share