Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 29-4-2017] Khi tôi đang phát chính niệm vào lúc 12 giờ trưa ngày 26 tháng 4, một Pháp Luân nhỏ có đường kính khoảng 30cm xuất hiện trước mắt tôi. Sau đó tôi nhìn thấy một Pháp Luân rất lớn, lớn như cả bầu trời vậy. Pháp Luân lớn không ngừng xoay, đồng thời sinh ra rất nhiều Pháp Luân nhỏ, thanh lý tà ác, khích lệ chúng sinh.

Nhân gian hiện tại quả thực đang hỗn loạn và bất ổn, có lẽ thời khắc cuối cùng đã sắp đến rồi.

Tôi đã đã phát chính niệm trong hơn một tiếng đồng hồ. Sau đó, tôi thấy bài thơ “Tái tạo” của Sư phụ được đăng trên trang web Minh Huệ. Sau khi đọc xong, tôi thấy rất cảm khái, cảm thấy chúng ta thực sự cần phải nỗ lực hơn nữa, nếu không sẽ có lỗi với bản thân và chúng sinh.

Đối diện với sự hỗn loạn bên ngoài, cá nhân tôi cảm thấy hết thảy đều nằm dưới sự kiểm soát của Sư phụ. Làm người tu luyện, mọi thời khắc đều phải tu tốt bản thân, trong xã hội người thường dùng tâm chứng thực Pháp để làm các việc. Trong xã hội người thường xuất hiện sự việc hay tình huống gì, kỳ thực chúng ta đều không nên động tâm hay quan tâm. Đó đều không phải là những việc chúng ta nên quan tâm hay chấp trước vào. Hình thế càng rối loạn, tâm và niệm của chúng ta càng phải đứng ở trong Pháp để xét vấn đề. Không được bị hình thế bên ngoài lay động hay can nhiễu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/29/发正念所悟-心和念都要站在法上去看问题-346342.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/10/164209.html

Đăng ngày 29-7-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share