Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Phần Lan

[MINH HUỆ 8-5-2016] Ngày 13 tháng 5 năm nay đánh dấu 17 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, là ngày môn tu luyện này lần đầu tiên được hồng truyền. Các học viên Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) ở Phần Lan đã tổ chức kỷ niệm sự kiện tại trung tâm thành phố Helsinki vào ngày 7 tháng 5 năm 2016.

Họ đã biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công, nâng cao nhận thức về cuộc bức hại tàn bạo đối với môn tu luyện của Đảng Cộng sản Trung Quốc, và kêu gọi mọi người giúp chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng của chính quyền Trung Quốc từ các học viên còn sống bị cầm tù vì đức tin của mình.

3b1069310f6a585f64c1980682d1d0cb.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tham gia lễ kỷ niệm ở trung tâm thành phố Helsinki.

Nhiều người đã dừng chân tìm hiểu cuộc bức hại. Một người đàn ông ký tên thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại ở Trung Quốc. Mấy phút sau, ông mang lại một bông hoa tươi tặng cho bà Zhu, người đã nói chuyện với ông. Ông nói: “Cảm ơn bà rất nhiều vì đã dành thời gian quý báu của mình để cho tôi biết những vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc. Đó là lợi ích lớn nhất của tôi ngày hôm nay”.

Anna, người Na Uy, và các bạn cô đã gặp một học viên đang thu thập chữ ký. Anna nói: “Tôi không hề ngờ rằng chuyến du lịch của chúng tôi ở Phần Lan lại cho chúng tôi biết về [cuộc bức hại ở Trung Quốc]. Việc tìm hiểu và phản đối cuộc bức hại có ý nghĩa rất quan trọng.”

Miva, một huấn luyện viên chuyên nghiệp, bày tỏ mong muốn được học Pháp Luân Công sau khi xem các học viên biểu diễn các bài công pháp. Sau khi biết rằng các học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại ở Trung Quốc 17 năm qua, cô nói đầy cảm thông: “Tự do tín ngưỡng là quyền cơ bản và cần phải được ủng hộ”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/8/327946.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/9/156609.html

Đăng ngày 14-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share