Bài viết của Chu Văn Anh, phóng viên Minh Huệ tại Paris

[MINH HUỆ 2-5-2016] Ngày 1 tháng 5 là ngày lễ Quốc tế Lao động ở Pháp. Du khách từ các vùng khác nhau của Pháp và từ nước ngoài tới Paris đã đi thăm quan các điểm du lịch trong thành phố, chẳng hạn như tháp Eiffel, và nhiều người đã rất vui mừng khi biết được chân tướng về Pháp Luân Công tại Quảng trường Trocadero ngay gần đó.

Các học viên Pháp Luân Công đã luôn duy trì sự hiện diện của họ tại quảng trường này kể từ năm 1999, khi Giang Trạch Dân bắt đầu phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Quảng trường này còn được biết đến là Quảng trường Nhân quyền. Các học viên không ngừng nói chuyện với khách du lịch để nâng cao nhận thức của họ về cuộc bức hại tàn bạo ở Trung Quốc.

2016-5-1-minghui-falun-gong-paris-01--ss.jpg

2016-5-1-minghui-falun-gong-paris-02--ss.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp nói chuyện với du khách tại Quảng trường Trocadero về môn tu luyện và cuộc bức hại ở Trung Quốc

Một cặp vợ chồng người Pháp vừa trở về sau mười năm sống ở Trung Quốc. Người chồng nói: “Trước đây chúng tôi đã nghe nói về điều này, nhưng chúng tôi không hề biết thông tin chi tiết.”

Cặp vợ chồng này đã nói chuyện với các học viên bằng tiếng Trung, và các câu hỏi của họ đều đã nhanh chóng được giải đáp. Sau đó họ đều ký tên thỉnh nguyện để ủng hộ các học viên, và bày tỏ hy vọng rằng cuộc bức hại sẽ sớm kết thúc.

Anh Alain Dchanga, một kế toán viên, cũng đã ký tên thỉnh nguyện. Anh nói anh đã biết Pháp Luân Đại Pháp là một công pháp giúp nâng cao thể chất và tinh thần của con người, vậy mà Đảng Cộng sản Trung Quốc lại cấm môn tu luyện ôn hòa này. Anh cho hay anh rất vui vì có thể ký tên thỉnh nguyện để giúp đỡ các học viên Pháp Luân Công phản bức hại.

Rất nhiều khách du lịch và cư dân ở Paris đã bị sốc khi biết được các phương thức tra tấn mà các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã phải chịu đựng.

Một người đã bình luận: “Thật quá điên cuồng. Làm sao người ta lại có thể giết người để bán nội tạng của họ kia chứ?”

Một người khác đã nói: “Mổ cướp nội tạng không phải là điều mà con người có thể làm, đó chính là ma quỷ!”

Không ít người đã biểu thị sự thích thú đối với Pháp Luân Công. Nhờ sự giúp đỡ của các học viên, một số người đã học các bài công pháp ngay tại quảng trường. Nhiều người đã bày tỏ mong muốn đọc cuốn Chuyển Pháp Luân và hỏi xem họ có thể mua sách ở đâu.

Có khá nhiều du khách người Trung Quốc đã đến quảng trường này. Nhiều người đã tới xem và chụp lại cảnh các học viên Pháp Luân Công luyện công cũng như các tấm biểu ngữ. Một số người đã chủ động tới nói chuyện với các học viên để hiểu được chân tướng. Không ít du khách đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung quốc và các tổ chức liên đới của nó. Một số người còn lấy cuốn “Cửu Bình” và các tài liệu giảng chân tướng để mang về Trung Quốc cho người thân và bạn bè đọc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/2/327443.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/3/156518.html

Đăng ngày 12-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share