Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Singapore

[MINH HUỆ 25-4-2016 ] Các học viên Pháp Luân Công tại Singapore đã tập trung tại Công viên Hong Lim vào ngày 20 tháng 4 để kỷ niệm 17 năm sự kiện thỉnh nguyện ôn hòa của hơn 10.000 học viên ở Bắc Kinh ngày 25 tháng 4 năm 1999. Các học viên tại đây đã tổ chức sự kiện với phần biểu diễn các bài công pháp và đưa tới thông tin nhằm giúp người dân biết về Pháp Luân Công và việc môn tu luyện ôn hòa đang bị bức hại tàn khốc tại Trung Quốc.

Cũng giống như các học viên tham gia cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 năm 1999, những học viên tham gia sự kiện tại Singapore cũng là tự nguyện vì bản thân họ thu được những lợi ích nhờ tu luyện Pháp Luân Công và mong muốn góp phần nâng cao nhận thức tới mọi người. Nhiều người dân đã dừng lại nơi tổ chức sự kiện của các học viên và bày tỏ sự đánh giá cao trước những nỗ lực chân thành của họ.

2016-4-24-minghui-falun-gong-singapore-01--ss.jpg

2016-4-24-minghui-falun-gong-singapore-02--ss.jpg

2016-4-24-minghui-falun-gong-singapore-03--ss.jpg

Luyện công tập thể tại công viên Hong Lim ngày 20 tháng 4 năm 2016

Từ người gần như tàn tật đến hồi phục hoàn toàn

Bà Lý, 72 tuổi trông trẻ hơn nhiều so với những người ở độ tuổi của bà. “Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 4 năm 1999, năm ngày trước cuộc thỉnh nguyện tại Bắc Kinh” bà hồi tưởng lại.

Bà đến với tu luyện để giúp cải thiện sức khỏe. Vì bị viêm thấp khớp, bà Lý bị đau khớp khắp thân thể. Bà không thể nâng cánh tay hay chân của mình, và thậm chí chỉ việc trở mình trên giường thôi cũng khiến bà đau đớn. Bà đi khám Tây y, thử qua Trung y rồi vật lý trị liệu, nhưng đều không có tác dụng. “Một lần khi ở bệnh viện, tôi đã gặp một người bị bệnh giống tôi. Cô đã dùng thuốc 10 năm mà không hiệu quả và tất cả các khớp của cô đã bị thoái hoá. Dường như những ngón tay của cô sắp rơi ra. Thật đáng sợ” bà kể.

Một tia hy vọng được lóe lên khi bà Lý đọc được một bài báo nói về Pháp Luân Công. Khi biết học Pháp Luân Công hoàn toàn miễn phí và rất hiệu quả, bà đã quyết định thử tập. “Tôi tới một công viên gần nhà vào ngày 20 tháng 4 và có học viên đã hướng dẫn tôi các bài công pháp.” Trong vòng hai tuần, cơn đau đã dịu đi và bà đã có thể đi lại bình thường. Không chỉ vậy, bệnh huyết áp đeo bám bà hơn 10 năm cũng đã khỏi.

Những người quen của bà vô cùng ngạc nhiên khi thấy bà chạy bộ trong công viên. “Thật ư? Tôi nghĩ chị còn không đi được chứ – điều gì đã xảy ra vậy?” nhiều người bạn của bà ngạc nhiên hỏi.

Từ trải nghiệm của bản thân, bà Lý biết rằng Pháp Luân Công là tốt cho mỗi cá nhân và cả xã hội. Cuộc bức hại 17 năm qua tại Trung Quốc không hề làm thay đổi suy nghĩ đó của bà. Hơn nữa, bà thường tới các công viên và điểm du lịch để nói với người Trung Quốc sự thật về Pháp Luân Công mong muốn xóa bỏ những hiểu lầm của họ do những tuyên truyền thù hận của Đảng Cộng sản Trung Quốc gây ra.

“Ốc đảo trên sa mạc”

Cô Lư tốt nghiệp trường Y, cảm thấy môi trường làm việc của mình vô cùng khó khăn. “Đặc biệt ở Trung Quốc, mọi người không tin tưởng nhau. Họ luôn đấu tranh với nhau vì tiền hoặc những lợi ích vật chất. Điều đó khiến tôi thất vọng, chán nản và thường mất ngủ.” Nhưng cảm giác bất lực và không thể thay đổi được gì, cô không có lựa chọn nào khác là đành phải phá vỡ các nguyên tắc của mình.

Cách đây bốn năm, cô tới Singapore. Cô tình cờ biết tới Pháp Luân Công và rất nhanh chóng cảm thấy quan tâm tới môn tu luyện.

Tu luyện Pháp Luân Công giúp cô Lư hiểu hơn về cuộc sống và xã hội. Hơn nữa, cô thấy sức khỏe của mình cải thiện một cách đáng kinh ngạc. “Tôi bị viêm khớp từ khi sáu tuổi, hôm nào mưa là chân tôi lại đau ghê lắm. Bằng kiến thức y khoa của mình, tôi biết không có cách nào có thể trị khỏi hoàn toàn được.” Kỳ diệu thay, nhờ tu luyện Pháp Luân Công, bệnh viêm khớp đã biến mất và cả bệnh viêm mũi dị ững nữa.”

“Khi nghĩ tới những từ Chân – Thiện – Nhẫn, bạn sẽ biết rằng chúng mang sức nặng to lớn.” cô Lư cho biết. “Ngay chỉ làm một người chân thật không thôi cũng đã không dễ, đặc biệt là ở Trung Quốc, nơi sự chân thành bị hết sức coi thường.” Khi nhìn thấy những học viên có thể tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, cô Lư vô cùng xúc động.

“Với tôi, đây thực sự là một ốc đảo trên sa mạc” cô nói.

Nhớ tới kho báu bị lãng quên

Nhiều du khách Trung Quốc đã dừng chân xem các học viên luyện công tập thể. Một phụ nữ trạc tuổi 30 nhờ cô bạn chụp cho tấm ảnh với các học viên khi cô làm thế tay hợp thập (hai bàn tay chắp trước ngực) để thể hiện sự tôn trọng. “Tôi có mấy người thân là học viên Pháp Luân Công và tôi chưa từng thấy một nhóm luyện công nào như thế này ở Trung Quốc suốt 17 năm qua” cô bày tỏ.

Một du khách Trung Quốc khác trò chuyện với một học viên một lúc lâu và nhận tài liệu thông tin. Anh nói “Như bạn biết, tin tức truyền thông bị kiểm soát gắt gao ở Trung Quốc. Nên được thấy hình ảnh các học viên luyện công tập thể như ngày hôm nay khiến tôi rất tò mò, thích thú.” Anh cũng chia sẻ việc biết truyền thông Trung Quốc bóp méo sự thật về Pháp Luân Công và anh sẽ đọc những tài liệu chân tướng mà khó có thể tìm được tại Trung Quốc.

2016-4-24-minghui-falun-gong-singapore-04--ss.jpg

2016-4-24-minghui-falun-gong-singapore-05--ss.jpg

2016-4-24-minghui-falun-gong-singapore-06--ss.jpg

2016-4-24-minghui-falun-gong-singapore-07--ss.jpg

2016-4-24-minghui-falun-gong-singapore-08--ss.jpg

Du khách tìm hiểu về cuộc bức hại tại Trung Quốc thông qua các học viên.

Ông Chu, một người bản địa, đã từng thấy các hoạt động của các học viên. Ông cho biết các động tác của Pháp Luân Công chậm rãi, uyển chuyển gợi nhớ trong ông về kho báu bị lãng quên của văn hóa truyền thống Trung Hoa. “Nhìn các động tác nhẹ nhàng của các học viên luôn khiến tôi xúc động. Và tôi nghĩ rằng ngày nào đó tôi cũng sẽ trở thành một học viên.”

“Tội ác chưa từng có”

Anh Neil Pacatang, một nhà phân tích kỹ thuật lần đầu tiên nghe nói đến nạn thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc. “Thu hoạch tạng là tội ác khủng khiếp chưa từng có!” Anh cùng bốn đồng nghiệp đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi đưa Giang Trạch Dân ra công lý vì những tội ác của ông ta.

2016-4-24-minghui-falun-gong-singapore-09--ss.jpg

Người qua đường ký tên thỉnh nguyện ủng hộ các học viên.

Ông Werner Sombergert, một kỹ sư nghỉ hưu người Đức, đang trong chuyến du lịch 10 ngày ở Singapore. Từ cửa sổ phòng khách sạn mình, ông thấy các học viên luyện công và đã chụp vài bức ảnh. Sau đó ông đã tới công viên để chụp thêm ảnh và quay video. Trong khi ký tên thỉnh nguyện, ông cho biết ông sẽ gửi những bức ảnh mình chụp tới bạn bè ở Đức để họ cũng biết về Pháp Luân Công và cuộc bức hại.

Một người phụ nữ ký tên thỉnh nguyện nói cô đã nghe nói đến cuộc bức hại ở Trung Quốc, trong đó có tội ác thu hoạch tạng. Cô nói với các học viên “Những gì các bạn làm rất quan trọng. Hãy tiếp tục cố gắng!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/25/327121.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/29/156468.html

Đăng ngày 12-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share