[MINH HUỆ 20-4-2016 ] Ngày 17 tháng 4, trước thềm Lễ kỷ niệm lần thứ 17 cuộc Thỉnh nguyện Ôn hòa ngày 25 tháng 4, các học viên Pháp Luân Công ở Ma Cao đã tổ chức các hoạt động trước Nhà thờ Thánh Dominic, một điểm du lịch phổ biến.

Các học viên muốn nói cho người dân địa phương và du khách đến từ Trung Quốc Đại lục biết Pháp Luân Công thực sự là gì và những gì thực sự xảy ra ở Bắc Kinh vào ngày 25 tháng 4 năm 1999. Họ cũng thuyết phục người Trung Quốc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

2016-4-19-minghui-falun-gong-425macao-01--ss.jpg

Quầy thông tin của Pháp Luân Công trước Nhà thờ St. Dominic ở Macao

2016-4-19-minghui-falun-gong-425macao-02--ss.jpg

Du khách Trung Quốc đọc tài liệu Pháp Luân Công

2016-4-19-minghui-falun-gong-425macao-03--ss.jpg

Một du khách Trung Quốc chụp ảnh sự kiện của Pháp Luân Công

2016-4-19-minghui-falun-gong-425macao-05--ss.jpg

2016-4-19-minghui-falun-gong-425macao-06--ss.jpg

2016-4-19-minghui-falun-gong-425macao-07--ss.jpg

Du khách Trung Quốc tìm hiểu Pháp Luân Công

Chiều cùng ngày, các học viên trưng bày các tấm biểu ngữ với nội dung: “Chấm dứt bức hại Pháp Luân Công”, “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Kỷ niệm ngày thỉnh nguyện ôn hòa 25 tháng 4”, và “Đưa những kẻ sát nhân trong cuộc bức hại ra công lý”. Nhiều du khách đã dừng chân để xem và chụp ảnh.

Một số Đảng viên nói là đến từ Thượng Hải, dường như rất vui khi có cơ hội công khai thoái Đảng. Một học viên nói với họ, “Các vị hãy ghi nhớ những điều quan trọng này nhé—đừng tham gia bức hại Pháp Luân Công. Pháp Luân Công là một nhóm người ôn hòa.”

Một du khách ở Thượng Hải nói: “Tôi không những không tham gia vào cuộc bức hại mà tôi còn cố gắng bảo vệ các học viên ở địa phương đấy.” Ông nói với các học viên rằng ông là một nhân viên chính phủ và biết chính phủ đã vu khống Pháp Luân Công. “Đảng giờ đã quá hủ bại rồi”, ông nói. Khi rời đi, ông còn lấy mấy món quà lưu niệm của Pháp Luân Công cho các cháu ông.

Một số người qua đường nói họ đã bắt gặp các sự kiện của Pháp Luân Công ở nhiều thành phố trên khắp thế giới. “Thật ngạc nhiên và tuyệt vời khi cũng nhìn thấy các bạn ở Macao”, một người Trung Quốc nói.

Một phụ nữ tò mò về những gì các học viên đang nỗ lực thực hiện, vì vậy người học viên đã hỏi bà có phải là Đảng viên ĐCSTQ hay các tổ chức liên đới của nó không. Khi người phụ nữ đó nói bà đã gia nhập Đoàn Thanh niên, người học viên hỏi bà đã từng nghe nói đến phong trào thoái Đảng chưa thì bà trả lời là chưa.

Người học viên nói: “Đảng đã bức hại Pháp Luân Công và nhiều người vô tội khác trong bao năm qua. Họ thậm chí còn thu hoạch tạng từ những học viên còn sống để kiếm lời. Đảng đã phạm phải tội ác không thể dung thứ. Nó sẽ bị trừng phạt. Khi ngày đó đến, các thành viên của nó cũng sẽ bị trừng phạt theo nó.”

“Chúng tôi đang cố gắng nói để các Đảng viên nhận ra được sự tà ác của ĐCSTQ, để họ đứng về phía công lý, và rời bỏ nó để đảm bảo một tương lai an toàn cho chính họ.”

Người phụ nữ đã gật đầu và đồng ý thoái Đoàn Thanh niên Cộng sản ngay tại đó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/20/326888.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/21/156370.html

Đăng ngày 25-4-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share