[MINH HUỆ 27-08-2014] Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở Queensland, Australia đã được tổ chức tại Hội trường Sunnybank Community ở Brisbane vào ngày 24 tháng 08. Chín học viên đã chia sẻ những kinh nghiệm của họ trong tu luyện, hướng nội, và giảng chân tướng.

Một học viên chia sẻ tâm đắc thể hội trong tu luyện

Địa điểm tổ chức Pháp hội, Hội trường Sunnybank Commutity

Giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh

Trong năm vừa qua, Annie Zhao đã giúp gần 5.000 người Trung Quốc thoái Đảng Cộng sản và các tổ chức liên đới của nó. Trong chia sẻ của mình Annie nói: “Trong quá trình này tôi đã nhận ra rằng dụng tâm giảng chân tướng thì quan trọng nhất là tâm từ bi và chính niệm. Tôi thường tự hỏi rằng liệu tôi đã thực sự đặt tâm vào cứu độ chúng sinh chưa, và đã cố gắng hết sức mình chưa.”

“Chỉ có thực tu mới có thể cho tôi chính niệm mạnh mẽ,” Annie nói: “Nếu chúng ta thực sự dụng tâm giảng chân tướng, thì uy lực của Đại Pháp sẽ giúp chúng ta cứu chúng sinh.”

Annie đã rời Trung Quốc đến Australia cách đây không lâu. Cô rất trân quý môi trường tu luyện trong xã hội tự do ở Australia. Mỗi ngày cô đều đi đến các điểm du lịch ở địa phương để giảng chân tướng cho du khách Trung Quốc về Pháp Luân Công.

“Khi tâm tính của tôi đề cao lên, tôi có thể khuyên được nhiều người thoái đảng hơn,” Annie chia sẻ. “Tôi thường gặp rất nhiều kiểu người. Có người thì ủng hộ và có người nguyền rủa tôi. Trong quá trình giảng chân tướng, tôi đã nhận ra rất nhiều tâm chấp trước của mình. Sau đó tôi cố gắng loại bỏ chúng đi. Tôi cố gắng để không bị động tâm bởi thái độ tiêu cực của các du khách. Khi tôi có thể kiên định và đề cao tâm tính, thì việc giảng chân tướng đã đạt được hiệu quả tốt hơn.”

Hank Chen cũng chia sẻ trải nghiệm về việc gặp du khách Trung Quốc và giảng chân tướng về Pháp Luân Công, và khuyên họ thoái đảng.

Hank chia sẻ: “Một hôm, có một đồng tu đã hỏi tôi rằng tôi có cảm thấy tôi là một người giàu có không. Vì thời gian đó tôi đang gặp khó khăn về tài chính, nên tôi đã nói ‘không hẳn là giàu có.’ Đồng tu đó nói với tôi rằng tôi đã sai. Anh ấy nói: ‘Hãy nghĩ về chúng sinh mà bạn đã cứu’, ‘Sẽ có vô lượng chúng sinh phía sau mỗi chúng sinh đó được đắc cứu. Thế giới của bạn trong tương lai sẽ thực sự giàu có.’

“Sau đó đột nhiên tôi nhận ra rằng tôi đã trả lời câu hỏi của anh ấy dựa trên quan niệm của người thường. Tôi đã tính toán được mất của bản thân trong thế giới của người thường. Một vị Thần có suy nghĩ theo kiểu được mất của bản thân như thế này không? Tôi nhận ra rằng tôi vẫn chấp trước vào tư lợi.”

Sư phụ Lý đã dẫn dắt và quản tôi trên suốt chặng đường tu luyện

Trong chia sẻ của mình, Tạ Vệ Quốc đã nhìn lại toàn bộ chặng đường tu luyện của bản thân. Anh Tạ từng là sinh viên của Trường Đại học Thanh Hoa, trường đại học danh tiếng nhất ở Trung Quốc. Anh đã may mắn được đại diện sinh viên tham dự Hội sức khỏe Đông phương năm 1992 và 1993, tại đó anh đã có dịp gặp gỡ Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập của Pháp Luân Công, và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công đã sớm chữa lành chứng mất ngủ và đau dạ dày của anh Tạ, đồng thời kết quả học tập nghiên cứu của anh cũng trở nên tốt hơn. Anh đã giành được nhiều học bổng đặc biệt và những thành tích của anh được đăng trên tạp chí Tân Thanh Hoa, hình ảnh của anh còn được đăng trên trang bìa.

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, anh Tạ đã hai lần đến Quảng trường Thiên An Môn để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công, và anh cũng hai lần bị bắt giữ. Sau đó anh đã đến nước Anh để hoàn tất việc học tập của mình. Bởi vì anh tu luyện Pháp Luân Công, nên Đại sứ quán Trung Quốc đã từ chối gia hạn hộ chiếu cho anh, và anh Tạ đã trở thành người không quốc tịch trong vòng bảy năm cho đến khi anh trở thành công dân Anh vào năm 2011.

Sau đó anh Tạ đã chia sẻ một vài câu chuyện trên chặng đường tu luyện của mình. “Sư phụ Lý đã dẫn dắt và bảo hộ tôi trên suốt hành trình tu luyện của mình,” trong phần kết bài chia sẻ của mình, anh đã nói: “Không có ngôn từ nào có thể bày tỏ lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ.”

Minh bạch Pháp lý, Thần tích triển hiện

Tử Nhân đã bị sỏi mật trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Sỏi mật đã biến mất sau khi cô bắt đầu tu luyện, nhưng năm ngoái, giả tướng này dường như lại quay trở lại làm phiền cô ba lần. Mỗi lần vượt qua ma nạn, Tử Nhân lại lĩnh hội thêm một vài thể ngộ. Tín Sư tín Pháp đã giúp Tử Nhân vượt qua ma nạn.

“Trong khổ nạn, tôi đã ngộ ra rằng mọi thứ trên thế gian này đều là huyễn tượng. Là một người tu luyện, thì tất cả mọi khổ nạn đều là hảo sự, đều là quan cần phải vượt. Mỗi khi chúng ta vượt được một quan, chúng ta đều có thể đề cao bản thân. Mỗi lần vượt quan, tôi không hề dao động. Với niềm tin kiên định vào Sư phụ, tôi đã vượt quan thành công.”

Gege đã từng là một đứa trẻ ốm yếu từ khi còn rất nhỏ, và cô thường phải nằm viện. Cô đã cố gắng thử cách phương pháp chữa trị bằng Đông và Tây y, nhưng không phương pháp nào có thể giúp cô cải thiện sức khỏe.

Một hôm, cô đã nghĩ đến Pháp Luân Công, điều mà một ai đó đã nói với cô khi cô còn nhỏ. Cô tìm sách Chuyển Pháp Luân trên mạng Internet và đã đọc xong cuốn sách trong ba giờ đồng hồ. Những điều được dạy trong cuốn sách đã thay đổi hoàn toàn quan điểm của Gege về cuộc sống. Sau khi đọc nó, cô ấy cảm thấy thân thể của mình trở nên tốt hơn.

Ngày hôm sau, Gege đã có mâu thuẫn với một vài người. Cô đã nhớ đến những điều mà Sư phụ Lý đã giảng trong sách, nên cô đã đặt mình là một người tu luyện để giải quyết mâu thuẫn. Cô đã rất ngạc nhiên khi nhận ra rằng tình trạng không thoải mái trên thân thể cô sau đó đã hoàn toàn biết mất. Cô đã bắt đầu bước vào con đường tu luyện như vậy.

Học Pháp giúp tống khứ nhân tâm và bài trừ can nhiễu

David Yu đã chia sẻ thể ngộ của anh qua việc học Pháp.

“Thông qua học Pháp, tôi đã nhận ra nguyên nhân tại sao một số lần tôi đã buông lơi tu luyện. Có hai lý do. Thứ nhất, tôi ngộ Pháp không sâu, nên tôi đã không trân quý cơ hội tu luyện. Thứ hai, do tôi không học Pháp không đủ, cho nên tôi vẫn còn quá nhiều những quan niệm của người thường.

“Bản thân chúng ta đang ở trong mê tại chốn người thường này. Nếu chúng ta không học Pháp một cách hiệu quả, thì làm sao chúng ta có thể tu luyện khi không có sự chỉ đạo của Pháp? Làm sao chúng ta có thể đột phá những giả tướng, và buông bỏ chấp trước mà không có Pháp?

“Là một người tu luyện, học Pháp là tối căn bản. Một người không thể sống nếu ngừng thở, và một người tu luyện sẽ không thể tu luyện nếu không học Pháp. Nếu chúng ta không học Pháp tốt, quan niệm người thường sẽ chiếm lĩnh tâm trí chúng ta, và chúng ta sẽ không thể đột phá lên được và chịu ước chế của những tư tưởng xấu. Hơn nữa, nếu chúng ta không học Pháp tốt, chủ ý thức của chúng ta sẽ yếu nhược, và chúng ta sẽ buông lơi tu luyện.”

Laura Douglas, một học viên phương Tây, cũng đã chia sẻ thể ngộ dựa trên Pháp. Thời gian trước đây cô đã không tinh tấn, và đắm chìm trong cuộc sống người thường. Cô đã liên tiếp gặp phải những khổ nạn và can nhiễu. Sau đó, Sư phụ đã điểm hóa cho cô qua lời con trai cô. Trong chia sẻ của mình, Laura đã kể về cách mà cô cố gắng để hòa nhập lại vào chỉnh thể.

Trước khi kết thúc Pháp hội, bộ phim “Câu chuyện vĩnh hằng” đã được trình chiếu, và Pháp hội đã thành công tốt đẹp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/8/27/澳洲昆省法会-用心实修慈悲救人(图)-296561.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/8/30/2765.html

Đăng ngày 21-09-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share